Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng: “Trường Sa là nhà của chúng ta!”

“Mặc dù không phải lần đầu tiên ra thăm quần đảo Trường Sa, nhưng cứ mỗi lần đặt chân đến mảnh đất xa nhất về hướng đông của tổ quốc, gặp gỡ trao đổi, chuyện trò cùng các chiến sĩ và nhân dân trên các

Thưa Chủ tịch, cảm xúc của ông lần đầu tiên đặt chân đến đảo Song Tử Tây?

- Có thể nói, tôi có nhiều dịp đi thăm các đảo ở Trường Sa. Nhưng lần này khi đặt chân đến đảo Song Tử Tây, trong tôi là một cảm xúc rất khó tả về tình yêu quê hương, tình yêu đất nước và đặc biệt là tình yêu nhân dân và các chiến sĩ của chúng ta. Trong giai đoạn mà nước ngoài đang tranh giành lấn chiếm biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta thì các chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm canh giữ, vượt qua gian khó để bảo vệ. Việc kiên cường giữ biển, giữ đảo của quân và dân ta nói chung ở đảo Trường Sa và ở đảo Song Tử Tây nói riêng rất đáng trân trọng và biểu dương.

Trong chuyến công tác đi thăm và làm việc tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa lần này, Tổng LĐLĐVN có tài trợ để xây dựng Bệnh xá xã đảo Song Tử Tây. Ý nghĩa của việc xây dựng bệnh xá này như thế nào, thưa Chủ tịch?

- Với mong muốn có một công trình mang ý nghĩa thiết thực đối với quân, dân xã đảo và ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa, để lại dấu ấn và tình cảm sâu đậm trên mảnh đất thiêng liêng của dân tộc. Tổng LĐLĐVN đã dành một phần kinh phí từ nguồn ủng hộ của đoàn viên và NLĐ cả nước, tài trợ xây dựng Bệnh xá xã đảo Song Tử Tây với quy mô 30 giường, đây là bệnh xá có quy mô lớn nhất, điều kiện tốt nhất từ trước đến nay. Việc ủng hộ, xây dựng công trình này, chúng tôi hiểu đó là tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên và NLĐ cả nước, của Tổng LĐLĐVN đối với ngư dân đang đánh cá ở Biển Đông và chiến sĩ, nhân dân đang công tác, sinh sống ở Trường Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của đất nước.

Ngoài ra, bệnh xá này có ý nghĩa rất đặc biệt, chẳng những giúp cho ngư dân của chúng ta đánh bắt cá ở ngư trường Song Tử Tây, mà còn giúp cho nhân dân và các chiến sĩ trên đảo có nơi chăm sóc sức khỏe. Điều quan trọng nhất là việc xây Bệnh xá Song Tử Tây không phải từ ngân sách nhà nước, cũng không phải từ ngân sách tổ chức CĐ, mà là từ tấm lòng của những đoàn viên, của NLĐ cả nước đóng góp. Chính vì vậy, nó mang một ý nghĩa sâu sắc trong việc đoàn viên và nhân dân của chúng ta hướng về biển đảo, tạo những điều kiện thuận lợi để nhân dân, chiến sĩ của chúng ta an tâm sản xuất, gìn giữ biển đảo quê hương đất nước.

Hiện nay, huyện đảo Trường Sa đang ngày càng đổi mới và lớn mạnh, Chủ tịch đánh giá như thế nào về sự đổi mới này?

- Tôi rất vui mừng và phấn khởi trước sự thay đổi của các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Sự kiên cường, dũng cảm vượt qua mọi thử thách, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Chúng tôi - tổ chức Công đoàn Việt Nam - khẳng định trách nhiệm luôn cùng với cán bộ, chiến sĩ, công chức và nhân dân đang sinh sống tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc.

Chủ tịch có lời kêu gọi gì đối với đoàn viên công đoàn cả nước?

- Nhân dịp này, chúng tôi cũng kêu gọi tất cả đoàn viên và anh chị em CNLĐ cả nước cố gắng đẩy mạnh việc phát triển sản xuất tại đơn vị của mình đang làm việc. Trên cơ sở đơn vị, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ phát triển SXKD để tăng thu nhập của mình, góp phần xây dựng cơ sở, chăm sóc nhân dân và chiến sĩ của chúng ta ở biển đảo. Từ đó, chúng tôi mong rằng các đoàn viên, tổ chức CĐ luôn luôn hướng về biển đảo quê hương, luôn luôn nghĩ rằng chúng ta đang có người thân yêu nhất đang nắm chặt tay súng, chăm chú dõi theo mọi hành động của kẻ thù đang lăm le lấn chiếm các đảo của chúng ta.

Trong những lần gặp gỡ người dân sống trên các đảo, Chủ tịch có chia sẻ gì với họ?

- Tôi tâm sự nhiều, trao đổi chia sẻ tình cảm, công việc, cuộc sống… Tuy nhiên, điều tôi muốn nói với người dân là ngoài việc giữ biển đảo, cần phải luôn nâng cao đời sống tinh thần, tăng gia sản xuất, nuôi trồng thủy sản để có thêm thu nhập và cải thiện cuộc sống. Trường Sa là nhà của chúng ta, là nơi đầu ngọn sóng của tổ quốc, chúng tôi luôn là hậu phương vững chắc của nhân dân và chiến sĩ nơi đảo xa.

Suy nghĩ của Chủ tịch sau chuyến đi Trường Sa lần này?

- Khoan hãy nói đến suy nghĩ của cá nhân tôi, mà với bất cứ người con của dân tộc Việt Nam, ai đã đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng này đều sẽ có chung cảm xúc như tôi. Đó là niềm tự hào dân tộc. Mặc dù không phải lần đầu tiên ra thăm đảo Trường Sa, nhưng cứ mỗi lần đặt chân đến mảnh đất xa nhất về hướng đông của tổ quốc, gặp gỡ trao đổi, chuyện trò cùng các chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, trong tôi lại dậy lên niềm tự hào dân tộc. Trong tôi luôn mong muốn góp phần nhỏ bé của mình để gìn giữ và bảo vệ vững chắc phần đất thiêng liêng của tổ quốc, chống lại âm mưu lấn chiếm của kẻ thù.

- Xin cảm ơn Chủ tịch!