Chuyến đi lần này, về phía
Tổng công ty, ngoài trưởng đoàn, ông Vũ Bá Ổn, Phó tổng giám đốc, trưởng ban
Công tác Xã hội, còn có sự quan tâm và hiện diện của Chủ tịch HĐQT, ông Nghiêm
Xuân Đa, của Tổng giám đốc, ông Nguyễn Đình Phúc còn có Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Vương Duy Khánh và các cán bộ chủ chốt
khác của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.Một ngày làm việc ở trạm Y tế xã, trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu đủ thứ,
với rất nhiều xúc động, niềm vui và thậm chí, cả sự ái ngại nữa. Bà con xúc động
khi vừa được nhận quà của Tổng Công ty Thép, vừa được các bác sĩ ở bệnh viện
lớn nhất miền Bắc vào khám bệnh. Có người còn hỏi đi hỏi lại: bác sĩ ở Sài Gòn
xuống hay ở Hà Nội vào đây? Khi biết chắc chắn đoàn khám đã bay từ Hà Nội vào,
họ mừng lắm.
Cả đoàn chụp ảnh lựu niệm
Có người còn khoe, đã từng dành dụm, vay mượn tiền ra tận bệnh
viện Bạch Mai khám, nhưng lại mắc bệnh nữa nên chịu rồi, không kiếm đâu ra nữa,
đành phó mặc, giời cho ngày nào được ngày đó thôi. Có nhiều người chưa bao giờ
đi khám bệnh, không biết mình đang mắc những bệnh có nguy cơ biến chứng, ảnh
hưởng đến tính mạng. Thương lắm, nên mình cứ ra sức vừa khám vừa nói chuyện,
vừa giải thích hướng dẫn cách phòng tránh bệnh, nhất là sử dụng BHYT, để đỡ tốn
tiền. Ai cũng bảo, chưa bao giờ được khám tốt và tư vấn tận tình, dễ hiểu như
thế. Nhìn nụ cười đôn hậu trên những khuôn mặt khắc khổ, cảm nhận sự chân tình
trong những cái nắm tay chặt chẳng muốn rời, “cảm ơn bác sĩ đã chỉ bảo những
điều hay, điều tốt”, mà nước mắt cứ chực trào ra...Một cảm giác chủ đạo của đợt khám bệnh này là rất vui vì được làm thiện nguyện đúng
với chuyên môn của mình, được chung tay làm điều có ích, động viên, an ủi phần
nào cho những bà con kém may mắn trong cuộc đời và thấy mình thật thanh thản
trong lòng.
Chụp ảnh lưu niệm với ông Vũ Bá Ổn, trưởng đoàn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCPĐời sống chung đã khá lên rất nhiều, song người nghèo thì muôn đời vẫn có, mình
còn cảm thấy ái ngại vì trong đợt khám này thấy rằng có nhiếu người nghèo đến
mức không thể nghèo hơn. Họ không đủ tiền mua BHYT, không dám nghĩ đến việc đi
khám chữa bệnh. Áo rách cũng khó có thể mua được cái khác nữa là. Có người còn
sống độc thân, không cả họ hàng thân thích. Biết bệnh và những biến chứng nguy
hiểm của nó đang tình rập họ, mà lực bất tòng tâm, không thể giúp được hơn.
Thương nhất, có cụ bà trên 80 tuổi, không nơi nương tựa, xã phải quây một mảnh
đất nhỏ để dựng chỗ ở cho bà, sống nhờ bà con chòm xóm. Bà mắc bệnh tim mạch,
đang mong đoàn về để khám, nhưng không đợi kịp, đã đột tử trước đó một ngày.
Đoàn công tác đã tới viếng và vẫn thắp hương phần quà dành tặng bà.Cứ mỗi lần kết thúc một chuyến đi thiện nguyện, thấy nhẹ lòng cho mình mà lại
nặng lòng cho người...Cảm ơn Tổng Công ty Thép Việt Nam đã tin tưởng, đã chọn bệnh viện Bạch Mai
chúng tôi là nơi khám sức khoẻ định kỳ cho CBCC trong nhiều năm qua và tiếp tục
chọn các bác sĩ chúng tôi làm bạn đồng hành thân thiết trên những chặng đường
thiện nguyện, chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo ở nhiều địa phương trên cả
nước.
Một ngày thiện nguyện cùng VNSTEEL
TCCT
Vừa qua, đoàn công tác xã hội của Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP (VNSTEEL) cùng các bác sĩ đã và đang làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, đã đến thăm và khám bệnh miễn phí cho các hộ chính sách và các