Top 5 công viên quốc gia đẹp nhất Nhật Bản

Nhật Bản là đất nước nổi tiếng với nhiều kỳ quan thiên nhiên đẹp mắt mà hiếm có quốc gia nào trên thế giới có được.

Người Nhật Bản chăm chỉ, cần cù và kỷ luật đã tạo giữ gìn các thắng cảnh mà thiên nhiên tạo hóa ban tặng. Các thắng cảnh thiên nhiên hung vĩ như nứi Phú Sĩ, băng tuyết vùng Hokkaido, bãi biển cát mịn trải dài tại Okinawa… thu hút hàng triệu lượt du khách quốc tế hàng năm.

Dưới đây là 5 công viên quốc gia đẹp nhất của Nhật Bản

5. Vườn quốc gia Quần đảo Kerama Shoto

Tuy mới được thành lập vào năm 2014 Vườn quốc gia Quần đảo Kerama Shoto (tỉnh Okinawa) đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ sở hữu các vùng nước biển màu xanh ngọc lam nguyên sơ, cùng những bãi biển màu trắng kem bao quanh các hòn đảo mà hiếm có nơi nào trên thế giới có được. Khi đến đây, du khách có thể dễ dàng thấy những chú rùa biển trôi dạt trên bãi và thỉnh thoảng là cá voi lưng gù bơi qua.

Vườn quốc gia Quần đảo Kerama Shoto có thiên nhiên hoang sơ
Du khách dễ dàng bắt gặp nhiều loại động vật biển hoang dã tại Vườn quốc gia Quần đảo Kerama Shoto

 

Vườn quốc gia Quần đảo Kerama Shoto
Vườn quốc gia Quần đảo Kerama Shoto nổi tiếng nhờ có các vùng nước biển màu xanh ngọc lam nguyên sơ, cùng những bãi biển màu trắng kem trải dài hết tầm mắt

4. Công viên quốc gia Nikko

Thuộc khu vực Kanto của Nhật Bản, Công viên quốc gia Nikko là nơi đặt ngôi đền thờ linh thiêng Toshogu với lối kiến trúc độc đáo. Công viên quốc gia Nikko đã được UNESSCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Nhiều người yêu thích du lịch bình chọn đây là một trong số những địa điểm đẹp nhất của Nhật Bản, đặc biệt là về mùa thu, khi thiên nhiên tráng lệ cùng nhiều tán lá vàng rực rỡ cùng nhau đua sắc, thấp thoáng trong các rừng cây là những ngôi đền cổ kính và các thác nước tuyệt đẹp.

Điểm nhấn của công viên này là Hồ Chuzenji. Hồ được tạo ra từ 20.000 năm trước, khi núi lửa Nantai phun trào và chặn dòng sông Daiya lại. Cạnh hồ là núi Nantai cao 2.486 m, là một “stratovolcano”(loại núi lửa hình nón cao được tạo nên bởi nhiều lớp (tầng) của dung nham cứng, tephra, đá bọt và tro bụi núi lửa).

Toàn cảnh Công viên quốc gia Nikko
Toàn cảnh Công viên quốc gia Nikko với ngọn núi Nantai
Công viên quốc gia Nikko là một trong những nơi đẹp nhất để ngắm mùa thu Nhật Bản
Công viên quốc gia Nikko là một trong những nơi đẹp nhất để ngắm mùa thu Nhật Bản

3. Công viên quốc gia Shiretoko

Được coi là một trong những nơi xa xôi nhất của Nhật Bản, Công viên quốc gia Shiretoko (Shiretoko theo tiếng Ainu có nghĩa là “nơi tận cùng trái đất”) có địa hình khá hiểm trở, thiên nhiên ở đây hoang sơ và gần như nguyên viên. Vào năm 2005, UNESSCO đã công nhân đây là di sản thiên nhiên thế giới.  Nơi đây có rất nhiều hồ và thác nước với gần 70 sông suối, đặc biệt nhất là thác nước nóng Kamuiwakkayu. Núi lửa Rausu trong công viên này cao 1660m, là một trong 100 ngọn núi cao nhất Nhật Bản.

