Cười nghiêng ngả vì “một câu chuyện hơi buồn”

“Câu chuyện hơi buồn” này chính là nội dung cuộc hội thoại trả lời cho 2 câu hỏi “Đi đâu đó” và “Sao về rồi” được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt vào đầu tháng 12/2019 vừa qua.

Bức tranh gốc của trào lưu được lấy ra từ 1 bộ sách ảnh Without Reservations của một họa sỹ người Mỹ tên là Ricardo Cate xuất bản lần đầu vào 1/8/2012. Trong cuốn sách mô tả cuộc hội thoại của 2 mẹ con người da đỏ khi người con đi học về. Người mẹ hỏi: “Hôm nay, con học được gì ở trường” và đứa con đáp “Có nhưng chưa đủ. Họ vẫn muốn con quay lại vào ngày mai.”

Tại Việt Nam, những hình ảnh đầu tiên về trào lưu này được xuất hiện vào khoảng đầu tháng 12/2019. Trào lưu này nhanh chóng được phổ biến và lan rộng trong cộng đồng mạng.

Mặc dù nó là “một câu chuyện buồn” nhưng khi xem thì ai cũng cười nghiêng ngả vì nội dung cực hài hước của nó.

Chuyen buon anh goc
Nội dung cuộc hội thoại của ảnh gốc: Người mẹ hỏi: “Hôm nay, con học được gì ở trường” và đứa con đáp “Có nhưng chưa đủ. Họ vẫn muốn con quay lại vào ngày mai.”

Bất chấp những cảnh báo về nguy cơ lộ thông tin, các cư dân mạng đã chế ảnh thành vô số những tình huống hài hước.

Chuyen buon 1
Đi trốn nợ mà bị chủ nợ bao vây
Chuyen buon 2
Lý do bị trai chê là do...
Chuyen buon 3
Tết nhất đến nơi rồi mà không chịu trả tiền
Chuyen buon 4
Đi ship hàng mà bị bùng, thật là buồn!
Chuyen buon 5
Chuyện buồn của những đứa chưa chồng!
Chuyen buon 6
Đã béo rùi mà quên định uống trà sữa
Chuyen buon 7
Chưa có thưởng mà đã định đi sắm tết

Sau gần 1 tháng làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng, cuối cùng cái kết của hai mẹ con cũng hơi buồn vì bị cộng đồng mạng quay lưng

Chuyen buon 11
Hai mẹ con đã bị cư dân mạng bắt nhốt vào lồng. Kết thúc một "câu chuyện hơi buồn"
Nguyên Vỵ tổng hợp