Công đoàn Công Thương: Tôn vinh gia đình tiêu biểu và học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế

Sáng 13/8/2014, đoàn đại biểu của Công đoàn Công Thương Việt Nam đã vào Lăng viếng Bác và tổ chức lễ báo công, tuyên dương gia đình CNVC tiêu biểu và học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế tại Nhà k

Đoàn đại biểu gồm đại diện lãnh đạo, các phòng, ban và 35 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đại diện cho CNVCLĐ ngành Công Thương, cùng 50 em học sinh là con CNVCLĐ đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế năm học 2013-2014.

Những tế bào khỏe mạnh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lý Quốc Hùng – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệt liệt biểu dương 35 gia đình và 50 em học sinh tiêu biểu, đồng thời nhấn mạnh Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng gia đình, coi xây dựng gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội. Ông Hùng cũng tin tưởng rằng, từ những gương sáng tham dự Hội nghị, nhiều kinh nghiệm hay sẽ được tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng để mọi người học tập, noi theo và hy vọng trong thời gian tới, công tác này sẽ lập nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của ngành và đất nước.

Gia đình là tế bào của xã hội, và tế bào đó có khỏe mạnh thì xã hội mới phát triển bền vững. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đồng thời được sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong những năm qua, các cấp công đoàn ngành Công Thương đã làm tốt công tác vận động CNVCLĐ thực hiện xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc để mỗi gia đình CNVCLĐ thực sự là một tổ ấm bình yên khi họ trở về được nghỉ ngơi, chăm sóc và yêu thương sau thời gian lao động căng thẳng.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Chủ tịch Lý Quốc Hùng
trao giấy khen và hoa cho các gia đình tiêu biểu

Với người lao động ngành Công Thương, một gia đình hạnh phúc là khi các thành viên trong gia đình cùng có ý thức chung tay chia sẻ mọi buồn vui, cũng như công việc gia đình, như chia sẻ của anh Phạm Quốc Hùng – Phó trưởng Phòng Điện đo lường – Tự động hóa, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Anh Hùng tâm sự, vai trò của những người chồng, người cha là biết sẻ chia trách nhiệm trong cuộc sống, sinh hoạt để xây dựng một gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ. Bản thân anh, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan cũng luôn sắp xếp thời gian để chia sẻ công việc với vợ, cùng vợ sắp xếp công việc và thời gian hợp lý để dậy dỗ con cái cùng tham gia việc nhà đỡ đần bố mẹ. Vì vậy, hai cô con gái của anh đều ngoan và học giỏi, bé lớn năm nay 11 tuổi liên tục giành các giải cao về tiếng Anh và toán trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp thành phố.

Hay như lời tâm sự chân thành của chị Trần Thị Thanh Thủy – Nhân viên phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Thuốc lá Thăng Long. Chị Thủy cho biết, thời gian đầu khi mới đi làm, chị đi theo ca sản xuất và những ngày tháng vất vả ấy, chị đã nhận được sự chia sẻ từ tình thương yêu của chồng. Anh đã thay chị chăm sóc các con những sáng tinh mơ, buổi tối và cả đêm khi chị phải đi làm ca ba. Dù vất vả, anh luôn bên chị, cảm thông, động viên khích lệ, chia sẻ công việc gia đình cũng như dạy dỗ, chăm sóc con cái. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như nỗ lực trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, anh chị đã cố gắng rất nhiều. Trong đó, vai trò của cả người chồng và người vợ đều quan trọng như nhau. Dù có bận bịu đến mấy cũng biết sắp xếp thời gian cho gia đình, dành thời gian trò chuyện, gần gũi con cái để tạo không khí gia đình ấm áp.

Có thể nói, các anh, các chị mỗi người có một hoàn cảnh riêng, điều kiện khác nhau nhưng đều có một điểm chung là biết xây dựng, vun đắp, chia sẻ trách nhiệm, tạo nên sựđồng thuận, bình đẳng giữa các thành viên, không để tắt ngọn lửa từ mái ấm gia đình, từ việc chăm sóc cha mẹ già, nuôi dưỡng, dạy dỗ những chủ nhân tương lai của đất nước, động viên các thành viên thực hiện tốt trách nhiệm người công dân, người lao động đến việc phát huy giữ gìn truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 35 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc ngành Công Thương được các đơn vị trong ngành tôn vinh, lựa chọn đề nghị biểu dương trong Hội nghị này chính là những tấm gương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, mẫu mực, đã và đang góp phần tạo nên những thực thể xã hội khoẻ mạnh, đủ sức chống lại những yếu tố tiêu cực, mặt trái của nền kinh tế thị trường thời hội nhập.

