Đại diện Thái Nguyên là báo cáo viên Đào Quốc Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (TISCO) giành giải Nhì.

Trải qua nhiều vòng thi, từ cơ sở đến chung khảo toàn quốc, 27 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ mọi miền tổ quốc để tham gia cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2021 đã khẳng định bản lĩnh chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng, tâm huyết, trách nhiệm của mình. Nhiều nội dung mới, cốt lõi, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như: “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “Xây dựng thế trận lòng dân”, “Vấn đề an ninh con người”, “Trách nhiệm nêu gương”... tiếp tục được nhiều thí sinh lựa chọn làm nội dung dự thi.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 9 giải Nhì và 12 giải Ba cho các thí sinh.

dao quoc hung tisco
Báo cáo viên Đào Quốc Hùng (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng thủ trưởng cơ quan của ông và đại diện Ban tổ chức Hội thi

Đại diện Thái Nguyên là báo cáo viên Đào Quốc Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên giành giải Nhì tại Hội thi. Báo cáo viên Đào Quốc Hùng tham gia Hội thi chung khảo với bài thuyết trình có chuyên đề: “Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong đó, nhấn mạnh 3 nội dung chính là: Chủ đề và tầm quan trọng của chủ đề Đại hội; những điểm mới trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng và chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đào Quốc Hùng chia sẻ: “Bản thân tôi là kỹ sư Cơ khí chế tạo máy nên trong quá trình thực hiện triển khai các nội dung đều rất khó khăn do không được đào tạo chính quy. Nhưng qua công việc hàng ngày và được sự giúp đỡ, hướng dẫn trực tiếp từ Thường trực Đảng ủy Công ty, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhất là phòng Thông tin tuyên truyền, tôi đã hoàn thành xuất sắc bài thi từ các vòng thi từ cấp tỉnh đến cấp toàn quốc, mang giải thưởng về cho Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên và quê hương “thép” của tôi. Đây là một niềm tự hào rất lớn và tôi sẽ nhớ mãi”.