Thợ mỏ trước thềm Xuân

Năm nay, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng thợ mỏ đón Xuân tự tin hơn trong một tư thế mới, một khí thế mới. Đó là cảm nhận mà chúng tôi có được khi dạo quanh những xóm thợ rộn rã ngày á

Xách trên tay một túi quà to cùng một cuốn lịch có in hình các hoạt động của Công ty trong năm vừa qua, Nguyễn Tiến Nhuần, thợ lò bậc 5/6 Công ty Than Dương Huy tươi cười hân hoan. Anh đang sửa soạn để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết khá dài. Nhuần quê ở Hải Dương, anh đã có thâm niên làm thợ lò trên 10 năm. Nhuần kết duyên cùng một cô cấp dưỡng hiền hậu. Nhờ công việc ổn định, hai vợ chồng đã tích cóp và xây được một căn nhà 2 tầng khá khang trang tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Căn hộ ấm cúng của gia đình anh càng trở lên ấm áp khi tràn ngập tiếng cười trẻ thơ của cậu con trai. Năm nào cũng vậy, cứ được nghỉ Tết là Nhuần lại đưa cả gia đình về quê thăm gia đình nội, ngoại ở Hải Dương.

Nhuần cho biết, Tết năm nay cũng như mọi năm, lãnh đạo Công ty bố trí một số anh em trực Tết. Những người trực Tết đa phần có gia đình ở gần. Còn lại những người quê ở xa đều được Công ty tạo điều kiện cho về đón Tết. Ngoài tiền thưởng Tết ra, ai cũng được tặng phần quà Tết, tuy giá trị không lớn nhưng ấm áp tình người. Nhớ lại cách đây hơn chục năm, ngày đầu làm thợ mỏ đối với anh là một kỷ niệm khó quên. Ngày ấy, tuy cha của Nhuần cũng là một thợ mỏ được nghỉ chế độ, nhưng khi thấy con có dự định đi học nghề mỏ, bố anh nhất quyết hướng cho Nhuần nghề khác. Ông nói rằng, làm thợ mỏ vất vả lắm, đời ông đã trải qua nên rất hiểu. Nhưng Nhuần nhất định không nghe, vì anh thấy quá trình công tác của cha, tuy vất vả thật nhưng lại được chăm lo rất chu đáo. Cho đến giờ, anh vẫn không ân hận về quyết định đó. Cha anh cũng đã hiểu và rất mừng vì gia đình Nhuần đã thực sự ổn định cuộc sống tại Vùng mỏ…

Tại xóm thợ mỏ khu Uông Thượng, Uông Bí, Quảng Ninh, chúng tôi cảm nhận một không khí Tết đã tràn ngập mọi nhà. Tuy chỉ là những dãy nhà cấp 4, nhưng những ngày áp Tết này, nhà nào cũng sắm sửa đủ thứ. Các loại hoa tươi màu khoe sắc xen lẫn những ca khúc đón Xuân tươi vui càng làm cho không khí đón Xuân trong xóm thợ thêm rộn rã. Cường cầm một tập dày lá dong đặt lên một cái mâm bằng nhôm sáng loáng. Phía ngoài, chị Loan - vợ anh đang chuẩn bị đồ để gói bánh chưng. Cường là thợ cơ điện lò bậc 4/7 Công ty Than Vàng Danh. Năm nay, gia đình Cường ở lại ăn Tết tại Uông Bí, vì anh được lãnh đạo Công ty bố trí trực Tết. Quê vợ chồng Cường cũng gần, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, chỉ cách Uông Bí có vài chục cây số. Ngày thường, vào dịp cuối tuần, vợ chồng anh cũng về quê luôn. Do vậy, anh thường xung phong trực vào các ngày lễ, Tết để ưu tiên anh em ở xa quê có dịp về đoàn tụ cùng gia đình.

Cường tâm sự, Công ty Than Vàng Danh là đơn vị có số lượng công nhân vào hàng lớn nhất Tập đoàn, khoảng gần 6 ngàn người. Anh em trong cùng Công ty cũng chẳng biết hết mặt, nhưng cứ nhìn thợ lò là biết ngay. Xóm của anh có tới trên hai chục gia đình cùng làm việc tại mỏ Vàng Danh. Các gia đình đối với nhau thật đúng câu “tình làng, nghĩa xóm”, luôn chia sẻ với nhau mọi vui, buồn trong cuộc sống. Dịp Tết Nguyên đán năm nay được nghỉ dài ngày, các gia đình chuẩn bị rất chu đáo. Nhiều gia đình sửa sang nhà cửa khang trang, mua sắm cây cảnh, rồi còn rủ nhau cùng gói bánh chưng đón Tết rất nhộn nhịp.

Tại thành phố Hạ Long, cờ hoa rực rỡ khắp các ngả đường. Trước sảnh các trụ sở, cơ quan… đã thấp thoáng những bóng mai, đào khoe sắc càng làm gần thêm mỗi bước Xuân về. Tại trụ sở Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, ông Vũ Thành Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đang chuẩn bị cho chuyến đi kiểm tra tình hình sản xuất và triển khai công tác trực Tết dưới các mỏ. Ông Lâm cho biết, do nghỉ Tết dài ngày nên công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn trong các đường lò trở thành vấn đề quan trọng. Các đơn vị vẫn phải bố trí công nhân trực bơm nước, thông gió và củng cố lò. Các đường lò nếu không được kiểm tra thường xuyên có thể bị áp lực nén mạnh hoặc đổ lò, gây nguy hiểm cho người và thiết bị. “Đôi khi ngày thường không lo bằng những ngày Tết. Đây là đặc điểm rất riêng của nghề thợ mỏ chúng tôi…” - Ông Lâm nói.

Ông cho biết thêm, về khâu chuẩn bị Tết cho thợ mỏ, chủ trương chung của Tập đoàn năm nay là chăm lo chu đáo cho anh em. Các đơn vị tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh và cân đối nguồn quỹ tiền lương của đơn vị mình để bổ sung tiền lương và thu nhập trong dịp Tết cho cán bộ, công nhân. Mức bình quân ít nhất là 5 triệu đồng/người. Thợ lò được Tập đoàn quan tâm đặc biệt, không chỉ dịp Tết mà ngay cả trong những ngày làm việc bình thường. Mặc dù các đơn vị phải tiết kiệm chi phí tại nhiều lĩnh vực trong sản xuất, nhưng mức ăn của thợ lò vẫn được nâng lên đồng loạt 65.000 đồng/suất; chế độ chính sách tiền lương không giảm mà tiếp tục tăng. Từ cuối năm 2013 đến nay, lương của thợ lò đã tăng thêm 7,5% - 10% so với trước đây. Phải nói đây là một cố gắng lớn của các đơn vị và cả Tập đoàn.

Mùa Xuân như đã về bên thềm mỗi gia đình thợ mỏ. Và họ dường như vững tin hơn khi bước sang một năm mới tràn đầy hy vọng.


Thúy Hà