Ba linh mục bàn về việc sử dụng tiền quyên được tại nhà thờ. Linh mục người Italia nói:
- Tôi vẽ một vòng tròn trên mặt đất rồi tung tiền lên trời. Đồng nào rơi vào vòng tròn thì dành cho Chúa, đồng nào rơi ra ngoài thì dành cho tôi !
Linh mục người Pháp tiếp lời:
- Tôi làm gần giống như vậy; nhưng tôi chỉ vạch một vạch ngắn trên mặt đất là đủ. Đồng nào rơi về phía tôi, thì dành cho kẻ nghèo khổ, đồng nào rơi về phía trước thì thuộc phần Giáo hội.
Linh mục Scotland thong thả lên tiếng:
- Các cha cứ bày đặt chi cho rắc rối sự đời. Theo tôi, ta cứ việc tung hết cả tiền lên trời. Đồng nào ở trên Trời thì Đức Chúa nhận; đồng nào rơi trở lại trái đất thì tất nhiên là phần thế gian.