Ao Dài là một con ngõ nhỏ thuộc địa bàn phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, cái tên có lẽ rất lạ lẫm với nhiều người. Ngõ nhỏ chỉ vừa lối cho hai chiếc xe máy nhưng nếu ai đã từng ghé qua đây chắc hẳn cũng không thể nào quên những hình vẽ ngộ nghĩnh, như những bức tranh cổ động mà chúng ta đã từng thấy trên các tờ báo tường, trong các hoạt động thi đua ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Những nét vẽ ấy gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm…

Những bức tường cũ được tô vẽ những hình ảnh quen thuộc là những bức tranh cổ động, thông điệp gửi đến mọi người, các trò chơi dân gian, các hoạt động xã hội có ý nghĩa và bài thơ thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Được biết, tác giả của những bức tranh này là cụ Cao Trí Thịnh, năm nay đã 94 tuổi. Cụ vẽ tranh cho những bức tường này cũng đã hơn chục năm kể từ ngày cụ về hưu. Người dân ở đây có người thích nhưng cũng có người không, mỗi khi vẽ cụ Thịnh luôn phải hỏi trước chủ nhà, ai đồng ý thì mới vẽ. Những người thích thú nhất chắc có lẽ chính là những em nhỏ sống quanh ngõ nhỏ này. Chúng hào hứng hơn mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, vì ngoài ngõ có nhiều thứ để bọn trẻ học tập và tìm hiểu.

Những bức tranh dưới nét vẽ của cụ ThịnhVới những màu sắc rất sinh độngMỗi bức tranh đều có chủ đề riêng, không những là giải trí mà còn là thông điệp đến mọi người
Trông như một trang báo tường thời học sinhNhững nét vẽ thể hiện các trò chơi dân gianNgộ nghĩnh khi vẽ về các bạn nhỏKhéo léo trong việc đưa các thông điệp xã hội vào bức tranh, tạo được sự chú ý đến với mọi ngườiTrồng cây xanh làm sạch bầu không khíCác bạn nhỏ thích thú với những bức vẽ trên tườngSố nhà được "cách điệu" bằng ngôi sao vàng năm cánhCả ngõ trở nên sinh động, nổi bật hơn bởi những bức vẽ của cụ ThịnhHàng loạt như chậu hoa bằng nhựa được treo dọc con ngõ, tạo cảm giác gần gũi, trong lành hơnNhững việc làm nhỏ của cụ Thịnh khiến cho cuộc sống của mọi người trở nên thư thái, nhẹ nhàng hơn, nó khiến chúng ta thêm yêu cuộc sống