Tuổi trẻ PVC mang áo ấm đến với người nghèo Cao Bằng

Trong 2 ngày 4-5/1/2014, Đoàn Thanh niên Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã phối hợp với Đoàn Khối Cơ quan Trung ương Đoàn, Báo Thanh niên tổ chức chương trình tình nguyện "Khăn ấm yêu

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014 và chiến dịch Tình nguyện mùa đông do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát động.

Nụ cười rạng rõ của các em học sinh vùng cao khi đón nhận những chiếc áo khoác mới

Với tinh thần quyết tâm bắt tay vào công việc ngay từ đầu năm mới, chương trình tình nguyện "Khăn ấm yêu thương" là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Xây lắp Dầu khí (PVC) trong những ngày đầu năm 2014 "Năm Thanh niên tình nguyện" cùng chung tay vì cuộc sống cộng đồng, góp sức vì sự phát triển của đơn vị.

Tham gia chương trình, các đoàn viên thanh niên PVC đã trực tiếp trao tặng khăn ấm, chăn bông, áo khoác, các suất học bổng và đồ dùng học tập đến tận tay thiếu nhi, đồng bào, chiến sỹ vùng cao, qua đó động viên đồng bào dân tộc thiểu số tại nơi biên cương, địa đầu Tổ quốc vượt qua mùa đông giá rét và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán ấm cúng, đầy đủ hơn, giúp những người lính biên phòng ấm lòng, nắm chắc tay súng chốt giữ và bảo vệ biên cương.

Trường Tiểu học Đức Long (huyện Hòa An) là điểm đến đầu tiên của đoàn. Đoàn đã đến thăm và tặng khăn ấm, quần áo ấm, đồ dùng học tập, học bổng cho các em học sinh trường. Chiều 04/1, lễ trao tặng 50 bộ đồ dùng học tập, 70 áo khoác trẻ em diễn ra trong không khí tươi vui, ấm cúng với sự chứng kiến của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh.

Cô giáo Hoàng Thị Mừng, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 cho biết, trường có 117 học sinh, chủ yếu là con em các dân tộc Tày, Nùng, nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mùa đông, nhiều em không có đủ áo ấm. "Có hôm nhiệt độ chỉ 4 độ C, nhiều học sinh tím tái vì không có quần áo ấm", cô Mừng nói.

Đồng chí Dương Sơn Hào, Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Hoàng Hữu Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên PVC trao chăn ấm cho 30 hộ gia đình chính sách xã Bình Lãng, huyện Thông Nông

Ngồi chờ nhận quà, dù trời buổi chiều không quá lạnh, em Nông Hoàng Hôn, học sinh lớp 5A, vẫn co ro trong chiếc áo đã sờn rách. Hỏi chuyện, Hôn kể, nhà em làm nghề trồng lúa. Mẹ Hôn đã đi lấy người khác, nên nhà chỉ có hai bố con. Bữa cơm hằng ngày chỉ có rau, hiếm khi có thịt. Dù trời lạnh và sức yếu, Hôn vẫn thường giúp bố lên rừng kiếm củi. Nhà xa, trời lạnh, lại thiếu áo ấm nên với Hôn, đến trường học rất vất vả. "Đi học lạnh lắm. Một tiếng mới tới trường", Hôn nói. Nhận phần quà gồm khăn len, đồ dùng học tập, áo ấm của đoàn công tác, Hôn nở nụ cười: "Em thấy ấm hơn nhiều rồi".

Tiếp đó, đoàn công tác của Tổng công ty PVC và Cơ quan Trung ương Đoàn vượt qua cung đường dài gần 70 km ngoằn ngoèo, men theo sườn núi chênh vênh hiểm trở mang theo tấm lòng của thanh niên Dầu khí và thanh niên miền xuôi đến với học sinh, đồng bào, chiến sỹ biên phòng tại xã Bình Lãng, huyện Thông Nông.

Tối 4/1, dù trời lạnh buốt, tại trung tâm xã Bình Lãng, hàng trăm bà con từ các bản làng vẫn về dự rất đông và chờ nhận quà tình nguyện trong chương trình giao lưu văn nghệ "Nối vòng tay lớn".

Hàng trăm người về dự buổi tặng quà reo lên vui mừng khi người dẫn chương trình công bố "tất cả bà con đến đây đều sẽ được nhận quà". Bõ công bà con vượt rừng giữa trời tối về dự chương trình, mỗi người đến đều có quà để mang về nhà. Đó có thể là chiếc khăn len, vài chiếc áo ấm, chiếc quần, cái mũ… Những món quà dù nhỏ, nhưng là tình cảm của đoàn viên, thanh niên Xây lắp Dầu khí và khối Cơ quan Trung ương Đoàn gửi đến mọi người với hy vọng giúp bà con ấm hơn, vui hơn, có sức khỏe để ăn Tết.

Đoàn công tác mang áo ấm đến cho các em học sinh ở Cao Bằng

Ngày 05/1, Đoàn công tác đã thực sự xúc động khi đến thăm Trường mầm non Hồng Quân, thị trấn Thông Nông và trường Trung học cơ sở xã Lương Thông. Vào mùa đông, nhiệt độ ở đây khoảng 10 độ C nhưng nhiều học sinh chỉ có dép lê, run cầm cập trong manh áo mỏng tang, chống chọi với giá rét.

Tâm sự với đoàn công tác, một giáo viên của trường chia sẻ: "Trường còn nghèo lắm, các học sinh bán trú hàng ngày vẫn ăn cơm độn sắn, nhưng trường không có bát mà mỗi em một thìa xúc cơm ăn". Em Lý Văn Trường (lớp 4B) mừng rơn khi mặc áo mới ngay giữa sân trường. Ở ngôi trường này, có hàng chục học sinh có gia cảnh rất khó khăn, chiếc áo ấm mới là niềm mơ ước lớn của các em.