Văn Miếu Quốc Tử Giám: Nắng chói chang vẫn nườm nượp đi xin chữ

Hà Nội ngày mùng 3 Tết, nắng chói chang, oi bức, nhưng dòng người đổ về Văn Miếu Quốc Tử Giám không vì thế mà ít đi. Càng về chiều, lượng người càng đông.

30.000 đ/vé vào cửa, nếu có thẻ học sinh, sinh viên được giảm 50%. Từ lâu, Văn Miếu Quốc Tử Giám luôn thu hút rất đông người dân về đây tham quan và xin chữ, như một nét văn hóa rất riêng của người Hà Nội trong dịp Tết nguyên đán cổ truyền dân tộc.

Hôm nay, trời nắng nóng gay gắt, nhưng các hoạt động vẫn diễn ra bình thường, dòng người vẫn nườm nượp đổ về đây không ngừng. Người ra người vào lựa nhau trong không khí rất oi bức.

Đến 16 giờ, khi nhiệt độ ngoài trời vẫn đo được 30 độ, thì các tuyến phố xung quanh khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày càng đông đúc.

Nhiều người, mỗi năm đều đến đây xin chữ. Có những sĩ tử đến để xin năm nay thi thố đỗ đạt. Cũng có người chỉ đến để ngắm cảnh.

Đối diện Văn Miếu là hồ Văn với Làng Sĩ Tử hoạt động nhộn nhịp. Các gian hàng năm nay có sự đầu tư hơn hẳn nên đều rất đẹp, nếu check in bạn phải trả 10k (10.000 đ), nếu chỉ chụp hình không thì thoải mái. Các ông đồ bên này cũng đông đúc và giá cả linh hoạt, tùy loại giấy bạn chọn có giá dao động từ 150.000-250.000 đ/chữ.

Văn Miếu Quốc Tử Giám mùng 3 Tết

14 giờ 30, nắng chói chang trên sân Văn Miếu

Văn Miếu Quốc Tử Giám mùng 3 Tết

Các hoạt động văn hóa vẫn diễn ra bình thường

Văn Miếu Quốc Tử Giám mùng 3 Tết

Làng Sĩ Tử của hồ Văn hoạt động nhộn nhịp

Văn Miếu Quốc Tử Giám mùng 3 Tết

Làng Sĩ Tử được đầu tư cảnh quan rất đẹp mắt

Văn Miếu Quốc Tử Giám mùng 3 Tết

Chỉ cần 10k là bạn có thể có một khuôn hình check in sống ảo tuyệt đẹp và đầy sắc xuân

Văn Miếu Quốc Tử Giám mùng 3 Tết

Khu ăn uống rộng rãi thoáng mát rất chuyên nghiệp

Văn Miếu Quốc Tử Giám mùng 3 Tết

Các ông đồ bận rộn viết chữ ngày đầu năm mới

 

Hồ Nga