Nhật ký bà nội trợ thời đại smartphone

“Đến giờ thức dậy bây giờ là 6 giờ mười lăm”, chiếc điện thoại “ngu phone” nokia đen sì chỉ được trọng dụng trong mỗi một nhiệm vụ báo thức này nên tỏ ra rất ‘nhiệt tình” lặp đi lặp lại đến tận lúc nữ

Tranh thủ lúc các con đang đánh răng rửa mặt, bà chủ thận trọng mở điện thoại xem lại những tin nhắn chùm của nhóm các phụ huynh lớp cậu cả để chắc chắn rằng nhiệm vụ của mình dịp 8/3 chỉ là “Nhờ mẹ Tùng Anh mua bó hoa đẹp tặng cô vì nhà gần trường”. Hết. Note vào điện thoại để tí nữa, khi cho lũ con đi học xong thì sẽ mở note ra để triển khai.

Loáng một cái bọn trẻ ăn uống xong được ông chủ đưa đến trường, còn lại một mình, soi gương mặc chiếc váy vừa đặt về hôm qua của Zaloza xinh lung linh, bà chủ đi chợ mua thức ăn trên facebook. Xem nào, hôm nay nhà bạn Hana Ng có gì, à “Hôm nay nhà em có: su hào, su su sạch, cải cúc và 15 trứng gà nhé ạ”. Nhắn tin đặt hàng luôn 3 mớ cải cúc, 2kg su su và cả chỗ trứng còn lại. Địa chỉ cho shipper vẫn chỗ cũ, chính là cơ quan cho tiện, chiều cầm về cho đỡ bị quên. Rồi, thức ăn tạm thế, đến cơ quan đã nào!


Tranh thủ đang họp hành chưa phải phát biểu gì, nhắn tin inbox cho thầy giáo dạy đàn của cậu cả tí đã. “Cảm ơn thầy đã quan tâm đến con nên hôm qua con về say sưa hơn hẳn thầy ạ”. “Thế à chị. Tốt quá. Em cũng chỉ làm đúng chức năng của mình thôi”. “Vâng, thầy chuẩn! Like mạnh”. “hihi, chị vui tính quá”. “Chúc thầy một ngày làm việc hiệu quả”. Đúng là “cái anh’’ iphone quá tuyệt vời!

Có tin nhắn, nội dung nhắc đến hạn đóng phí bảo hiểm tái tục hàng năm cho bà chủ. Địa chỉ và password luôn nhớ, nhấn lệnh chuyển khoản thôi, nhanh thế đã lại một lần đóng phí nữa, chả mấy được lĩnh ‘’cả cục’’, tha hồ tiêu pha. Lại tin nhắn, à, ngân hàng gửi tin nhắn trừ tiền trong tài khoản, may vẫn còn đủ để ăn chơi trong vòng vài tháng. Mà hôm nay mùng 10 rồi, kiểu gì chả có lương về tài khoản. Nước vơi rồi nước lại đầy thôi mà.

Đây rồi, email mong đợi từ tuần trước đây rồi. Lướt nhanh xuống phần quan trọng, bà chủ mỉm cười và lập tức reply. Xong, thế là bên B đã ok về cơ bản, tí nữa sẽ báo cáo sếp luôn, đảm bảo đây sẽ là tin hot nhất trong ngày hôm nay. Vui thế này khả năng bữa trưa phải ăn mừng đây. Thôi, bắt taxi cho nhanh, không ai phải đi xe làm gì cho đỡ công mặc áo chống nắng. Phần mềm Grab taxi đã được cài đặt sẵn trên điện thoại ngon ngẻ, triển thôi, vừa rẻ vừa vui…


