Đôi điều cảm nhận về Hội diễn Văn nghệ CNVCLĐ EVN năm 2014

Hội diễn Văn nghệ CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2014 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đẹp xinh và thơ mộng từ ngày 08/7 đến 10/7/2014, quy tụ 24 đoàn đại diện cho các đơn vị trực thuộc

Là khán giả nhiệt thành thưởng thức các tiết mục hấp dẫn của Hội diễn, tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với nhiều cung bậc cảm xúc và thực sự cảm phục các diễn viên không chuyên. Họ là những công nhân, kỹ sư, cán bộ ngành điện với ngành nghề và lứa tuổi khác nhau, mới hôm qua còn bận rộn với công việc đem ánh sáng đến với mọi nhà, mọi miền, hôm nay trên sân khấu họ là những diễn viên tài năng. Hội diễn văn nghệ đặc thù ngành điện không “khô cứng” như nhiều người vẫn nghĩ. Những giọng ca mượt mà, nồng ấm và sâu lắng của các diễn viên thể hiện rất thành công các ca khúc thắm đượm tình yêu quê hương đất nước, yêu ngành nghề, yêu Đảng, Bác Hồ, tri ân với những thế hệ đi trước, hướng về biển đảo… Lời ca, điệu múa của họ mang âm hưởng các vùng miền cả nước, toát lên nét đẹp nhân văn của Người Thợ Điện Việt Nam, phản ánh chân thực những công việc thầm lặng họ đang làm góp phần “thắp sáng lên niềm tin”. Nội dung trình diễn của các đoàn rất phong phú: Đơn ca nam nữ, song ca – tam ca, tốp ca, hợp ca, múa độc lập. Hội diễn là nơi hội tụ của các đoàn, là ngày hội văn hoá nghệ thuật quần chúng đồng thời là cuộc thi về tài năng nghệ thuật trong toàn ngành.

Nhà hát Trưng Vuơng thành phố Đà Nẵng nơi diễn ra Hội thi tài trở thành không gian nghệ thuật quần chúng của CBVCLĐ ngành Điện. Không gian này sôi động ngay từ chương trình mở màn đầu tiên cũng như khép lại buổi công diễn cuối cùng với những tiết mục ấn tượng và sôi động của đoàn Tống công ty Điện lực miền Trung. Những tiết mục tiếp theo khiến khản giả “nóng lên” bởi giọng ca nữ cùng diễn xuất “bốc lửa”, truyền cảm, lay động lòng người của Thu Hồng (Công ty Thuỷ điện Ialy) với bài hát Lời gọi Ialy; Đơn ca nam Phạm Việt Dũng (Tống công ty Điện lực miền Bắc) với chất giọng cao, trong và vang thể hiện rất truyền cảm ca khúc Tổ quốc gọi tên mình khiến khán giả rưng rưng như chạm vào trái tim mỗi người. Đơn ca nữ Ngọc Khanh (Tổng công ty Phát điện 1) với giọng ca hào hùng, thể hiện thật hay ca khúc Người Hà Nội. Thật cuốn hút và cảm xúc với các tiết mục song ca – tam ca đặc sắc cùng múa phụ hoạ đẹp, ăn ý làm tăng thêm hiệu ứng trình diễn qua các bài Trị An âm vang mùa xuân (Tống công ty Điện lực miền Bắc); Từ làng Sen (Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia); Bừng sáng Tây Nguyên (Cơ quan EVN); Người vẽ nguồn sáng tương lai (Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2). Thể loại Tốp ca với những tiết mục truyền cảm Vững bền một cõi non sông (Tống công ty Điện lực miền Nam); sâu lắng Tổ quốc nhìn từ biển (Tống công ty Điện lực miền Trung); thúc giục Hành khúc Truyền tải điện Việt Nam (Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia); hoành tráng EVN vì đất nước phồn vinh (Cơ quan EVN); Dung dị và ấn tượng hơn cả là Tốp ca nữ (Tống công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh) với bài Chúng em là. Tốp ca này với các cô gái trẻ trung, xinh đẹp, trang phục váy áo công sở màu xanh thiên thanh cùng đạo cụ là những chiếc ghế xoay. Các cô biểu diễn mà như đang làm việc, lời ca thật trong trẻo, động tác thật thanh thoát, toát lên nét đẹp bình dị mà toả sáng của những nữ nhân viên ngành điện thành phố mang tên Bác. Thể loại Hợp ca rất thành công với các tiết mục Tình ca cùng liên khúc: Điện lực Việt Nam ta tự hào, EVN vì đất nước phồn vinh (Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia); Hành khúc người thợ điện, Người là niềm tin tất thắng (Tống công ty Điện lực miền Bắc); Xứng danh anh hùng (Tống công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh). Thể loại múa thật sâu lắng với Uớc mơ xanh (Tống công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh); dịu êm với Thầm lặng cho dòng sông (Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia); thanh thoát với Sóng lụa ven đô (Cơ quan EVN); sống động với Trẩy hội (Tống công ty Điện lực miền Bắc); dạt dào hy vọng với Màu xanh trên đảo (Tống công ty Điện lực miền Nam). Đối với các tiết mục múa độc lập (kể cả múa phụ hoạ) biên đạo rất chắc tay, đạo cụ gọn nhẹ phù hợp, trang phục diễn viên đẹp, nhạc đệm hài hoà, động tác nhuần nhuyễn cùng với âm thanh, ánh sáng tạo nên hiệu ứng và cao trào, đem đến cho người nghe những cảm xúc tươi mới. Các tiết mục biểu diễn hấp dẫn và mới lạ của các đoàn luôn nhận được những tràng pháo tay tưởng thưởng của đông đảo khán giả...

