Yêu mãi một nghề may ấy thôi!

Chỉ mới gặp chị vài chục phút trong Xí nghiệp may Hà Nội thuộc Công ty TNHH – MTV Dệt Kim Đông Xuân (Doximex), mà tôi cứ ấn tượng mãi về đôi tay nhanh thoăn thoắt, thực hiện từng đường may, nét chỉ đư

“Đến với Công ty Dệt kim Đông Xuân, hỏi ai cũng biết đến chị, bởi chị không chỉ là công nhân có thâm niên làm việc 20 năm ở đây, mà còn là lao động giỏi đạt năng suất cao trong nhiều năm liền, nổi tiếng là người có tác phong công nghiệp, nhanh nhẹn, đang được công ty đề nghị khen thưởng công nhân giỏi cấp Quận”, bà Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chánh Văn phòng Công ty vừa dẫn tôi xuống xưởng, vừa giới thiệu về chị. Chị là Đào Thị Đông - công nhân may, Xí nghiệp may Hà Nội thuộc Công ty Dệt kim Đông Xuân.

Nghề may là công việc mà chị Đông đã yêu và gắn bó suốt 20 năm qua - Ảnh: Thu Hoài

Ở Xí nghiệp mọi người vẫn thường gọi chị với cái tên dễ mến “chị Hai kim chỉ” bởi sự yêu nghề, gắn bó tâm huyết với nghề suốt 20 năm qua, các sản phẩm của chị luôn chuẩn từng mũi kim, sợi chỉ và được công nhân trong tổ lấy làm mẫu để học tập. Lãnh đạo Xí nghiệp còn rất tin tưởng giao thêm cho chị nhiệm vụ, hỗ trợ các tổ khác khi có mã hàng khó, các mã hàng thời trang cao cấp. Đặc biệt, khi Công ty mở rộng khách hàng mới Itochu, Woolmark chị đã được giao đảm nhận may các mẫu thời trang cao cấp cho một số thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản từ các loại vải mới như vải len lông cừu, vải pha Acrylic, vải Modal kháng khuẩn… có yêu cầu kỹ thuật may phức tạp và sau khi hoàn thành các sản phẩm này đã được khách hàng Nhật Bản đánh giá cao. Không những vậy, chị còn luôn có nhiều cải tiến các thao tác trong quá trình chuyển đổi các mã hàng nhằm giảm thời gian một số công đoạn, tăng năng suất lao động. Nhờ đó mà tổ may C7 của chị luôn là tổ dẫn đầu của Xí nghiệp trong nhiều năm, các công nhân trong tổ đều có tay nghề vững, tâm huyết với nghề nhờ sự chỉ bảo, hướng dẫn và truyền lửa của “chị Hai kim chỉ”.

“Đến với nghề may bởi lòng yêu nghề”, chị Đông chia sẻ: từ khi còn nhỏ, hồi còn đi học chị đã yêu thích may vá, những lúc rảnh rỗi, chị thường xin những mẩu vải thừa từ các hiệu may về tự cắt rồi lấy kim khâu thành những chiếc váy, áo nhỏ xíu để cho các em chơi đồ hàng. Ước mơ lớn lên trở thành thợ may được nuôi dưỡng từ đó. Học hết phổ thông, chị đã thực hiện ước mơ của mình là theo học nghề may, sau đó thi tuyển vào làm công nhân Công ty Dệt kim Đông Xuân và gắn bó suốt 20 năm với Công ty cho đến bây giờ.

Nhớ lại, ngày đầu tiên được làm việc tại Công ty, chị vui lắm, bởi ước mơ bấy lâu nay của chị đã thành hiện thực, chị đã làm việc hăng say và chăm chỉ ngay từ giây phút đó. Thế nên, chỉ sau một thời gian ngắn vào công ty, sự nhanh nhẹn, hoạt bát, sáng tạo và khéo léo thiên bẩm của chị đã được đánh thức trong từng đường kim, mũi chỉ.

Nhiều người cho rằng, làm nghề này rất nhàm chán, quanh năm suốt tháng vẫn may đi may lại một công đoạn, nhưng riêng chị lại nghĩ khác: Nghề may là một nghề rất thú vị và cũng là một nghề năng động, bởi người thợ may vẫn có thể sáng tạo để cải tiến công việc hằng ngày. Mỗi ngày sau giờ làm việc, đầu óc thảnh thơi chị lại nghĩ ra được giải pháp để cải tiến công việc hôm nay, sao cho ngày mai mình làm việc tốt hơn nữa.Từ suy nghĩ này, mà trong suốt quá trình làm việc, chị đã không ngừng học tập, nâng cao chuyên môn và luôn là thợ giỏi, là tấm gương điển hình cho các chị em trong Xí nghiệp học tập.

Gắn bó với nghề may 20 năm, giờ đây ở bất cứ công đoạn nào, bất kỳ vị trí nào chị cũng thuộc việc như trong lòng bàn tay. Để đạt năng suất cao cần chú tâm vào việc, rèn luyện tác phong khẩn trương ngay từ khi mới vào nghề để tạo thói quen tốt, đó là những kinh nghiệm chị Đông truyền lại cho những công nhân trẻ mới vào làm. Không biết bao nhiêu lớp thợ được Đông hướng dẫn, chỉ nghề tận tình, chị luôn mong muốn mọi công nhân đều có tay nghề vững, đạt năng suất cao như chị, để làm ra được nhiều hơn những sản phẩm mang thương hiệu “Đông Xuân - dòng thời trang an toàn cho sức khỏe”. Là một người cẩn thận, nên những sản phẩm do chị làm, chỗ nào may chưa ưng ý là chị làm đi làm lại cho thật nhuần nhuyễn, chị quyết tâm không để sản phẩm bị hư, lỗi và vận động chị em công nhân trong tổ nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm. Bởi vậy, chị Đông không chỉ là người có năng suất cao nhất mà sản phẩm chị làm ra còn có chất lượng nhất.

Yêu và gắn bó với nghề may, đã giúp chị tìm được tình yêu, hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Cũng vì cùng niềm yêu thích nghề may, cùng chung tay với đường may, sợi chỉ, anh Vũ Minh Thắng , người làm cùng công ty với chị đã nên duyên vợ chồng sau 5 năm làm cùng tổ may. Giờ đây, sau 15 năm chung sống, anh chị đã có hai con, có nếp có tẻ đầy đủ sum vầy sau mỗi giờ làm việc và năm 2014 gia đình anh/ chị đã được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Với chị Đông đây là niềm tự hào, là thành quả tuyệt vời mà nghề may đã mang lại cho chị, nó là một nguồn động lực để chị tiếp tục nỗ lực hơn, yêu nghề hơn và nguyện cả đời gắn bó với nghề may và “yêu mãi một nghề may ấy thôi”!

Hoài - Thương