Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi...
... Đêm nay Bác không ngủ...
Có lẽ không bài thơ nào nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với bộ đội và tình cảm của bộ đội đối với với Người lại hay như bài thơ của Minh Huệ. Bởi lẽ, trong lòng mỗi người chúng ta, Bác Hồ chính là người thành lập, rèn luyện và chăm sóc cho sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
64 năm về trước, tháng 12/1944, Bác Hồ đã ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, trong đó, Người đã khẳng định “Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam”. Thực hiện Chỉ thị của Bác Hồ, ngày 22/12/1944 Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đầu tiên được thành lập tại khu rừng Sam Cao, châu Nguyên Bình, Cao Bằng. Tháng 4/1945 Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân sáp nhập thêm với Việt Nam Cứu quốc quân, lấy tên Việt Nam giải phóng quân. Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng 8, chính quyền của nhân dân ra đời, Việt Nam giải phóng quân đổi tên là Vệ quốc đoàn. Ngày 2-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh chuyển Vệ quốc đoàn trở thành Quân đội quốc gia của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Từ 1950, Quân đội quốc gia đổi thành Quân đội nhân dân Việt Nam, cho đến ngày nay. Ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 15-2-1961 Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã hòa nhập vào Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tuy tên gọi, nhiệm vụ có nhiều lần thay đổi, nhưng Quân đội nhân dân theo lời dạy của Bác luôn trung với nước, hiếu với dân. Đó là sức mạnh vô địch để Quân đội ta hoàn thành mọi nhiệm vụ mà nhân dân và Tổ quốc giao phó. Bác Hồ luôn luôn nhắc nhở quân đội, phải nắm vững nguồn gốc bản chất mục tiêu chiến đấu. Chỉ một câu ngắn gọn của Người trong bức thư gửi Báo Vệ quốc quân ngày 27/3//1947 cũng thể hiện điều đó. Bác viết: “Vệ quốc quân là Quân đội của nhân dân, để bảo vệ đồng bào, giữ gìn Tổ quốc”. Ngày 22/12/1949 Người còn viết: “Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu, yêu nước, yêu dân..”.Trên đường về tiếp quản thủ đô Hà Nội, ngày 19/9/1954 khi gặp gỡ thân mật với cán bộ, chiến sĩ Ðại đoàn quân Tiên phong tại Đền Hùng (Phú Thọ) Bác Hồ đã dặn dò: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đây là câu nói bất hủ, là nhiệm vụ mà Bác giao cho Quân đội: phải trung với nước, giữ lấy nước cho xứng đáng với truyền thống vẻ vang của tổ tiên xưa để lại.
Hiếu với dân là bổn phận của một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Tại hội nghị kiểm thảo Chiến dịch Đường số 18, ngày 4/5/ 1951, Bác Hồ giải thích: Quân đội “ đánh giặc là vì dân. Nhưng mình không phải “cứu tinh” của dân, mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân. Tất cả quân nhân phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Phải làm thế nào để khi mình chưa đến thì dân trông mong, khi mình đến thì dân giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc. Muốn vậy, bộ đội phải giúp đỡ dân, thương yêu dân...Dân như nước, Quân như cá. Phải làm cho dân hết sức giúp đỡ mình thì mình mới đánh thắng giặc”. Để cho tình quân dân như cá với nước, tạo nên sức mạnh cho Quân đội, ngay từ năm 1947 Bác Hồ đề ra 12 điều kỷ luật cho Quân đội, trong đó nhấn mạnh: “ không được động đến một cái kim, một sợi chỉ của dân”. Phải giúp đỡ dân bất kỳ việc to, việc nhỏ”.Quân đội ta có sức mạnh vô địch, đó là nhờ tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau như anh em một nhà. Người dạy: “Từ Tiểu đội trưởng trở lên, từ Tổng tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên, phải xem đội viên ăn uống như thế nào, phải hiểu nguyện vọng và thắc mắc của đội viên. Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không kêu mình mệt. Thế mới dân chủ, mới đoàn kết, mới tất thắng…”. Người yêu cầu: “ một người cán bộ tốt phải có đạo đức cách mạng. Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây:Trí-Tín-Nhân-Dũng- Liêm”. Đối với chính trị viên, Người yêu cầu: “ đối với bộ đội phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiều biết như một người bạn”. Những yêu cầu này Bác Hồ nêu ra từ năm 1947-1948 và nhấn mạnh: “ Đoàn kết kỷ luật làm cho bộ đội mạnh”.
Suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn quan tâm dến sự trưởng thành của Quân đội. Người vạch rõ: “Phải làm cho quân đội ta thành quân đội chân chính của nhân dân...Phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng và củng cố công tác chính trị và quân sự trong bộ đôi ta, nâng cao chiến thuật và kỹ thuật, nâng cao kỷ luật tự giác của bộ đội ta.”. Người chủ trương phát triển lực lượng gồm ba thứ quân, trong đó: “Phải làm cho lực lượng của dân quân du kích thành những tấm lưới sắt rộng rãi và chắc chắn”( Báo cáo chính trị tại Đại hội Đàng năm 1951). Với chủ trương ấy, Bác Hồ không những chỉ đạo quân đôi về chiến lược,mà Người còn quan tâm đến chiến thuật quân sự, đến cuộc sống thường ngày, đến cái ăn, cái mặc của Quân đội. Những tập sách, những bài viết về “ Chiến thuật du kích” “ Bài ca du kích” về “ Binh pháp Tôn Tử”... từ những năm 1942, 1945 và nhiều hoạt động cụ thể sau này của Người đã nói lên điều đó. Người thường động viên khen thưởng kịp thời và thưởng huy hiệu của Người khi một chiến sĩ lái máy bay, một dân quân tóc bạc, một em nhỏ dũng sĩ ở miền Nam lập chiến công. Năm 1964 kỷ niệm 20 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Bác Hồ đã đánh giá: “Quân đội ta là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng... Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến mà cũng anh dũng trong hòa bình... Quân đội ta cũng đã góp phần tích cực xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, làm tròn trách nhiệm của quân đội cách mạng.”.
Danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" là do nhân dân yêu mến quân đội, tôn vinh những phẩm chất cao cả của người chiến sĩ đã không tiếc mồ hôi, xương máu để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà nhân dân, tổ quốc giao cho. Giờ đây, đất nước ta đang hội nhập với kinh tế thế giới, thuận lợi và những vận hội cho đất nước ngày càng nhiều, nhưng khó khăn cũng không kém. Phẩm chất “ trung với nước, hiếu với dân” của anh bộ đôi Cụ Hồ chắc chắn sẽ làm nên những chiến công mới, những thành tích mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Chúng ta tự hào vì 64 năm qua, đã có nhiều thế hệ “ Bộ đội cụ Hồ” làm vẻ vang cho truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.