Công ty Habeco ID trao quà cho nhân dân vùng lũ tỉnh Quảng Ninh

Với tinh thần tương thân tương ái, CBCNV Công ty cổ phần phát triển công nghệ Bia Hà Nội (Habeco ID) đã đóng góp mỗi người 1 ngày lương để giúp đỡ bà con gặp thiên tai ở Quảng Ninh trong đợt lũ lịch s

Trong trận mưa lũ vừa qua, thôn Khe Sím, xã Dương Huy, Cẩm Phả, Quảng Ninh là thôn chịu thiệt hại nặng nề nhất. Những cơn mưa lớn đã khiến hơn 100 hộ dân ở đây bị ngập nhà cửa. Nhiều gia đình mất trắng tài sản, đồ đạc trôi theo dòng nước. Sau mưa lũ, lượng đất đá, bùn cát trôi vào nhà rất lớn làm hư hỏng toàn bộ tài sản của các gia đình tại đây.

Theo chân đoàn công tác xã hội của Công ty Habeco ID, chúng tôi đến thôn Khe Sím, xã Dương Huy, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Dấu vết của trận lũ vẫn còn in trên tường mỗi ngôi nhà nơi đây. Đất đá, bùn từ các bãi thải trên cao tràn xuống ngập nhà cửa. Quang cảnh trong thôn thật đìu hiu. Chị Trần Thị Vân nhà ở xóm cầu Bệnh Viện vừa nhận quà của gia đình vừa khóc kể: “Nhà mình ở gần nơi hợp nhất của suối Lép Mỹ và suối Cầu Trắng, vì thế lượng nước càng khủng khiếp hơn. Lúc nước lũ tràn về, cả nhà gồm 5 người lớn, 3 đứa trẻ con, đứa nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi, chỉ kịp chui lên ngồi chon von trên nóc nhà. Lúc đó nhìn mưa, lũ cuốn lợn, gà trôi kêu ỏm tỏi qua ngay dưới chân, mình nghĩ cả nhà chết chắc rồi. May quá, còn người còn của”.

Cuối thôn Khe Sím là xóm Cầu Gỗ. Cả xóm có 9 gia đình, nằm tách biệt hẳn với trung tâm thôn Khe Sím. Nhà nào cũng bị ngập gần đến gần nóc nhà, đồ đạc bị lũ cuốn trôi hết, nặng nhất là nhà ông Lê Văn Thủy. Khi chúng tôi đến, ông Thủy vừa đi nhận hàng cứu trợ từ UBND xã về. Nét mặt vẫn còn nguyên sự thảng thốt khi cơn lũ bất ngờ đã cuốn trôi gần 40 con lợn, 1 tấn lúa và toàn bộ đồ đạc trong nhà ông. Con trai ông đã lập gia đình, ở cách nhà ông gần 2 cây số cũng bị lũ cuốn hết toàn bộ tài sản. Ông Thủy rơm rớm nước mắt “Giữa lúc lũ lụt thế này, vợ tôi lại phải đi bệnh viện vì bị đau ruột thừa. Nhà không còn gì đáng giá. Giường chiếu cũng bị cuốn hết, hôm qua tôi mới xin được cái giát giường nằm tạm. Ở trong này xa quá, thanh niên tình nguyện không vào được đây nên chúng tôi cứ phải tự khắc phục”.

Còn ông Nguyễn Văn Vườn, nguyên là công nhân thợ lò của Công ty Than Quang Hanh. Do sức khỏe yếu, ông được Công ty bố trí cho làm bảo vệ. Nhà ông, nước vẫn còn săm sắp ngoài vườn chưa rút hết. Vợ và con gái ông đang cố gắng giặt sạch những bộ quần áo còn sót lại sau cơn lũ. Nhà chỉ còn cái tủ lạnh cũ là đáng giá nhất, ông đem ra sân để phơi xem có còn dùng được nữa không. Khi nhận được phần quà gồm gạo, đồ hộp, màn, chiếu, xà phòng và 1 triệu đồng tiền mặt do Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà trao, vợ chồng ông xúc động không nói nên lời.

Nhà chị Linh Thị Mai bị cơn lũ tràn về lúc chồng chị đi làm vắng, nhà chỉ có hai mẹ con. Nước dâng nhanh quá, chị không ra được cửa trước, phải phá cửa sổ để em trai chị cứu chị và đứa con mới 3 tuổi ra ngoài. Vợ chồng mới ra ở riêng, trong nhà không có gì. Tài sản lớn nhất là đàn lợn hơn chục con, và mấy chục con gà, ngỗng đều bị lũ cuốn đi hết. Gương mặt chị Mai vẫn còn hoảng hốt “may mà hai mẹ con em không bị chết chìm trong nhà”.

Cơn lũ đã đi qua, tài sản chẳng còn gì nhưng điều lớn lao nhất mà bà con nhận được chính là tình người. những tấm lòng sẻ chia, những hỗ trợ kịp thời của các cơ quan như Công ty HABECO ID sẽ giúp họ sớm gượng lên sau thiên tai.

Hình ảnh những chàng trai, cô gái của Công ty HABECO ID vác gạo trên vai, đội chiếu trên đầu, không quản đường xá xa xôi, mang từng phần quà chứa đầy tình cảm yêu thương trao tận tay những người dân ở tận cùng thôn Khe Sím đã tạo nên một hình ảnh đẹp trong con mắt người dân nơi đây.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác xã hội Habeco ID: