Ngành Công Thương tri ân thương binh, gia đình liệt sỹ

Ngày 21/7, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam) nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên được thành lập năm 1957. Trải qua 57 năm, trung tâm đã nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng và giải quyết chính sách hơn 600 thương binh. Hiện nay, trung tâm đang nuôi dưỡng trực tiếp cho 60 thương binh.

Những giây phút gặp gỡ đầy xúc động giữa Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các thương binh nặng

Nói chuyện với CBCNV và thương binh đang điều trị tại trung tâm, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng xúc động: Ngày Thương binh, Liệt sỹ là ngày cả nước tri ân công lao, sự hy sinh xương máu của thương binh, liệt sỹ và người có công trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, v.v... Nhiều năm qua, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngành Công Thương đã tham gia tích cực vào các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Sự đóng góp tuy nhỏ bé nhưng hy vọng phần nào sẽ làm dịu bớt nỗi đau thân thể cũng như tinh thần của các thương binh, đồng thời động viên CBCNV trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng bày tỏ sự cảm phục trước những cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, cũng như những cống hiến, hy sinh to lớn của các đồng chí thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mặc dù mang thương tật nặng, gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống, nhưng các đồng chí thương binh vẫn lạc quan, yêu đời.

Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam)

Những thương binh ở các trung tâm điều dưỡng luôn đoàn kết, yêu thương, cảm thông, chia sẻ với nhau. Họ coi nhau như người thân và coi trung tâm như gia đình lớn của mình. Kẻ thù đã cướp đi một phần thân thể, song thấm nhuần lời dạy của Bác "Thương binh tàn nhưng không phế", các anh luôn là tấm gương sáng về nghị lực và đức hy sinh.

Đến tận giường thăm hỏi, tặng quà các thương binh nặng, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cảm động trước nghị lực phi thường của thương binh Phạm Văn Cầm (huyện Nho Quan, Ninh Bình). Người lính Cụ Hồ năm nào bị thương trong kháng chiến chống Mỹ, được điều dưỡng tại trung tâm từ năm 1978, đến nay đã 36 năm. Thời gian gần đây, do vết thương cột sống tái phát, biến chứng, đã có lúc tưởng chừng không qua khỏi nhưng bằng nghị lực bản thân, sự chăm sóc tận tình của CBCNV trung tâm, sức khỏe của bác Cầm đã dần ổn định.

Xúc động khi Bộ trưởng đến thăm, thương binh Hà Văn Lương (quê Thọ Xương, Thanh Hóa) kể với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về quá trình chiến đấu, rồi bị thương trong những ngày chiến sự ác liệt năm 1974. Bác Lương phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đồng thời xin hứa bản thân sẽ nỗ lực hết mình, sống và "chiến đấu" với vết thương, để "Thương binh tàn nhưng không phế", v.v…

Thay mặt cho CBCNV Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, ông Nguyễn Sỹ Lương - Giám đốc trung tâm - cho biết: Sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, doanh nghiệp những năm qua là động lực giúp các thương binh vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật; giúp cho CBCNV trung tâm tận tâm, tận lực hơn với mỗi thương binh.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (thứ 3 từ trái sang) trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam)

* Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa dẫn đầu đã đi thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Được thành lập từ năm 1965, gần 50 năm qua, trung tâm đã chăm sóc, điều trị hơn 1.000 thương binh nặng. Sau khi được điều trị, nhiều thương binh đã được chuyển giao cho gia đình chăm sóc. Hiện nay, trung tâm đang quản lý, điều trị, nuôi dưỡng 96 thương binh của 23 tỉnh, thành phố. Hầu hết thương binh ở đây đều có tỷ lệ thương tật cao, nhiều người phải di chuyển và sinh hoạt trên xe lăn, thậm chí nằm liệt giường, sinh hoạt tại chỗ.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa (hàng sau, thứ 4 từ trái sang) gặp gỡ thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh)

Sau khi thăm hỏi, động viên, trao quà cho nhiều thương binh bị liệt giường, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã có cuộc gặp mặt đầy xúc động với tất cả thương binh, CBCNV của trung tâm. Thay mặt lãnh đạo, CBCNV, đoàn viên công đoàn, người lao động Bộ Công Thương, Thứ trưởng bày tỏ lòng biết ơn, sự khâm phục trước những đóng góp to lớn của các thương binh ở trung tâm nói riêng và cả nước nói chung- những người đã bỏ lại một phần xương máu của mình trong chiến đấu giành lại độc lập dân tộc, hòa bình cho đất nước ngày hôm nay. Thứ trưởng cũng mong rằng, các thương binh giữ gìn sức khỏe, vượt qua khó khăn, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho xã hội và đất nước với tinh thần "Tàn mà không phế".

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, ân cần đỡ thương binh nặng

Nhân dịp này, Bộ Công Thương, Công đoàn ngành Công Thương và cá nhân Thứ trưởng đã trao tặng quà và tiền mặt với trị giá khoảng 30 triệu đồng cho các thương binh ở trung tâm.