Đó là một buổi trưa ngày đầu đông năm 2013, kết thúc Hội thảo Tư vấn xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Trung, tạm biệt Móng Cái, chúng tôi lên xe trở về Hà Nội. Tiễn chúng tôi là các đồng chí lãnh đạo thành phố Móng Cái cùng một số doanh nghiệp. Khác hẳn những cuộc đưa tiễn nặng về xã giao mà nhẹ về tình cảm hay có ở những cuộc hội thảo thông thường, lần này, các bạn đưa chúng tôi đến gần 1/3 đoạn đường rồi mới xuống xe, bắt những cái bắt tay thật chặt thêm lần nữa, bịn rịn rất lâu mới lên xe quay về, còn chúng tôi tiếp tục hành trình trở về Hà Nội.

Sau này và có lẽ lâu hơn nữa, cuộc chia tay trọng thị “vô tiền khoáng hậu” này sẽ đọng mãi trong tâm trí chúng tôi, những người đã trót ham làm báo và nặng nghiệp “bắc cầu”...

Vạn sự khởi đầu

Đây là một cách nói hình ảnh để chỉ chức năng tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện mà Tạp chí Công Thương hiện nay đang rất chú trọng nhằm mở rộng các mối quan hệ, khuếch trương hình ảnh, tên tuổi và hơn hết là thực hiện nhiệm vụ kết nối giữa doanh nghiệp với các nhà quản lý của một cơ quan báo chí.

Chuyên nghiệp là yếu tố quyết định sự thành công của một cuộc hội thảo. Sự chuyên nghiệp được bắt đầu từ việc lựa chọn vấn đề của hội thảo, từ đó dẫn đến thành phần khách mời, ban cố vấn, doanh nghiệp liên quan, rồi mới ra số lượng người tham dự, phòng ốc, báo chí, truyền thông… Hội thảo đầu tiên mà Tạp chí Công Thương tổ chức diễn ra vào hồi cuối tháng 9/2013, đó là lễ khai trương chuyên mục “Thương mại qua biên giới” trên trang web điện tử Tạp chí Công Thương và tổ chức Giao lưu trực tuyến “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh thương mại qua biên giới”. Nhìn khách khứa đến đông đủ, hội thảo bàn bạc sôi nổi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú chỉ đạo chuẩn xác, tài tình, ban cố vấn giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, chính sách, những điều mà họ “vướng” một cách rõ ràng, khúc triết… sự căng thẳng lúc ban đầu của nhà tổ chức là chúng tôi biến mất lúc nào không rõ. Tổ thư ký của buổi giao lưu trực tuyến được một phen toát mồ hôi vì các câu hỏi và câu trả lời quá… tốc độ. Đoán trước tình hình, chúng tôi đã bố trí 3 bàn gồm 6 biên tập viên giỏi nghiệp vụ, “cứng” tay nghề vậy mà vẫn “choáng”. Nhưng mà thật vui và tự hào!

“Vệt” vấn đề về chính sách thương mại biên giới đã theo chúng tôi đi thêm vài ba hội thảo nữa, đưa bước cho chúng tôi lên rừng xuống bể và tiếp cận biết bao nhiêu kiến thức về kinh tế cửa khẩu, có thêm những đối tác, những người bạn… Đó là những nhà quản lý, những doanh nghiệp mà thông qua sự “bắc cầu” của chúng tôi đã biết nhau và trở thành những đối tác làm ăn quan trọng của nhau. Còn với chúng tôi, những người kiến thiết, đã “lãi” ra biết bao nhiêu kinh nghiệm trong tổ chức hội thảo, nhất là hội thảo quốc tế, để ngày càng nâng cao trình độ và chuyên nghiệp hơn trong vai trò làm cầu nối của mình.

Những dư âm vang vọng

Mới đây là Hội nghị Phổ biến Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Đây là một hội nghị thoạt đầu nghe có vẻ “cứng” do nội dung chủ yếu nhằm phổ biến những thông tin mang tính chuyên sâu về ngành Thép do Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Tạp chí Công Thương tổ chức, ai ngờ lại nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thép cũng như giới truyền thông. Và nó tiếp tục nối dài những kinh nghiệm cho chúng tôi trong cả việc “đối nội” lẫn “đối ngoại”.

Chốt danh sách chiều hôm trước khi diễn ra hội nghị là 120 người, chúng tôi mạnh dạn chuẩn bị lên 150 bộ hồ sơ khách mời cho “xông xênh” và chuẩn bị phòng họp có sức chứa tương đương từng đấy người. Ai dè sáng hôm sau, số người đến dự lên đến hơn 300, gần gấp đôi. Tài liệu hết nhẵn đành khất gửi email. Ghế dự trữ còn bao nhiêu anh em nam giới hè nhau bê hết ra. Phòng còn chỗ nào trống đều kê ghế vào đến nỗi hết cả đường thoát hiểm. Vậy mà lượng khách đứng bên ngoài “dự thính” vẫn còn khá đông. Có một thực tế là nhiều đơn vị cử tới hội thảo không phải chỉ có một, hai người mà có tới 5, 6 người như Thép Hòa Phát, Công ty TNHH Thép Posco- VNPC, Công ty China Steel Sumikin VN… Đặc biệt là Tập đoàn Thép không gỉ Tiến Đạt có số lượng người tham dự hội thảo lên đến gần 15 người và ngay sau khi hội thảo kết thúc, lúc đó đã là hơn 12h trưa, chúng tôi nhìn thấy họ vẫn còn nán lại để hội ý trong sự nghiêm túc, khẩn trương. Và còn nữa rất nhiều doanh nghiệp gấp gáp bay từ trong Nam ra để tham dự hội thảo rồi vội vã trên chuyến bay trở về…

