Thành công và ấn tượng từ một chuyến đi

Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra nội bộ và công tác Hội Cựu chiến binh, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã cử đoàn công tác đến học tập và trao đổi kinh nghiệm, nghi

Đoàn đến thăm Cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốcĐoàn gồm 29 người, là cán bộ thanh tra và cựu chiến binh cơ quan EVNCPC và 17 đơn vị trực thuộc, do ông Lê Kim Hùng, Phó Tổng giám đốc EVNCPC làm Trưởng đoàn. Đoàn lần lượt đến thăm, làm việc và giao lưu với Ban Thanh tra EVNNPC, các Công ty Điện lực: Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc cùng một số Điện lực thuộc các Công ty nói trên. Thời gian học tập, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ đối với từng đơn vị đoàn đến không nhiều nhưng đã để lại trong lòng các thành viên của đoàn những ấn tượng tốt đẹp, khó quên. Đó là cách tiếp đón trọng thị, giao lưu cởi mở, trao đổi chân thành sâu đậm tình người, tình đồng nghiệp trong đại gia đình EVN. Qua chuyến đi, các thành viên trong đoàn đã học tập những kinh nghiệm bổ ích và thiết thực. Hai bên cùng trao đổi, chia sẻ những cái hay, thế mạnh của mỗi nơi nhằm tăng cường mối quan hệ và hiệu quả trong công tác.

Với chuyến đi này, đoàn có dịp tham quan, thưởng ngoạn các danh thắng ở những nơi đoàn đến. Đó là: chùa Bái Đính (Ninh Bình), là một quần thể chùa lớn được biết đến với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam. Đây là khu du lịch văn hóa tâm linh. Đến đây mỗi người không chỉ tham quan, vãn cảnh chùa mà còn được chiêm ngưỡng những kỳ tích của Phật giáo Việt Nam; Tiếp đến, đoàn đến thăm quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), một địa danh du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. Đây là nơi sơn thủy hữu tình, với non nước mây trời, những hang động kỳ ảo được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn”; Đoàn thăm đền Hùng, đền chùa thờ phụng các Vua Hùng và tôn thất của nhà Vua (trên núi Nghĩa Lĩnh, Phú Thọ), là khu di tích đặc biệt quốc gia. Nơi đây ngày 19/9/1954 Bác Hồ đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 quân Tiên phong trước khi về tiếp quản thủ đô với lời căn dặn “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; Đoàn thăm cao nguyên đá Đồng Văn (cao nguyên địa chất toàn cầu đầu tiên ở nước ta) trải dài trên địa bàn 4 huyện: Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc thuộc tỉnh Hà Giang. Đây là chốn thiên nhiên hùng vĩ, giữa những vách đá cao sừng sững được tô điểm bởi những nếp nhà sàn xinh xắn, những ô ruộng bậc thang đan xen chênh vênh sườn núi; Đoàn thăm Cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang) – nơi địa đầu Tổ quốc, được biết đến như nóc nhà của Việt Nam, nơi “cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời”. Nơi đây đã trở thành biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền quốc gia trong lòng mỗi người con đất Việt. Đến với Hà Giang, đoàn được chiêm ngưỡng những con đường thần tiên quanh co dốc đứng, xuyên qua biết bao núi rừng, cảnh nối cảnh êm đềm, núi nối núi nhấp nhô, mây cũng nối theo mây bồng bềnh. Đoàn có dịp đến thăm di tích lịch sử văn hóa: Nhà vua mèo Vương Chí Sình, chợ phiên Mèo Vạc, vượt qua cổng trời, đèo Mã Pi Lèng, sông Nho Quế… được chứng kiến phong cảnh hùng vĩ với những con sông, suối và núi đồi cùng những bản làng dân tộc thiểu số, được trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cùng núi rừng Đông Bắc. Xuôi về Tuyên Quang, đoàn đến thăm chiến khu Tân Trào, khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam thời kỳ cách mạng tháng 8, được đưa vào danh sách xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Nơi đây, với những địa danh đã đi vào lịch sử như: lán Nà Nưa, đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, qua lời thuyết minh của hướng dẫn viên đã để lại trong lòng mỗi thành viên của đoàn quá khứ hào hùng của dân tộc…

Tuy thời gian ngắn, phải di chuyển liên tục, vượt qua chặng đường dài trong đó có những cung đường vô cùng hiểm trở ở Hà Giang nhưng sức khỏe của các thành viên trong đoàn đều đảm bảo. Mỗi người đều tiếp thu những cái hay, cái mạnh của đơn vị bạn, mong muốn áp dụng vào thực tế của đơn vị mình. Không chỉ giao lưu tại những điểm đến, ngay trên xe đang di chuyển, mỗi người đều rất hào hứng thể hiện mình thông qua các tiết mục: ca hát, kể chuyện vui, đọc thơ… Tất cả tạo không khí nồng ấm, gần gũi và thân thiện, góp phần làm cho hành trình dường như ngắn lại.

Chuyến đi đã thành công mỹ mãn và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người. Chân thành cảm ơn EVNNPC và các đơn vị trực thuộc đã dành cho đoàn tình cảm nồng ấm, thân thiện, đã thiết kế một chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ và tham quan rất phù hợp: Làm việc và giao lưu với 6 Công ty Điện lực, đến thăm các điểm du lịch tâm linh, các danh lam thắng cảnh, đến điểm cực Bắc của Tổ quốc, các di sản lịch sử văn hóa vùng Đông Bắc - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của các dân tộc thiểu số, về thăm cội nguồn và chiến khu xưa…

Chuyến đi kết thúc nhưng âm hưởng ngọt ngào còn lắng đọng mãi trong lòng nhiều người: Một chuyến đi rất thành công và ấn tượng.