Bữa trưa ăn mừng đã xong, tiện thể còn ít thời gian mới hết giờ nghỉ trưa, bà chủ cùng mấy đồng nghiệp ghé vào siêu thị mua đồ. Tại đây, chiếc smart phone lại tiếp tục phát huy tính ứng dụng tuyệt vời của nó khiến cho bà chủ càng thêm tin thêm yêu nó. Hồi đầu tháng 12 năm 2016, nghe “phong thanh” TP.HCM đã nghiên cứu đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại smartphone, bà chủ đã dường như “phát cuồng” vì háo hức. Với ứng dụng này, bà chủ sẽ biết rõ tận “chân tơ kẽ tóc” nguồn gốc của thịt lợn được thực hiện xuyên suốt theo đường đi của lợn từ vận chuyển đến cơ sở giết mổ, cũng như các thông tin về thịt lợn như trang trại, địa điểm, thời gian giết mổ... qua tem có in mã QR code bằng điện thoại smartphone tải ứng dụng TE-APP miễn phí trên internet. Còn đang chưa kịp trải nghiệm, bà chủ đã nghe tiếp thông tin ứng dụng này không chỉ có thịt heo, mà còn có thể truy xuất nguồn gốc rau củ quả. Chỉ cần ứng dụng đọc mã QR quét lên những con tem dán trên sản phẩm rau đã được dán mã tại một số siêu thị thuộc các hệ thống siêu thị như: Co.opmart, BigC, Lotte… là mọi thông tin cần biết sẽ được thỏa mãn. Trời, quá nhiều ứng dụng to lớn trong một chiếc điện thoại bé xíu!




Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm trên smartphone

Mải truy xuất rau thịt mệt phờ, chợt nhớ ra quên mất cả ngày chưa nhòm xem con gái bé ở nhà trẻ ăn uống sinh hoạt thế nào, bà chủ vội vào trang web của trường rồi lên webcam ngắm nghía. Đây rồi, đang ngủ rất ngoan cùng cả lớp, nhẹ cả người. À, không hiểu ông chủ sáng bảo đi công tác Hưng Yên giờ đã trên đường về chưa nhỉ, kiểm tra ứng dụng GPS cái xem chàng đang ở đâu. Đang trên đường cao tốc rồi, tốt.

Bỗng điện thoại đổ chuông: Có phải chị oder một bó hoa rum 20 bông không hả chị, chiều em mang đến nhà cho chị nhé, à vâng, 4 rưỡi em có mặt ạ, địa chỉ như thế nào ạ?...

Bà chủ tự nhủ hôm nay về sớm một tí vậy, để cùng ban phụ huynh tới lớp chúc mừng cô giáo chủ nhiệm. Vừa về đến nhà, chỉ kịp bỏ túi rau, thịt và trứng xuống sân thì bà chủ đã thấy cậu shiper đứng ngó nghiêng tay cầm bó hoa rum trắng đẹp mê hồn. Tình cảm của ban phụ huynh lớp và các học sinh giành cho cô đây…

Hoàn thành nhiệm vụ cùng ban phụ huynh, bà chủ quầy quả ra đón cô con gái bé. Nhìn qua webcam thấy còn mỗi mình con, bà chủ cuống cả lên vì hôm nay đón con hơi muộn. Trên đường về, hai mẹ con líu lo hát theo bài hát Bố là tất cả được bật phần mềm nghe nhạc của chiếc điện thoại thông minh…


Kết thúc một ngày mệt phờ bao giờ cũng là màn tự thưởng cuối cùng của bà chủ với phần mềm sổ thu chi MISA trên chiếc smartphone. Sổ thu chi MISA là ứng dụng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quản lý chi tiêu gia đình và quản lý tài chính cá nhân. Phần mềm này giúp bà chủ quản lý tiền theo cách hết sức đơn giản, dễ dàng theo dõi tình hình tài chính cá nhân như: ghi chép thu-chi, theo dõi vay-nợ, quản lý ví-tài khoản, tính năng đặc biệt dành riêng cho sổ tiết kiệm, phân tích-báo cáo với biểu đồ sinh động, xuất dữ liệu ra file excel hoặc pdf… Bà chủ có thể đồng bộ dữ liệu trên mọi thiết bị từ điện thoại, máy tính bảng hay máy tính. Đặc biệt hơn cả, tất cả dữ liệu đều được lưu trữ trên cloud nên không bị mất khi thay thiết bị. Làm quen với MISA được hơn 2 năm nay, bà chủ hài lòng lắm. Thực sự phần mềm này là cứu cánh cho tính hay quên cũng như bằng chứng sống để chìa ra khi bà chủ và ông chủ “cơm không lành canh không ngọt” về tài chính. Chỉ là đề phòng thôi, cho đến giờ phút này.

Mân mê chiếc smartphone, bà chủ lại ngâm nga câu hát quen thuộc: “Nếu một ngày không có em, thì niềm cô đơn, dài như năm tháng, những mùa thu chết, như lá thu rơi. Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau, thì ngày nay có đâu buồn đau, những khi mình xa nhau, có đâu buồn đau…’’