Petrolimex Sài Gòn: Đón Xuân cùng Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân dịp Xuân về Tết đến, Đoàn Công tác xã hội Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) về thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng tại vùng đất thép Củ Chi và huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Nhân dịp

Củ Chi và Bình chánh là hai huyện nghèo thuộc ngoại ô TP. Hồ Chí Minh, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi có nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng là những nhân chứng sống của lịch sử, là tấm gương về lòng yêu nước, lòng nhân ái của nhiều thế hệ Phụ nữ Việt Nam, nay các Mẹ đều đã tuổi cao sức yếu.Mỗi độ Xuân về,Đoàn Công tác xã hội Petrolimex Sài Gòn lại nhộn nhịp lên đường. Chúng tôi về với Mẹ Việt Nam anh hùng, về với gia đình có công với nước để nói lên tấm lòng biết ơn của mình đối với Mẹ và các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với nước Việt thân yêu.

Lần đầu tham gia Đoàn Công tác xã hội, các bạn trẻ đoàn viên thanh niên Petrolimex Sài Gòn đã có dịp về nguồn thực tế, sâu sắc từ những mẩu chuyện các Mẹ kể lại.Vui và xúc động, các Mẹ gửi những lời chúc rất mộc và gần gũi, mong cho Công ty luôn "... làm ăn thành đạt..." và "... ngày càng giàu hơn...", thu nhập cao để ổn định cuộc sống và có điều kiện để chia sẻ nhiều hơn với xã hội.
Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hiểu dù tuổi già sức yếu nhưng mẹ vẫn còn rất minh mẫn hồi tưởng, vui vẻ kể chuyện khi xưa cho các bạn trẻ đoàn viên thanh niên Công ty
Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu trò chuyện cùng đoàn Công tác xã hội Petrolimex Sài Gòn do Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Thị Hải An làm trưởng đoàn lời chúc của Mẹ Thu thật mộc mạc và ấm áp:"... chúc Công ty ngày càng giàu hơn..."
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đậm...
Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Tốt...Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gạng...Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phơ cùng trò truyện, lưu giữ lại những khoảnh khắc sum vầy vui vẻ với Đoàn Công tác xã hội Petrolimex Sài Gòn