Hình ảnh tại hội diễn

Thật khó để nêu đầy đủ, chi tiết tất cả các tiết mục tham gia. Các đoàn đã đem về Hội diễn những tiết mục tốt nhất được chọn lựa từ đơn vị hoặc qua Hội diễn của đơn vị. Trong đó có những tiết mục tuy mộc mạc, thô ráp nhưng chính là chất “ngọc trong đá”. Có tiết mục tuy không đạt giải nhưng lưu lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhiều người như ca khúc Dấu chấm hỏi, nhạc và lời Thế Hiển qua thể hiện của anh Võ Trọng Bảo Tín (Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung). Thoạt nghe tôi thầm nghĩ tiết mục này lạc đề (bởi lời ca thống thiết thể hiện một mảnh đời bất hạnh, không ăn nhập gì với ngành Điện). Mảnh đời này bị những người qua đường giàu có, cao sang ruồng rẫy, khinh bỉ. Nhưng thật bất ngờ ngay sau đó những màu áo cam xuất hiện ân cần giúp đở, chở che… Cái bất ngờ này là chi tiết đắt giá hướng người xem đến nét đẹp nhân văn của những người làm điện. Chi tiết này gợi lại trong tôi hình ảnh một cô thợ điện phía Nam đi làm về trong chiều nổi cơn giông, cây đổ chắn đường, dây điện đứt loằng ngoằng rất nguy hiểm. Trong đêm tối tăm mù mịt, một mình thân gái nơi vắng vẻ, cô đã không quản hiểm nguy bật đèn pha xe máy chiếu sáng để mọi người qua đường an toàn, chờ đồng nghiệp đến khắc phục sự cố. Hình ảnh đó được Nguyễn Giới khắc hoạ thành thơ:“ Một cô gái, một đèn pha/ Sáng trong bóng tối xoá nhoà bão giông”. Đó là những tấm gương thợ điện bình dị, toả sáng giữa đời thường…

Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh – Phó Chủ tịch thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo đã nhận xét:“ Hội diễn có chất lượng rất cao. Rất nhiều đoàn mang về Hội diễn chương trình có cảm giác như chương trình của các đoàn chuyên nghiệp…”. Nhận xét chân thành, nghề nghiệp trên là nguồn cổ vũ lớn lao đối với tất cả các đoàn. Qua 3 ngày tranh tài hào hứng, từ 120 tiết mục trình diễn, Ban giám khảo đã làm việc công tâm và khách quan, lựa chọn 25 tiết mục trao Huy chương Vàng và 50 tiết mục trao Huy chương Bạc của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Đây thật sự là những đoá hoa tươi thắm trong vườn hoa văn nghệ quần chúng của ngành Điện Việt Nam. Những đơn vị có thực lực, đầu tư bài bản, chọn tác phẩm phù hợp, dàn dựng công phu, lao động nghệ thuật nghiêm túc, trình diễn thăng hoa xứng đáng được giải cao toàn đoàn. Nổi bật nhất là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vinh dự nhận giải Đặc biệt; Tiếp theo là Tống công ty Điện lực miền Bắc nhận giải Nhất; Tống công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan EVN đồng giải Nhì, 5 tập thể đồng giải Ba (các Tổng công ty Điện lực miền Trung, miền Nam, Hà Nội; Công ty Thuỷ điện Ialy; Công ty Phát điện 2). Ngoài ra còn có 5 tập thể đạt giải Khuyến khích toàn đoàn. Có đơn vị số lượng CBCNV ít, điều kiện mọi mặt khó khăn nhưng đã nỗ lực trong tập luyện và trình diễn, được Ban tổ chức đánh giá cao và trao giải Triển vọng (Trung tâm Công nghệ Thông tin). Có đoàn với 6 tiết mục tranh tài trong đó có 4 tiết mục về ngành điện chất lượng tốt, được Ban tổ chức vinh danh và trao giải thưởng là đơn vị có chương trình đặc sắc về ngành điện Việt Nam (Tống công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh)...


Hội diễn văn nghệ – sân chơi truyền thống được EVN tổ chức 5 năm một lần nhằm duy trì, thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa và thực thi văn hóa EVN, là nơi giao lưu, học hỏi, gắn kết tình cảm của những người làm điện cả nước, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội diễn lần này còn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ EVN năm 2014 đã thành công rực rỡ. Thành công của Hội diễn thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn các cấp, cả về thời gian, kinh phí và tình cảm; Các diễn viên đã khắc phục mọi khó khăn để tập luyện và biểu diễn tốt nhất; Lãnh đạo các đoàn đã chăm lo xây dựng và triển khai chương trình thi tài đảm bảo các tiêu chí với chất lượng cao nhất; Ban tổ chức và Ban Thư ký rất nghiêm minh và làm việc hết mình; Khán giả cổ vũ nhiệt tình và vô tư; Tống công ty Điện lực miền Trung - đơn vị Chủ nhà đăng cai Hội diễn với công tác tổ chức chu đáo, bài bản và khoa học...

Hội diễn khép lại nhưng đã mở ra nhiều triển vọng tươi sáng. Trong đó tình người, tình đời cùng những kỷ niệm tốt đẹp lan tỏa và lắng đọng mãi trong lòng nhiều người.

Nguyễn Xuân Tư