Miền Bắc những ngày nắng đỉnh điểm, người ta chỉ muốn trốn cái nóng bằng cách ngồi trong nhà, ngồi hàng quán bên cạnh những chiếc quạt chạy vù vù hay bật những chiếc điều hoà chạy hết công suất. Thế nhưng để có được những phút giây khoan khoái như vậy mấy ai biết đến phía sau đó là hình ảnh những người công nhân quản lý vận hành hệ thống điện, mỗi ngày làm việc trong cái nóng đỉnh điểm để giữ cho đường điện ổn định, phục vụ nhu cầu của người dân.

Không có ngôn từ nào có thể miêu tả hết những vất vả, khó khăn thậm trí phải đối mặt, cận kề giữa sự sống và cái chết của những người thợ điện ấy. Tất cả chỉ có thể được lột tả qua những bức ảnh chân thực được ghi lại tại hiện trường.

  Những công nhân làm việc giữa cái nắng gắt của mùa hè

 

Nâng công suất MBA để đảm bảo cung cấp điện ổn định, anh em công nhân sửa chữa, khắc phục sự cố trong cái nắng gần 40ᵒC

 

Những giây phút nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng để tiếp tục công việc

 

Thương các chú công nhân ngành Điện dưới cái nắng

 

Khắc phục sự cố giữa đêm khuya...

 

.... hò zô ta nào... ta cùng kéo!!!

 

Đôi khi những người thợ điện chỉ cần có sự thông cảm và sẻ chia của khách hàng. Với họ như vậy cũng là đủ để vững tâm tiếp tục gìn giữ nguồn sáng cho mọi khách hàng trên khắp miền Tổ quốc yêu thương