Từ những cung bậc của tình yêu hàng Việt...

Trong khuôn khổ của lễ khai mạc Chương trình nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam đã diễn ra buổi triển lãm ảnh trưng bày 13 bức ảnh đã đoạt giải trong cuộc thi Bình chọn ảnh Yêu hàng Việt Nam - một cuộc thi sôi nổi nhằm cổ động cho tình yêu hàng Việt Nam qua góc nhìn của các tay máy vừa chuyên nghiệp vừa nghiệp dư. 13 tác phẩm được lựa chọn trưng bày tượng trưng cho 13 cung bậc tình cảm của trái tim người Việt Nam dành cho hàng hóa của họ.

Kể từ khi Chương trình khởi động đến nay đã gần 2 tháng, cuộc thi Bình chọn ảnh đã thu hút rất nhiều lượt like và share của bạn đọc quan tâm đến Chương trình. Hàng tuần, những người yêu hàng Việt Nam đã gửi ảnh dự thi và cùng hồi hộp chờ đợi những người yêu hàng Việt Nam bình chọn. Ban tổ chức đã nhận được hơn 300 tác phẩm gửi tham dự từ các tác giả ở khắp mọi miền Tổ quốc, từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi đến miền ngược. Trải qua bảy tuần bình chọn gay cấn và hấp dẫn, 19 tác giả với 21 tác phẩm xuất sắc đã giành được những giải thưởng Tuần của Hoạt động bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam”.

Dù đó là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hay nghiệp dư hoặc thậm chí cả những người mới cầm máy, có tác giả là nhà báo, phóng viên và không ít tác giả là những người dân, người tiêu dùng trên cả nước, dù đang công tác trong lĩnh vực nào cũng đều chung một mối quan tâm đến hàng Việt Nam và luôn mong muốn hàng Việt Nam ngày càng tốt hơn, được người tiêu dùng lựa chọn hơn.

Tác giả Nguyễn Quang Phúc chia sẻ: Tác phẩm “Chăm chút từng đường may” anh gửi dự thi là vì anh có tình cảm đặc biệt với các sản phẩm may mặc của May 10. Hơn nữa, anh còn biết May 10 có lượng công nhân dùng facebook rất đông và “đây chính là một lợi thế khi tôi gửi ảnh dự thi về chính họ”.

Trong tấp nập những khách thăm quan triển lãm, có hai bố con bé trai khoảng 12 - 13 tuổi. Cậu bé chỉ vào bức ảnh "Sính lễ" của tác giả Đinh Công Tâm và hỏi bố đây là gì. Ông bố rất vui tính trả lời: “Con phải hơn 10 năm nữa mới hiểu được”. Cậu bé băn khoăn đứng ngắm mãi bức ảnh quên cả một bầu trời đầy nắng ở trên đầu.

Vượt lên khuôn khổ một cuộc triển lãm ảnh đi theo Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam, những bức ảnh được bình chọn là những tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương đất nước, yêu lao động, cần cù sáng tạo và tôn vinh sức lao động của những người con đất Việt. Với tình yêu này, mỗi người Việt đều có thể trở thành một đại sứ của hàng Việt.


...Tới một khát vọng mang tên Hàng Việt Nam

Sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2016, trên các tuyến phố lớn của Thành phố Hải Phòng rợp cờ phướn băng rôn cổ động cho Chương trình “Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào Hàng Việt Nam năm 2016”.

Đồng thời với Lễ khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, đoàn viên thanh niên Đất Cảng đã sẵn sàng cho sự kiện Roadshow - đạp xe diễu hành cổ vũ cho Chương trình “Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào Hàng Việt Nam”.

8h sáng, các đoàn viên thanh niên của Đất Cảng đã có mặt tại phố Trần Nguyên Hãn chuẩn bị cho cuộc diễu hành. 8h30, đoàn xe đạp gắn cờ mang biểu tượng của Chương trình Tự hào hàng Việt Nam xếp hàng đôi lần lượt đi qua các tuyến phố.

Đúng 9h sáng, theo kế hoạch đoàn diễu hành dừng chân bên Vườn hoa Lê Chân, nơi đặt Tượng đài Nữ tướng Lê Chân để chụp ảnh lưu niệm. Theo chị Lệ - Trưởng nhóm diễu hành thì nữ tướng tài ba Lê Chân trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thế kỷ I (40 - 43), người đã đến vùng đất ngã ba sông Tam Bạc - sông Cấm lập ấp Vẻn, sau đổi là An Biên Trang, tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay. Chính vì thế, tượng đài Nữ tướng Lê Chân là một trong những biểu tượng của thành phố Hải Phòng và cũng là nơi lý tưởng cho các đôi nam nữ yêu nhau, hay khách phương xa muốn có một tấm hình ghi dấu kỷ niệm nơi Đất Cảng.

Được giới thiệu trước như thế nên chúng tôi hăm hở đạp xe cùng đoàn diễu hành. Rủi thay, khi đến đó thì khách thập phương đến thăm quan, thưởng lãm Vườn hoa Lê Chân khá đông, kèm theo đó có cả những người bán hàng rong. Mà theo ý tưởng của chị Lệ thì phải sắp xếp đội ngũ diễu hành ken dày bên nhau, để khi lên hình, những chiếc áo in biểu tượng của Chương trình Tự hào hàng Việt sẽ tạo ra một “vệt” dài, đỏ rực.

May mắn thế nào, lại có hai anh công an đi lại hỏi han. Chị Lệ nhanh nhẹn trình bày. Một anh ngần ngừ “Tự hào hàng Việt à?”. Một anh nói: “Đúng là Chương trình Tự hào hàng Việt đó. Hôm qua đã thấy phướn treo ở Tô Hiệu, Lê Hồng Phong rồi mà!”.

Thế là hai anh công an ra giải thích với người dân để cho đoàn diễu hành có một khoảng không gian thoáng đãng, thỏa sức bay bổng ý tưởng của trưởng nhóm Lệ. Mọi người dân ai cũng vui, còn xin chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn. Một bác cựu chiến binh nói: “Mình là người Việt Nam, mình phải yêu hàng Việt. Có yêu hàng Việt thì doanh nghiệp ta mới lớn mạnh được. Thấy các cháu trẻ yêu nước thế này chúng tôi vui lắm!”.