Quay trở lại với bầu không khí “nóng” tại Hội nghị Phổ biến Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN, nhóm khách mời chậm chân đứng ngoài dự thính hết sức kiên nhẫn chờ hết giờ nghỉ giải lao thể nào cũng có người bỏ về thì thế chỗ, không ngờ, nghỉ xong, ai vẫn về chỗ nấy, chẳng có ghế nào khuyết người ngồi khiến Ban Tổ chức là chúng tôi vô cùng ái ngại…

Những chờ đợi này cũng thật bõ công vì giờ thảo luận đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Chúng tôi “chạy cờ” bên ngoài toát mồ hôi thì thầm với nhau “Thép đúng là lúc nào cũng nóng thật”. Bên cạnh việc giải đáp rất kịp thời những thắc mắc, vướng víu trong việc hiểu và áp dụng Thông tư số 44 này cho đúng, thì ban cố vấn còn phải làm thêm một nhiệm vụ là làm dịu những cái đầu do “nóng” quá nên đôi khi đưa ra những câu hỏi, thắc mắc khá lạc đề, cá nhân, chưa đúng và chưa trúng. Cá biệt có một chị ở doanh nghiệp thương mại chuyên buôn bán kim khí và các sản phẩm về thép đưa ra một số câu hỏi khá hóc búa và có hơi hướng “vặn vẹo” về vấn đề thời gian kiểm định hàng hóa tối đa và tối thiểu, buộc người điều khiển cuộc họp là bà Phạm Thị Thu Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Công Thương phải nhắc lại mục tiêu chính để dứt điểm vì không còn thời gian, nhưng chị này vẫn tha thiết yêu cầu: “Chị để tôi nói nốt một câu này nữa thôi”. Hội nghị đang “căng” bỗng ồ lên những tràng cười khiến không khí trở nên vui vẻ, bớt căng hẳn. Kết thúc hội nghị, doanh nghiệp nữ này đã lên hẳn trên bàn chủ tọa tiếp tục chia sẻ với vị chủ tọa đến tận… chân cầu thang dẫn lên phòng nghỉ của Ban Tổ chức.

Vươn dài, vươn xa

Khi bài viết này lên khuôn cũng là khi Tạp chí Công Thương vừa kết thúc tốt đẹp hội thảo “Tiềm năng và cơ hội kinh doanh với thị trường các nước khu vực Trung Đông” tại TP. Hồ Chí Minh.

Cảm xúc về việc đã hoàn thành xuất sắc vai trò “cầu nối” trong Hội thảo này khiến chúng tôi lâng lâng, chuyếnh choáng suốt cả chặng đường về. Dù đã trù liệu trước song ai cũng bất ngờ về hiệu ứng và sự thành công hơn cả mức mong đợi của cuộc Hội thảo. Với mục tiêu là cung cấp các kiến thức, thông tin đa chiều về kinh tế, chính sách, thị trường của các nước khu vực Trung Đông để doanh nghiệp có thể am tường mà tận dụng cơ hội thâm nhập, Hội thảo đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý trong ngành. Đã có biết bao nhiêu sự “vỡ” ra về chính sách, quy định, đặc biệt là về văn hóa, tôn giáo khi làm ăn với thị trường này, thậm chí cả những rủi ro có thể tránh nếu biết trước… đã diễn ra ở đây. Có tham dự hội thảo thì các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu các sản phẩm về dừa mới có câu trả lời cho thắc mắc, sản phẩm cơm dừa của mình rất được ưa thích nhưng lại không vào được thị trường Trung Đông, đó là vì vấn đề công nghệ sấy. “Thật là may mắn! Nhờ thông tin mà ông Lê Bá Ngọc, Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Kuwait cung cấp trong Hội thảo, chúng tôi mới biết sản phẩm của mình “vướng” ở đâu và nên tìm học công nghệ sản xuất của Xrilanca, chúng tôi sẽ bắt tay vào cải thiện tình hình”, chắc chắn đó không chỉ là tâm trạng và quyết tâm của một doanh nghiệp mà thôi.

Thêm một chi tiết nữa, nhỏ thôi, nhưng rất dễ chịu vì đã mở ra thêm những hy vọng về một hướng hợp tác mới. Đó là trong hơn 150 khách mời, có một vị ở công ty du lịch quốc tế đến Hội thảo rất sớm và chọn vị trí phía trên, rất gần các diễn giả. Họ xem đây là một kênh tiếp cận khách hàng khá hữu hiệu nên đã dầy công ngồi từ đầu đến cuối cuộc hội thảo. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của một đơn vị chuyên sản xuất sản phẩm vi mạch, một vài công ty sản xuất hàng may mặc. Họ cũng muốn nhân hội thảo này để quảng bá sản phẩm của họ cũng như đề nghị được hợp tác nếu có thể. Dù với mục tiêu gì thì sự quan tâm của những doanh nghiệp này cho thấy sự năng động, thính nhạy của giới doanh nhân Việt nói chung và rất có thể, nhờ đó mà những cây cầu của Tạp chí Công Thương còn vươn dài, vươn xa hơn nữa. Sự nghiệp nối gần khoảng cách giữa các nhà quản lý với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa báo chí với việc thông tin cho cộng đồng xã hội của Tạp chí Công Thương sẽ tiếp tục có thêm những nhịp mới. Niềm vui trước con đường lớn đã mở khiến chúng tôi đánh rơi nỗi vất vả, cực nhọc ở nơi nào không ai còn nghĩ và nhớ đến nữa…