Ba ngày yêu thương

Ở góc độ “du hí học” mà nói thì chẳng có chuyến đi nào giống chuyến đi nào cho dù đó có thể là tới cùng một địa điểm. Bởi vậy dư âm của ba ngày yêu thương ở biển Sầm Sơn - một nơi đã lâu lắm rồi chúng

Sầm Sơn thay áo mới

Chỉ cách hơn 2 tiếng lái xe từ thủ đô, năm nay biển Sầm Sơn hoàn toàn ghi điểm với mọi du khách bởi toàn bộ bờ biển đã được lột xác sau khi được cải tạo. Bãi cát thoai thoải dài sạch đẹp và đặc biệt không còn sự xộc xệch của những nhà hàng mọc lên tự phát. Ngẫm thì cũng phục người xứ Thanh thật vì sự thay đổi tích cực và toàn diện đã xóa tan ấn tượng rất xấu của một thời kỳ mà mở mồm ai cũng dè bỉu, chê bai “cờ bạc Thanh Hóa”. Một phong cách Thanh Hóa rất mới, một thái độ Sầm Sơn rất khác đã đồng hành cùng đoàn khách của hơn 50 người của Tạp chí Công Thương, dù vô hình song luôn hiện hữu đã mang lại cho tất cả mọi người một kỳ nghỉ rất vui vẻ, sảng khoái.



Bãi biển Sầm Sơn đã được lột xác sau khi cải tạo với bờ biển dài, bãi cát thoai thoải

Nhận phòng, ăn bữa cơm trưa nóng nảy, tươm tất kiểu gia đình tại khách sạn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nghỉ quýnh quáng một tiếng đồng hồ là chúng tôi không thể “nhịn” được nữa bởi nhà nọ nhà kia đã ríu rít rủ nhau ra bãi biển. Bọn trẻ đông và háo hức lôi kéo người lớn đến nỗi chả ai kịp nấn ná kéo dài thêm giấc ngủ trưa thêm chút nào nữa dù chỉ là 15 phút. Thế là ào xuống ào xuống, lao ra lao ra… Biển Sầm Sơn vừa qua cơn bão được một ngày nên vẫn còn rất nhiều những dấu vết để lại, thoạt đầu cũng khiến mọi người hơi e dè nhưng cũng chưa đầy 5 phút, chả còn ai quan tâm đến nữa. Mà muốn ngại ngần, bẽn lẽn cũng khó bởi sóng đã “hôn” rất mạnh vào bờ, mời gọi, da diết, không thể cưỡng lại được dù là bà già hay ông lão, dù là nam thanh hay nữ tú, đặc biệt là lũ trẻ con thành phố hàng ngày chỉ được vẫy vùng trong những bể bơi nhỏ bé. 

Ai cũng truyền miệng câu nói “Sầm Sơn sóng đánh… tụt quần” song bây giờ mới có dịp trải nghiệm. Biển Sầm Sơn là bãi biển được thừa nhận là sóng đánh cực mạnh, dồn dập và thách thức những ai ham mê đùa giỡn với sóng. Vậy nên sau những tràng cười không che được miệng khi nhìn các du khách ở đoàn khác vừa nhảy sóng vừa giữ quần thì các bà mẹ bỉm sữa và ông bố tã lót của đoàn Tạp chí Công Thương bắt đầu lo để mắt đến lũ trẻ nhà ham chơi nhà mình. Cứ gom chúng lại được một lúc rồi chúng lại bị sóng đánh tan tác mỗi đứa mỗi nơi khiến các phụ huynh mệt nhoài chiến đấu. Cứ thế mấy tiếng đồng hồ trôi đi, đổi lại những tràng cười như nắc nẻ của lũ trẻ là sự mệt nhoài của các ông bố bà mẹ…

Phao bơi kết nối tình đoàn kết

Trong cái khó luôn ló ra cái khôn, ai đó nghĩ ra chiêu kết phao thành bè. Thế là mỗi nhà một phao, nhà nọ bám vào nhà kia, phao nọ nối phao kia, đoàn kết, an toàn, vui thật là vui. Có lẽ chưa khi nào chúng tôi lại vai kề vai, cười nói tung tóe trong một cự ly gần nhau đến thế, giữa biển khơi sóng vỗ dập dồn… Giây phút ấm áp này tự nhiên ông thợ ảnh kiên nhẫn lội nước nhảy sóng lao ra, tất cả cùng reo lên: Chụp ảnh đê chụp ảnh đê. Thế là “choách”, những nụ cười trắng xóa tung tăng giữa biển khơi đã được lưu lại, khoảnh khắc này đã là mãi mãi!