Công viên quốc gia Shiretoko là một trong những nơi xa xôi nhất của Nhật Bản với địa hình hiểm trở, khó tiếp cận
Công viên quốc gia Shiretoko là một trong những nơi xa xôi nhất của Nhật Bản với địa hình hiểm trở, khó tiếp cận
Công viên quốc gia Shiretoko cũng là một khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng của Nhật Bản với nhiều loại động vật hoang dã sinh sống
Công viên quốc gia Shiretoko cũng là một khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng của Nhật Bản với nhiều loại động thực vật hoang dã sinh trưởng

2. Công viên quốc gia Akan Mashu

Công viên quốc gia Akan (Akan Kokuritsu Koen) nằm ở phía đông Hokkaido, nổi tiếng với ba hồ đẹp nhất là hồ Akan, hồ Mashu và hồ Kussharo. Trong 3 hồ trên, hồ đẹp nhất là hồ Mashu, mặt hồ được bao phủ bởi sương mù, nước trong vắt, mang lại vẻ đẹp quyến rũ cho khu vực này.

Akan là một khu vực miệng núi lửa, rừng, có diện tích lên đến 90.481 ha. Công viên quốc gia này cùng với vườn quốc gia Daisetsuzan có tuổi thọ lâu đời nhất ở Hokkaidō
Akan là một khu vực miệng núi lửa, rừng, có diện tích lên đến 90.481 ha. Công viên quốc gia này cùng với vườn quốc gia Daisetsuzan có tuổi thọ lâu đời nhất ở Hokkaidō
Hồ Mashu là một hồ miệng núi lửa ở Công viên quốc gia Akan, thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm hồ nhất, bởi vậy, nó được coi là một trong số những hồ đẹp nhất Nhật Bản. Hồ Mashu cũng là một trong những hồ sâu nhất tại Nhật, mặt nước trong xanh, in bóng mây trời nhưng thường bị sương mù bao phủ. Khách thăm không được phép đi xuống hồ.
Hồ Mashu là một hồ miệng núi lửa ở Công viên quốc gia Akan, thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm hồ nhất, bởi vậy, nó được coi là một trong số những hồ đẹp nhất Nhật Bản. Hồ Mashu cũng là một trong những hồ sâu nhất tại Nhật, mặt nước trong xanh, in bóng mây trời nhưng thường bị sương mù bao phủ. Khách thăm không được phép đi xuống hồ.

1. Công viên quốc gia Fuji-Hakone-Izu

Núi Fuji (Phú Sĩ, cao 3776 mét) là ngọn núi cao nhất Nhật Bản và là một trong những ngọn núi thiêng liêng nhất của người Nhật, có thể bảo vệ che chở cho dân tộc của mình. Không chỉ có thể, người dân nơi đây còn cho rằng ngọn núi này đem lại sự may mắn, tốt lành. Cảnh đẹp núi Phú Sĩ biến đổi theo xuân, hạ, thu và đông, mỗi mùa mang một vẻ đặc trưng, là tâm điểm của vườn quốc gia Fuji-Hakone-Izu rực rỡ sắc màu.

Vào mùa xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, xanh mơn mởn và hoa anh đào bắt đầu khoe sắc xunh quanh chân núi Phú Sĩ
Vào mùa xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, xanh mơn mởn và hoa anh đào bắt đầu khoe sắc xunh quanh chân núi Phú Sĩ
Bước vào hè, tuyết trên đỉnh núi cũng bắt đầu tan dần và đặc biệt dưới chân núi phủ đầy hoa rực rỡ, nhất là những cánh đồng hướng dương khoe sắc vàng lấp lánh dưới ánh nắng hè.
Bước vào hè, tuyết trên đỉnh núi cũng bắt đầu tan dần và đặc biệt dưới chân núi phủ đầy hoa rực rỡ dưới ánh nắng hè.
Mùa thu, ngọn núi trở nên nổi bật hơn hẳn giữa rừng cây đang bắt đầu chuyển màu lá vàng, lá đỏ và 5 hồ nước trong xanh, đỉnh núi in bóng trên mặt hồ tạo nên khung cảnh huyền dịu, nhẹ nhàng và nên thơ.
Mùa thu, ngọn núi trở nên nổi bật hơn hẳn giữa rừng cây đang bắt đầu chuyển màu lá vàng, lá đỏ tạo nên khung cảnh huyền dịu, nhẹ nhàng và nên thơ.
Mùa đông, cả rừng cây ngọn cỏ tại núi Phú Sĩ như chìm vào giấc ngủ, tuyết trắng phủ khắp nơi. Đâu đó những buổi chiều, khi ánh nắng mặt trời buông sau núi, du khách có thể chiêm ngưỡng một cảnh đẹp rất đỗi thơ mộng
Mùa đông, cả rừng cây ngọn cỏ tại núi Phú Sĩ như chìm vào giấc ngủ, tuyết trắng phủ khắp nơi. Đâu đó những buổi chiều, khi ánh nắng mặt trời buông sau núi, du khách có thể chiêm ngưỡng một cảnh đẹp rất đỗi thơ mộng.

 

Quang Đặng / Tổng hợp