Một ngày cuối tháng 5/2020, Đoàn Thanh niên Tạp chí Công Thương xuất phát từ Hà Nội để đến với Bắc Kạn, chung tay cùng Đoàn xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể xây dựng đường bê tông lên các thôn, bản vùng cao.

Vượt qua quãng đường gần 200km, hơn 10h sáng, Đoàn đã đặt chân đến Ủy ban nhân dân xã Nam Mẫu. Từ đây, chúng tôi phải di chuyển bằng xe máy, đi thêm khoảng 2 cây số nữa để đến đoạn đường cần xây dựng.

xã nam mẫu, huyện ba bể

xã nam mẫu, huyện ba bể
Đoạn đường đất cheo leo, hiểm trở, trời mưa thì sạt lở dẫn lên 5 thôn vùng cao, 4 điểm trường Tiểu học, 5 điểm trường Mầm non của người dân tộc Tày, Mường, xã Nam Mẫu

Anh Đàm Văn Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Mẫu chia sẻ, con đường này rất heo hút, hiểm trở, dẫn lên 5 thôn vùng cao: Nà Nghè, Nặm Dài, Nà Phại, Đán Mẩy, Khâu Qua của xã.

Đặc biệt, đây cũng là con đường dẫn đến 5 điểm trường mầm non và 4 điểm trường tiểu học. Mỗi khi thời tiết thuận lợi, không mưa lũ, các em học sinh, bà con có thể băng qua cung đường này để đến trường, về nhà với thời gian rất ngắn.

Tuy nhiên, khi trời mưa xuống, đường bị ngập, sạt lở hai bên, trơn lầy không thể di chuyển. Và mỗi lần như vậy, bà con và các em học sinh phải đi vòng sang con đường mòn bên cạnh, dài hơn, xa hơn, vất vả và cũng gian nan, nguy hiểm hơn.

“Trung bình, nếu đi qua đoạn đường tắt này, bà con và các em học sinh chỉ mất 10-15 phút để đến trường, về nhà, nhưng mỗi khi trời mưa, đường đến trường, về nhà của họ lại xa hơn, dài đằng đẵng, có người đi mất 30-40 phút, nhiều em nhỏ phải đi bộ cả giờ đồng hồ để đến lớp”, Bí Thư Đàm Văn Linh ngậm ngùi.

đoàn thanh niên Tạp chí Công Thương
Trong khi chờ Đoàn Thanh niên Tạp chí Công Thương vượt chặng đường gần 200km, đoạn đường bê tông này đã được các đoàn viên Đoàn Thanh niên xã Nam Mẫu đổ trước đó

Đoạn đường mà chúng tôi - Đoàn Thanh niên Tạp chí Công Thương cùng Đoàn Thanh niên xã Nam Mẫu - đổ bê tông dài hơn 1,5 cây số. Đây là đoạn đầu của con đường đất hiểm trở, cheo leo, bên vực, bên núi; trời mưa thì nơi sạt lở, nơi ngập sâu trong nước, lầy lội.

Trong chuyến đi lần này, Đoàn chúng tôi mang theo chỉ có tấm lòng, sức trẻ và kinh phí làm đường.

Ngay từ sáng sớm, đoàn viên thanh niên của Đoàn xã Nam Mẫu đã bắt tay vào công việc, một đoạn đường bê tông vừa được đổ, con đường bê tông chắc chắn, kiên cố đang được hình thành.

đoàn thanh niên tạp chí Công Thương

đoàn thanh niên tạp chí Công Thương
Ngay sau khi những chiếc xe máy chở Đoàn Thanh niên Tạp chí Công Thương vào địa điểm xây dựng, không ai bảo ai, người nào người nấy vào việc

Khi xe máy chở Đoàn chúng tôi vừa dừng, không ai bảo ai, người nào người nấy bắt tay vào công việc. Người tham gia xúc cát, người xách xi măng, người đổ bê tông, người xoa, dầm cốt bê tông... mỗi người một việc, ai nấy đều hóa thân thành những công nhân xây dựng chuyên nghiệp.