Phao bơi kết nối tình đoàn kết của các bé và các mẹ

Tối, Sầm Sơn la liệt xe điện cho khách đi tham quan. Mải miết mãi rồi bỗng ai cũng muốn được cất tiếng hát, thế là karaoke. Hát cho nhau nghe nhiều rồi, nhưng vui thế này thì phải hát nhiều hơn nữa, nhất là các bạn bé con. Sơn Tùng ư, chán rồi. Các bạn ý hóa ra thích nhất những ca khúc của Tạ Quang Thắng. Nghêu ngao những triết lý về cuộc sống với bài hát Lá cờ, Sống như những đóa hoa… cá biệt còn có bạn bé tí tẹo teo mà say sưa với Em ơi Hà Nội phố và Gặp mẹ trong mơ… Bác Thu – Tổng biên tập vỗ tay cười híp mí vì thích quá và bất ngờ quá. Một thế hệ F1 “làm hết sức – chơi hết mình” của Tạp chí Công Thương dường như đã dần lộ diện…

Bim bim pạt – ty và hàng Việt luôn trong trái tim

Đêm thứ hai là tiệc bim bim cho các bạn nhỏ và mực nướng, bia lon Sài Gòn cho các bố mẹ. Ngay tại sảnh tầng 6 của khách sạn, một đêm giao lưu đã đời được ghi dấu. Các bạn nhỏ nói chuyện, làm quen và lưu số điện thoại hoặc fb của nhau. Các bố mẹ xé mực, chấm tương ớt, ngửa cổ tu bia cùng nhau rồi nói đủ các loại chuyện trên trời dưới biển cứ như đã lâu rồi ta chưa gặp nhau. Hải béo, người được mệnh danh “kẻ chưa bao giờ biết say’’ vậy mà hôm đó đã lâng lâng nói: “Mỗi kỳ nghỉ là mỗi kiểu khác nhau, nhưng mà kỳ nghỉ này sao vui đến vậy nhỉ?”.

Pạt - ty bim bim và những khoảnh khắc đáng nhớ

Sáng hôm sau, trên đường đi ra bãi biển để chụp ảnh cho Chương trình Yêu hàng Việt - Tự hào hàng Việt, chị Thái Hà hào hứng kể cho chị Minh Thủy nghe: “Em có biết không đêm qua trước khi đi ngủ hai đứa nhà chị nói chuyện với nhau thế này nhé: Tài ơi hôm nay chị vừa nói chuyện với một em tên là em Tộ, bằng tuổi em đấy, vậy mà em ý có cách nói chuyện rất người lớn, rất dễ chịu và hiểu biết nhé. Em phải chọn người bạn như bạn ấy mà chơi mới tiến bộ được”. Chị Minh Thủy được một phen mặt mũi nở tung nở tóe, nhưng vẫn cố gắng giấu đi sự sung sướng tột độ, chỉ nói: “Em Tộ tối qua về cũng cứ kể chuyện chị Chi suốt, đặc biệt rất ghi nhớ câu chị Chi nói là: lên cấp II học em chỉ cần chăm chỉ, tích cực và giữ vững phong độ đó thì thế nào cũng đỗ lên III thôi”. Thế là lại có thêm một bà mẹ âm ỉ sướng!

Gia đình Tạp chí Công Thương mặc áo đỏ chụp ảnh cổ động và truyền thông cho Chương trình Tự hào hàng Việt Nam năm 2017

Tạp chí Công Thương đang trong thời gian thực hiện nhiệm vụ làm chương trình Tự hào hàng Việt Nam mà Bộ Công Thương đã giao phó nên các bạn ở ban Truyền thông đã lên kế hoạch ghi lại những shoot hình các cổ động viên mặc áo đỏ của Chương trình xếp hình trên bãi biển Sầm Sơn. Áo đỏ cổ vàng mặc cho các mẹ, các bố, các con đứng giữa trời xanh, trước biển khơi ngập tràn gió lộng, đặt tay lên trái tim mình, nghe niềm xúc động, nghe tình yêu quê hương đất nước dâng ngập trong tim…

Một thế hệ F1 “làm hết sức – chơi hết mình” của Tạp chí Công Thương Và những shoot hình cổ động của các bạn đoàn viên, thanh niên Tạp chí Công Thương 
Thủy Miny