Túi thuốc Y tế cho F0 là việc làm ý nghĩa trong mùa dịch đó là tâm sự của người lao động

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát lần thư 4, Thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch, chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và của. Đoàn viên người lao động ngành điện thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã trải qua những ngày, tháng đấy khó khăn, nguy hiểm, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm vượt qua đại dịch để hoàn thành mục tiêu kép vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, trong họ có những cảm xúc chân thực, ý nghĩa

Túi thuốc y tế cho F0 là việc làm ý nghĩa trong mùa dịch.

Tâm sự của anh Nguyễn Khánh Ngọc Đạt - Đội quản lý thu ghi số 2 thuộc Công ty Điện lực Thủ Đức thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCM) cho biết: Túi thuốc cho F0 là việc làm ý nghĩa mùa dịch, từ ngày thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phong tỏa, người dân trên cả nước lại gọi tên thành phố mình bằng cái tên quen thuộc Sài Gòn. Sài Gòn là nickname thân thương, đầy tình nghĩa khi nói về Thành phố đầy ắp tình người này. Sài Gòn của tôi xác xơ trong cơn bạo bệnh, Sài Gòn của tôi không còn đủ sức che chở, đùm bọc cho tất cả những người con xa quê lên đây kiếm sống. Sài Gòn vắng tiếng rao hàng, hàng quán đóng cửa… Số ca nhiễm Covid-19 ngày tăng nhanh… Nhưng Sài Gòn vẫn đầy ắp tình người, bệnh viện dã chiến dựng lên, bếp ăn thiện nguyện đỏ lửa từng ngày, đó là bản chất của người Sài Gòn, không bỏ lại ai phía sau.

Túi thuốc y tế của Công đoàn ĐLVN hỗ trợ người lao động F0 là việc làm ý nghĩa trong mùa dịch

Túi thuốc y tế của Công đoàn ĐLVN hỗ trợ người lao động F0 là việc làm ý nghĩa trong mùa dịch

Hôm trước, khi nói chuyện tâm sự với một anh đồng nghiệp F0 anh cho biết những ngày nằm trong bệnh viện dã chiến, điều mà anh ấm lòng vững tin nhất để vượt qua bệnh tật hiểm nghèo này chính là sự quan tâm hỏi han hàng ngày của Ban Giám đốc Điện lực. Chính anh Song Toàn - Phó Giám đốc kỹ thuật, Chủ tịch Công đoàn PC Thủ Đức cứ cách ngày lại điện thoại hỏi thăm, các anh chị em Đội Quản lý thu ghi số 2 ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm lo cho anh từ bữa ăn, có ăn được không, trang thiết bị trong bệnh viện có thiếu gì không? Ông bà mình nói khi mình bệnh thì mới biết tình cảm của anh, em, bạn bè với mình, và những ngày đó anh không lúc nào cảm thấy cô đơn khi quanh anh có những đồng nghiệp nghĩa tình như vậy. Nhưng điều anh quý nhất là ngày đầu tiên ở Bệnh viện dã chiến anh đã nhận được túi thuốc hỗ trợ từ Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi vào. Mùa dịch bệnh, để tiếp cận nhu yếu phẩm hàng ngày còn khó khăn nói gì đến thuốc men. Tại Bệnh viện dã chiến nơi có đến hàng ngàn bệnh nhân mà chỉ có hơn 10 y, bác sỹ thì mình không thể yêu cầu họ phát thuốc là có ngay cho mình. Nhận được túi thuốc y tế lúc đó anh vui mừng lắm, nó thật sự là thứ cần thiết nhất đối với anh lúc bấy giờ mà có tiền cũng không mua được. Trong đó có đầy đủ thuốc hạ sốt, vitamin C, nước xịt mũi họng, dầu khuynh diệp… và đặc biệt là có cả khẩu trang. Cầm túi thuốc vừa tự hào vừa hãnh diện là công nhân ngành điện được Công đoàn Điện lực Viêt Nam quan tâm đến mình lúc dịch bệnh khó khăn này. Tâm sự của anh làm tôi, một cán bộ công đoàn cảm thấy yêu quý công việc của mình hơn, tự hứa sẽ cố gắng hơn trong công tác chuyên môn, cũng như quan tâm sâu sắc đến đời sống anh chị em trong tổ Công đoàn của mình hơn.

Chị Nguyễn Thị Tý Chinh, công tác tại Công ty Điện lực Thủ Đức đang sử dụng máy đo nồng độ Oxy do Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ

Chị Nguyễn Thị Tý Chinh, công tác tại Công ty Điện lực Thủ Đức đang sử dụng máy đo nồng độ Oxy do Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ

Chị Nguyễn Thị Tý Chinh, công tác tại Công ty Điện lực Thủ Đức thuộc EVNHCMC rất lo sợ và hoang mang khi ngày 10/10 sau khi thực hiện test tại Công ty thì y tế Cơ quan đã thông báo tôi có kết quả dương tính với dịch Covid-19. Sau đó là những cuộc điện thoại liên tục từ y tế để hướng dẫn khai báo tại phường, cũng như việc thực hiện cách ly kịp thời theo đúng quy định phòng, chống dịch. Cảm động hơn là sự quan tâm từ các anh chị em đồng nghiệp, Công đoàn thăm hỏi động viên từng chút một. Đặc biệt nữa đó chính là phần hỗ trợ kịp thời và rất thiết thực đến từ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã gửi túi thuốc y tế có máy đo nồng độ Oxy đến tận nhà, đồng thời có bộ phận y tế của Tập đoàn liên hệ qua điện thoại kết bạn zalo tư vấn cụ thể và theo dõi sức khỏe mỗi ngày; ngay cả việc ăn gì uống gì và dùng thuốc ra sao, đo nồng độ oxy trong máu như thế nào, tất cả những điều đó đã giúp tiếp thêm cho tôi động lực và tinh thần sức khỏe vượt qua dịch bệnh, đến nay sức khỏe đã ổn định rất nhiều. Xin cảm ơn EVN đã quan tâm hỗ trợ cả về tinh thần và thuốc điều trị đến CBCNV trong ngành, mong rằng dịch bệnh sẽ được đầy lùi hoàn toàn, tất cả CBCNV-LĐ lại hăng say lao động nâng cao năng suất để thực hiện cung cấp điện với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, đồng thời có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng như sứ mệnh mà EVN chúng ta đã đề ra.

Nguyễn Đắc Cường