Tiếng máy trộn bê tông; tiếng bước chân vội vã, nặng nhọc; tiếng í ới gọi nhau “thêm cát, thêm xi măng, đổ thêm nước đi; chỗ này mỏng quá, cho thêm bê tông vào..,” tất cả đều ồn ã nhưng lại tạo thành bản âm hưởng vui tươi, thúc giục, xóa tan đi cái nắng gắt giữa trưa hè tháng 5.

Kỳ lạ thay, các đoàn viên thanh niên của Đoàn Tạp chí Công Thương và Đoàn xã Nam Mẫu đều không quen nhau, chưa ai gặp ai lần nào nhưng họ lại phối hợp với nhau rất ăn ý, chuyên nghiệp, như đã quen nhau, gặp nhau từ lâu.

Gần 14h chiều, đoạn đường đất cuối cùng cũng được lấp đầy bằng những mảng bê tông. Vậy là đoạn đường dài hơn 1,5km, rộng 1m, dày 10cm được hoàn thiện đổ bê tông kiên cố. Ai nấy đều mệt nhọc, mồ hôi vã ra như tắm nhưng trên khuôn mặt họ, đều là những nụ cười rạng rỡ.

Anh Lý A Lành, thôn Khâu Qua, người dân tộc Tày, nói lơ lớ tiếng Kinh chia sẻ, vui lắm, từ nay có đường đẹp để đi, không lo ngã mỗi khi trời mưa, trẻ con đến trường cũng an toàn hơn, vui hơn.

Còn chúng tôi, sau mỗi chuyến đi lại thấy yêu hơn công việc của mình, có thêm động lực để tiếp tục các chuyến thiện nguyện, san sẻ niềm hạnh phúc đến với những người còn chưa may mắn, “cuộc sống cho đi là nhận lại”.

đoàn thanh niên tạp chí Công Thương

đoàn thanh niên tạp chí Công Thương
Người xúc cát, người xách xi măng, người đổ bê tông, người xoa, dầm cốt bê tông... mỗi người một việc

đoàn thanh niên Tạp chí công thương

đoàn thanh niên Tạp chí công thương

đoàn thanh niên Tạp chí công thương
Những đoàn viên, thanh niên bỗng chốc đều hóa thân thành những công nhân xây dựng, đổ bê tông, làm đường chuyên nghiệp
đoàn thanh niên tạp chí Công Thương
Kỳ lạ thay, các đoàn viên thanh niên của Đoàn Tạp chí Công Thương và Đoàn xã Nam Mẫu đều không quen nhau, chưa ai gặp ai lần nào nhưng họ lại phối hợp với nhau rất ăn ý, chuyên nghiệp, như đã quen nhau, gặp nhau từ lâu

đoàn thanh niên Tạp chí công thương

đoàn thanh niên Tạp chí công thương

đoàn thanh niên Tạp chí công thương

đoàn thanh niên Tạp chí công thương
Tiếng máy trộn bê tông; tiếng bước chân vội vã, nặng nhọc; tiếng í ới gọi nhau “thêm cát, thêm xi măng, đổ thêm nước đi; chỗ này mỏng quá, cho thêm bê tông vào..,” tất cả đều ồn ã nhưng lại tạo thành bản âm hưởng vui tươi, thúc giục, xóa tan đi cái nắng gắt giữa trưa hè tháng 5
đoàn thanh niên tạp chí công thương
Sau những giờ phút lao động miệt mài, những giọt mồ hôi cũng lăn dài...

đoàn thanh niên Tạp chí công thương

đoàn thanh niên Tạp chí công thương

đoàn thanh niên Tạp chí công thương
Sau nhiều ngày chuẩn bị, nhiều ngày làm việc liên tiếp, đoạn đường bê tông dài 1,5km, rộng 1m, độ dày 10cm cũng đã được hoàn thiện kiên cố. Từ nay, bà con, các em học sinh xã Nam Mẫu đã có đường đẹp để đi...

đoàn thanh niên Tạp chí công thương

đoàn thanh niên Tạp chí công thương

đoàn thanh niên Tạp chí công thương
Đoàn Thanh niên Tạp chí Công Thương và Đoàn Thanh niên xã Nam Mẫu chụp ảnh kỷ niệm bên công trình thanh niên mà hai bên cùng phối hợp thực hiện