Những mầm non căng tràn nhựa sống

Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị tôn vinh gia đình tiêu biểu và tôn vinh các học sinh giỏi, nhưng chương trình của Ban tổ chức rất sôi nổi, bởi sự đóng góp của chính các thành viên nhí trong “đại gia đình ngành Công Thương”. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đan xen vào các phần của Hội nghị khiến các đại biểu có mặt tham dự đều hết lời khen ngợi. Bài hát “Mẹ con đã về” do em Hoàng Huy Đạt, con CBCNV Trường Cao đẳng nghề Cơ điện luyện kim Thái Nguyên trình bày đã đem đến cho người nghe nhiều cảm xúc mãnh liệt. Chất giọng khỏe, da diết, sâu lắng trình bày trong tháng Vu Lan dễ làm người nghe cảm động. Ngược lại với tiết mục này, màn trình diễn Vũ điệu Chachacha và Rumba của em Trần Quỳnh Trang và Trường Giang (tiết mục Huy chương vàng Vũ điệu latinh) đã làm cả khán phòng sôi động. Ai cũng tự hào bởi các em không chỉ ngoan, học giỏi, mà những cô bé, cậu bé này còn là những mầm non căng tràn nhựa sống, rất năng động, hiện đại, thực sự xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Chủ tịch Lý Quốc Hùng
trao giấy khen và hoa cho các em học sinh tiêu biểu

Trong số những bài phát biểu cảm xúc của các em, có lẽ bài phát biểu của em Nguyễn Thị Phương Hà, học sinh lớp 12 Trường chuyên Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, con của chị Đào Thị Thủy, đang công tác tại Xí nghiệp Thành hình, Công ty CP Sứ Hải Dương đã để lại ấn tượng hơn cả. Cô bé 18 tuổi, gầy gò, nhỏ bé trong chiếc áo đồng phục trắng, luôn nghẹn lời mỗi khi nhắc đến bố mẹ mình. Bố bị biến chứng của bệnh tiểu đường, không còn khả năng lao động, gánh nặng tài chính gia đình dồn lên vai mẹ. Em nói “với chị em cháu, chưa bao giờ chúng cháu dám mơ ước được một lần đi chơi công viên vào dịp cuối tuần hay được ăn một bát phở ngon vào mỗi buổi sáng, vì những điều đó quá xa xỉ”. Mặc dù vậy, bố mẹ em vẫn luôn dạy các em ý chí phấn đấu, tinh thần tự lập trong học tập và đặc biệt là tạo cho các con cảm giác ấm áp mỗi khi về nhà. Vì thế chị em Phương Hà dù biết rõ hoàn cảnh nhà mình khó khăn nhưng không vì thế mà tự ti, mặc cảm, luôn phấn đấu vươn lên, vượt qua sự thiếu thốn về vật chất để học tập sao cho xứng đáng với công lao vất vả của bố mẹ, để sự vất vả của bố mẹ là không vô nghĩa. 12 năm, Phương Hà luôn là học sinh giỏi, 3 năm em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và năm lớp 12 em đạt giải khuyến khích môn tiếng Anh cấp quốc gia. Đó là những món quà vô giá mà em dành tặng cho những người đã thân sinh ra mình, thay cho lời cảm ơn vì đã sinh ra em trên cõi đời này. Bài phát biểu của em đã làm nhiều người rơi nước mắt, cảm phục ý chí nghị lực của em, và cũng mừng cho bố mẹ em đã nuôi dậy một người con có hiếu.

Trong gia đình, con cái luôn là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm hy vọng, là nơi gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và làđộng lực phát triển của gia đình, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Năm học 2013- 2014 theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ toàn ngành đã có 146 cháu học sinh là con CNVCLĐ đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, số lượng các cháu đạt giải tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế tăng dần qua các năm, như trong năm học 2013-2014 số lượng các cháu đạt giải quốc gia, quốc tế tăng 30% so với năm học 2012-2013. Bên cạnh những thành tích đạt được trong học tập, các cháu đều là con ngoan của gia đình, mang lại niềm tự hào, tạo nguồn động viên lớn đối với bố mẹ. Và trong Hội nghị tuyên dương này, 50 em đã được các đơn vị lựa chọn để đứng lên bục danh dự, nhận giấy khen và hoa từ những vị lãnh đạo trong ngành với tất cả sự trân trọng, yêu mến.

Các tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh tiêu biểu trình diễn

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã biểu dương sự nỗ lực và thành tích của các gia đình CNVCLĐ, các em học sinh giỏi tiêu biểu. Sự đóng góp của họ đã góp phần xây dựng ngành Công Thương ngày càng lớn mạnh. Thứ trưởng cũng đề nghị, trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác gia đình, tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ em nhằm góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội ngành Công Thương, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Chính phủ và Chỉ thị 49 của Ban Bí thư TW Đảng về "Xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước".