Công nhân may áo tặng chiến sĩ hải đảo

90 chiếc áo in cờ đỏ sao vàng với dòng chữ "Hướng về biển Đông" được nhóm công nhân tại Tân Phú, TP HCM, gửi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài hải đảo.

Cách xa trung tâm thành phố, các bạn trẻ tại xưởng may thời trang nằm trong con hẻm đường Lê Thiệt, quận Tân Phú, những ngày này sôi nổi bàn chuyện biển đảo. Xưởng may chật nhưng vẫn ưu tiên bố trí một máy tính bàn có kết nối Internet để mọi người ngày ngày theo dõi tin tức thời sự.

Khi nghe tin Trung Quốc đặt giàn khoan trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, cả nhóm quyết định may áo đồng phục để xuống đường cùng mọi người tham gia tuần hành phản đối. Họ cũng gửi tặng 90 chiếc áo đến các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biển trời tổ quốc.

 


Những chiếc áo có in cờ đỏ sao vàng với dòng chữ "Hướng về biển Đông" đã được nhóm công nhân gửi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài hải đảo. Ảnh: Lê Phương.

"Chồng mình từng là bộ đội đóng quân tại Tây Nguyên, anh ấy bảo khi mặc đồng phục sẽ thể hiện sự đồng lòng đồng sức, đoàn kết cao độ", cô chủ trẻ Lê Thị Yến Nhi giải thích về lý do may áo.

Khi đề xuất may áo đồng phục của Nhi được đưa ra, các công nhân trong xưởng đã hưởng ứng nhiệt tình. Sau giờ làm chính, mọi người tình nguyện chọn mẫu, cắt may đến tận 4h sáng. "Không có đủ xe máy để đi xuống trung tâm thành phố tham gia tuần hành hôm chủ nhật 11/5, mọi người trong xưởng đã đi xe buýt chứ quyết không thể vắng mặt", Nhi chia sẻ.



Logo được chọn in trên áo là biểu tượng mà rất nhiều bạn trẻ đã chia sẻ trên mạng những ngày qua. Ảnh: Lê Phương.

Cô gái sinh năm 1990 cho biết, thu nhập của công nhân eo hẹp nên mọi người mong muốn được thể hiện tấm lòng, tình cảm của người dân đất liền luôn luôn hướng về biển Đông bằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm của mình.

Biết nhóm của Nhi may áo đồng phục, hiệu trưởng một trường cao đẳng tại TP HCM đã liên hệ nhờ hỗ trợ may hơn 2.000 áo cho sinh viên của trường để kêu gọi sự đồng lòng hướng về biển đảo quê hương.