Sống ở chung cư: Chuyện hài nhiều tập

Ngồi uống cốc cà phê tại quán dưới tầng một khu chung cư, anh Nguyễn Hữu Quang hốt hoảng khi thấy một dị vật từ trên trời rơi xuống trúng bàn mình, nhìn kỹ thì sửng sốt vì nhận ra là chiếc... bao cao

Dị vật là gì so với “quái vật”?

Chuyện cư dân ném nhiều thứ linh tinh, từ cái bông tai, tóc rụng, túi bóng đến giấy vụ, tàn thuốc lá... xuống sảnh chung cư cũng chả còn lạ, nhưng ném cả một chiếc bao cao su đã qua sử dụng xuống đất thì quả là bá đạo! Ngước nhìn toà chung cư hơn 40 tầng cao chót vót, anh Quang hoang mang: “Không lẽ mình mang cái dị vật này đi xét nghiệm ADN để truy ra thủ phạm”.

Nhưng dị vật thì đã là gì so với “quái vật”.

Trên fb của một chị đăng dòng trạng thái đại ý như sau: Ảnh thì chụp quả dừa vỡ toác nước be bét nằm dưới sàn gạch, sọ dừa lòi cái cơm dừa trắng hếu ra, còn status thì mang thông điệp rất mạnh mẽ “Quả dừa này được ném qua ban công xuống sân chung nối tòa A và B suýt rơi trúng đầu và giết chết một chị ở phòng 318 đang quét dọn rác ở sân chung. Nhà bị tình nghi nhất theo thứ tự là nhà số …… Đề nghị tất cả hãy lên án mạnh mẽ hành động đáng xấu hổ trên. Chúng ta ở chung cư giá thấp vì chúng ta ít tiền chứ không phải vì chúng ta ít học”.

Nhưng đây mới thực sự là “quái vật”. Đó là 1 con dao và 1 chiếc thớt rơi từ tầng 11 xuống sân làm vỡ gạch và rất may không vào ai. Nghe nói thủ phạm là một bà mẹ trẻ bị chứng trầm cảm nên thường xuyên có những hành vi không bình thường. Thật đúng là hú hồn! Cho nên, để tránh những thứ trên trời rơi xuống đầu, không ít cư dân chung cư đã hóm hỉnh khuyến cao nhau: “Đề nghị mọi người từ người lớn đến trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng khi chơi ở sân chung không có mái che”. Những người khác bình tĩnh hơn thì hiến kế: “Có vẻ đi ven vỉa hè chung cư có mái che là an toàn hơn cả. Mọi người cũng nên hạn chế cho con em chơi ở khu vực xung quanh toà nhà”.

Linh vật cũng chẳng hơn

Nói vậy thôi chứ mấy “quái vật” vừa rồi cũng chỉ là chuyện không may, ngẫu nhiên xảy ra, không thể xếp vào loại quy luật. Đây mới là chuyện khó tin nhưng có thật khiến ai nghĩ đến việc sinh sống ở chung cư cũng ngán ngẩm. Đó là một “thanh niên chịu chơi đánh rơi văn hóa” nghĩ ra “sáng kiến” hàng ngày đưa xe theo thang máy mang lên phòng cất để tiết kiệm chi phí gửi xe. Kể cũng lạ, anh này vượt qua được bao nhiêu cửa ải của ban quản lý chung cư rồi lại loay hoay đẩy chiếc xe to uỵch vào vừa cái thang máy công phu có khác gì thời chiến tranh bộ đội ta kéo pháo vào trận địa.

Nói đến thang máy ở chung cư thì trăm thứ hỉ, nộ, ái, ố. Cùng với bể bơi, thang máy đã từng là “linh vật” tiêu biểu đầy tự hào để phân biệt đẳng cấp giữa chung cư và "cụ khốt" của nó là các khu tập thể, nhưng giờ thì nó tàn tạ lắm. Không tàn tạ sao được khi người ta dùng nó như phá, nhẹ thì xả rác bừa bãi, nặng thì xi tè, khạc nhổ, bôi gỉ mũi… Lại trên fb của một mẹ ca thán: Tôi vừa lâm vào hoàn cảnh không thể kinh khủng hơn. Đó là có một ông đi cùng thang máy khạc nhổ bừa bãi, tôi đang phê bình và yêu cầu làm sạch thì quay sang đã thấy thằng con nôn thốc nôn tháo đầy cầu thang vì nó không chịu nổi hành vi bẩn thỉu của ông này. Báo hại hai vợ chồng kỳ cọ lau dọn gần chết. Từ giờ cứ vào cầu thang máy là cả nhà đeo “rọ mõm” cho yên tâm, mọi người nhìn thì cũng kệ.

Nhưng "rọ mõm" chưa đủ, có lẽ còn phải đeo cả kính râm để hạn chế tầm nhìn nữa thì may ra. Đó là ở bể bơi. Các khu chung cư hầu hết đều có bể bơi và đi bơi thì dĩ nhiên phải mặc đồ bơi giống như đi làm mặc đồ đi làm và đi tiệc thì mặc đầm dạ hội. Một nguyên tắc đơn giản vậy thôi mà vẫn có nhiều người vi phạm hồn nhiên. Có ông cụ “đốt mắt” thiên hạ bằng cách đứng cởi đồ miệt mài ngay bên thành bể đến chỉ giữ lại cái quần lót mầu nước gạo cuối cùng rồi nhảy tùm xuống bể. Còn nhóm các bà mặc bộ lanh thì cực nhiều mà phần lớn là rơi vào các bà nội bà ngoại lên trông cháu cho con. Tắm xong cụ ông cụ bà cứ thế mặc nguyên bộ đồ đó ướt lướt thướt đi qua các loại hành lang, vào thang máy để về được đến nhà, không hề ngoái lại nhìn lấy một phút những vũng nước mà họ đã tạo ra.

Cười ra nước mắt, bức tranh chung cư nói chung cứ bị nham nhở một cách không chính đáng.

Thuy Miny