Đến với Trường ĐHMTCN, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là khoảng không gian kiến trúc mang tính đặc thù của một trường mỹ thuật, xung quanh khuôn viên của Trường là màu xanh của cây lá, xen lẫn với những bức tượng làm bằng đủ chất liệu, từ gang đúc, gốm đến thạch cao, đá núi... Đặc biệt là tượng Bác Hồ với trẻ thơ rất lớn được tạc từ đá trắng, đặt ngay trước sân trường. Nhưng cũng có những bức thật lạ, đầy tính hình tượng mà có lẽ chỉ “dân trong nghề” mới hiểu hết ý nghĩa của nó.
Trường được thành lập từ năm 1949, khi đó có tên gọi là Trường Quốc gia Mỹ nghệ, đến năm 1955 đổi tên là Trường Mỹ nghệ Việt Nam. Từ năm 1962, Trường mang tên Trung cấp Mỹ thuật Công nghiệp và năm 1984 mới chính thức là Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Hiện nay, Trường đang thực hiện quy mô đào tạo đa ngành nghề như đồ họa, thiết kế đến tạo mẫu... với hình thức chính quy cũng như tại chức và sau đại học.
Phương Hoa, sinh viên năm thứ 3 Khoa Đồ họa cho chúng tôi biết: “Vốn là dân Mỹ thuật nên các bạn vừa học vừa kết hợp cả thực hành. Trong lớp toàn nhiều người “hoa tay” nên vẽ cũng đẹp, tạc tượng cũng hay mà thiết kế cũng giỏi. Những cuộc liên hoan, gặp mặt đều do các thành viên trong lớp tự làm phông nền, bài trí ngoại cảnh. Sinh nhật bạn gái hầu như anh chàng nào cũng có thể sáng tạo một “tác phẩm” riêng để tặng. Có khi là bức họa chân dung, có khi là pho tượng thạch cao xinh xắn đầy lãng mạn, còn con gái thì nghĩ ra mẫu quần áo đặt may trông rất “điệu” và có gu riêng. Ngay từ khi bước vào Trường, nhiều bạn đã đi làm thêm ở các galery, các công ty mỹ thuật, vừa có thêm thu nhập lại vừa là cách rèn luyện tay nghề tốt nhất. Hoa còn kể về anh bạn tên Tuấn, học cùng lớp có biệt tài tô tượng và làm tranh cát cực đẹp. Tuấn đã từng đi vay cả chục triệu đồng để mở một quán tô tượng - tranh cát nổi tiếng ngay trên đường La Thành. Tưởng chỉ để thoả ý thích riêng của mình, không ngờ chẳng bao lâu, khách kéo đến đông nghìn nghịt. Người thì đặt mua, người thì tham quan, học cách làm. Bí quá, anh chàng phải thuê người trông hộ quán để còn có thời gian lên giảng đường. Rồi Hoa “khoe” với chúng tôi những bức ảnh rất đẹp chụp ngôi nhà “của độc” tự bạn thiết kế. Từ năm học thứ nhất, Hoa kể: lúc đầu nghe em “trình bày ý tưởng”, mẹ liền gạt phắt đi, “Mày tự làm nhà thì... ở làm sao được”. Cũng may bố em đồng ý làm “thuyết khách” mãi, mẹ mới chịu để em thực hành! Nhìn ngôi nhà nhỏ xinh xắn, phối màu rất đơn giản mà hiện đại của Hoa, không ai nghĩ đó lại là “tác phẩm” đầu tay của cô “chuyên gia đồ họa” năm thứ nhất Trường ĐHMTCN.
Trong câu chuyện với chúng tôi, thầy Bùi Quang Hải, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường rất phấn khởi khi nói về những sinh viên của mình: “Suốt hơn nửa thế kỷ, các thế hệ sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp luôn nỗ lực học tập, sáng tạo không ngừng để xứng đáng với truyền thống của Nhà trường”. Quả thật, với những gì mà thầy và trò Trường ĐHMTCN đang làm ngày hôm nay, họ có thể hoàn toàn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp sẽ đến.