Một chuyến đi nhiều ý nghĩa và hi vọng...

Như thông lệ hàng năm, cuối tháng mười một, , Đoàn thanh niên Tạp chí Công Thương đều đi tặng quà các em học sinh ở các vùng khó khăn. Năm nay địa chỉ chúng tôi đến là trường Tiểu học Bản Khoang, xã B

Trường Tiểu học Bản Khoang nằm chênh vênh trên một quả đồi thuộc thôn Gia Khấu, xã Bản Khoang, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Xã Bản Khoang là một trong những xã nghèo khó, bậc nhất của tỉnh Lào Cai.

Trường Tiểu học Bản Khoang nằm chênh vênh giữa lưng chừng đồi

Mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện này được bắt đầu từ nhiều ngày trước. Những chiếc áo ấm, những đôi ủng đi mưa, dụng cụ học tập đến  xoong, nồi, bát đĩa... được Đoàn chuẩn bị chu đáo, đầy đủ.

22h30 đêm ngày 21/11, trước giờ  lên đường

Từ trung tâm xã Bản Khoang vào đến thôn Gia Khấu chừng 15 km, đường xe ô tô chỉ đi được 7 km, còn 8 km vào trường là con đường nhỏ độc đạo dốc đá cheo leo uốn theo triền núi với một bên là vực sâu thăm thẳm.

Đoàn xe tập kết quà tặng để chuẩn bị vận chuyển bằng xe máy vào Trường Tiểu học Bản KhoangXe gắn máy là phương tiện trở hàng duy nhất đi được trên con đường độc đạo, hiểm trở vào Trưởng Tiểu học Bản Khoang
Hơn một giờ đồng hồ, từ trung tâm xã, chúng tôi cũng đến được Trưởng Tiểu học Bản Khoang. Thôn Gia Khấu là địa bàn của người Dao sinh sống. Ở đây địa hình rộng, dân cư thưa thớt, lại bị ngăn cách bởi các dãy núi cao hiểm trở.

Đường vào thôn Gia Khấu, xã Bản Khoang gian nan, ngổn ngang đất đá

Nhận được tin có Đoàn thanh niên Tạp chí Công Thương đến thăm, thầy Hoàng Hồng Giang, Hiệu trưởng phụ trách nhà trường bày tỏ:“ Thật vui vì Đoàn đã  tới thăm trường vào đúng ngày 20/11 đã giúp cho thầy cô giáo Bản Khoang có thêm tinh thần, niềm tin trong sự nghiệp giáo dục vùng cao”.

“Những chiếc áo ấm, đôi tất, đôi ủng, cặp sách đến bát, đĩa, xoong nồi... đều rất quý giá với thầy và trò Trường Tiểu học Bản Khoang. Trên vùng sơn cước này, chẳng có gì là đủ cả...” thầy Giang cho biết thêm.

Sau khi "trải nghiệm" cung đường hiểm trở, cheo leo, cả đoàn bắt tay vào chuẩn bị quà để trao cho các em học sinh Trưởng Tiểu học Bản KhoangTừ những chiếc áo ấm...Đến cả những đôi tất... Và cả bánh kẹo... cũng được Đoàn chuẩn bị chu đáo

Đồng chí Nguyễn Thái Linh, Bí thư Chi đoàn Tạp chí Công Thương, trưởng đoàn từ thiện chia sẻ: “Món quà tuy nhỏ nhưng thiết thực đối với các thầy, cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Bản Khoang. Với những món quà này, hi vọng thầy và trò Trưởng Tiểu học Bản Khoang có một năm học đầy đủ và ấm áp hơn”.

Rất nhiều những món quà từ Đoàn Thanh niên Tạp chí Công Thương gửi đến thầy cô và các em học sinh Trưởng Tiểu học Bản Khoang Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh 

Nhìn những gương mặt học trò  hân hoan khi nhận quà, thầy Hiệu trưởng Hoàng Hồng Giang chia sẻ : “Tất cả các thầy, cô giáo ở đây, đều mong đường lên trường sớm được trải nhựa, bê tông; mong có đủ phòng ở, phòng học; có sóng điện thoại, có mạng internet để thoát khỏi cảnh “mù” thông tin; mong có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ cho học sinh giầy dép, quần áo ấm mùa đông, để các em ấm chân, ấm lòng đến lớp… Dù thiếu thốn, nhưng mỗi khi lên lớp, thấy các em học sinh đến lớp đầy đủ, chăm ngoan đã là niềm vui, là hạnh phúc lớn...”.

Bữa cơm chiều ấm cúng

Niềm vui thơ trẻ
Tuy sinh hoạt còn thiếu thốn nhưng lớp học của các em nhỏ đã tương đối khang trangCác em rất chăm học và ham hiểu biết

Ngày lễ 20 tháng 11 giản dị ấm cúng , học trò nghèo chỉ có hoa rừng tặng thầy, cô giáo