Facebook thật là… vi diệu!

Cùng với những thú vị mà facebook mang lại cho cộng đồng mạng, trang web blobla.com với những câu hỏi trắc nghiệm rất… cà tưng song lại khiến ai cũng cười lăn cười bò, có những phút xả xì choét tưng b

Anh Văn và chị Minh cùng một phòng ban, ngồi gần nhau, song tính tình như nước với lửa, không ưa nhau thì cả cơ quan đều biết. Họ chỉ có chung duy nhất một thứ, đó là cùng thích chơi facebook. Không ngờ, nhờ có điểm chung này mà bỗng một ngày cả văn phòng trố hết cả mắt ra khi nhìn thấy hai người… đang cùng cười ngả cười nghiêng trước màn hình máy tính của chị Minh vẻ vô cùng thân mật.

Xúm vào xem, mọi người cùng ồ lên trước những gì họ thấy trên máy tính: Phía dưới câu hỏi “Ai yêu bạn vô điều kiện” thì có ngay hai avatar của anh Văn và chị Minh. Mọi người đều choáng, bỗng họ nhìn thấy câu hỏi trắc nghiệm ngay phía bên cạnh: “Ai lo lắng cho bạn nhiều nhất”, chẳng cần chờ chị Minh đồng ý, họ vội vã click vào đó, thì lại có ngay avatar của anh Văn và chị Minh. Đấy, hai năm rõ mười rồi còn gì. Thảo nào. Từ đó trở đi, họ đã không còn nhìn nhau tóe lửa như xưa.


Từ chỗ ngồi của chị Minh về, mọi người trong văn phòng ai cũng háo hức thử những trắc nghiệm đầy bất ngờ mà trang web blobla.com mang lại. Và sau đó là những tình huống khiến người nghiêm túc nhất cũng không nhịn được cười.

Chị Hồ và chị Lan thân nhau lắm, bỗng nín cười nhìn nhau giọng đầy khiêu khích: Thế mới biết rõ bộ mặt thật nhá, hóa ra bấy lâu nay tôi đã lầm. Chả là các chị í vừa click vào câu hỏi: Ai hay nói xấu sau lưng bạn nhất.

Chị Lan có con trai, chị Hà có con gái, đã từ lâu hai chị nhận đùa nhau là thông gia. Tình cảm ngoại giao này càng được khăng khít hơn khi blobla.com nói rằng: Lan cứ yên tâm ăn ốc đi đã có Hà đổ vỏ. Đổi lại, blobla cũng bảo: Hà sẽ là người chơi cờ cả ngày với Lan trong nhà dưỡng lão!


Buồn cười nhất là anh Tân xì xào với mấy cô bạn đồng nghiệp: "Anh chỉ dám click vào để xem thôi chứ không dám đăng lên". Thì ra là anh í đang tiết lộ là đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Ai sẽ làm gấu tiếp theo của bạn. Blobla.com nói với anh Tân đó là chị Thoan, người phụ nữ “hâm” nhất cơ quan. Chọn cách không đăng lên facebook, anh Tân quả là anh minh, sáng suốt! Đấy là anh Tân may còn “phanh” kịp không chia sẻ trên facebook tên người “Hay ngồi trong toalet gào thét tên bạn”!

Ba người bác Nam, chị Hạnh và cháu Thảo cùng một phòng nhưng là ba tính cách khác hẳn nhau. Hôm vừa rồi cơ quan bàn chuyện đi du lịch mùa hè năm nay thì ba người mỗi người một ý thích, ai cũng ra sức bảo vệ ý kiến của mình, không ai chịu ai, cũng có chút sứt mẻ tình cảm. Không ngờ tình thế bỗng dịu lại hẳn khi Thảo click vào câu hỏi: “Sau tất cả… ai lại trở về bên bạn”. Đó là khuôn mặt hiền hậu của bác Nam và nụ cười tinh nghịch của chị Hạnh.

Facebook thật là... vi diệu!

Thuy Miny