Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Tổng công ty Thép Việt Nam cũng tự hào về hành trình 30 năm hình thành và phát triển. Là thành viên của Tổng công ty, Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL vinh dự và tự hào góp một phần công sức nhỏ bé trong quá trình phát triển đó.

Tiếp nối truyền thống đền ơn đáp nghĩa

Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Trong những ngày này, chúng tôi lại để lòng mình hồi hướng về thời điểm những ngày đầu giải phóng Sài Gòn, khi Công ty được tiếp quản cơ sở của hãng thép tư nhân dưới chế độ cũ, duy trì, vận hành và cung cấp sản phẩm thép xây dựng, thép hình các loại cho thị trường… Cho đến ngày hôm nay, đã gần nửa thế kỷ trôi qua, biết bao sự kiện, bao kỷ niệm buồn vui…

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Thành phố, với vai trò và trách nhiệm của một doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn, Nhà máy Thép Nhà Bè - tiền thân của Công ty CP Thép Nhà Bè -VNSTEEL hiện nay - đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, đơn vị đã nhận phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng tại Củ Chi cùng 2 thương binh nặng tại Quận 7. Lúc này, ngoài Nhà máy Thép Nhà Bè (trực thuộc Công ty Thép Miền Nam lúc bấy giờ) còn có một số đơn vị thành viên cùng nhận phụng dưỡng.

Gần 30 năm trôi qua, các Mẹ, các anh thương binh đã trở thành một phần của Thép Nhà Bè. Tuổi cao sức yếu, một Mẹ đã mất để lại bao nhớ thương cho chúng tôi, những người trực tiếp làm nhiệm vụ thăm hỏi Mẹ hàng năm. Dù vậy, những kỷ niệm đẹp đẽ ấm áp về Mẹ chúng tôi vẫn mãi mang theo bên mình.

thep nha be
Đến thăm Mẹ để được thấy mẹ khỏe, mẹ vui và được mẹ tiếp thêm biết bao năng lượng

Nhớ lại những ngày đầu, khi đó Công ty còn đóng tại Quận 7, hai anh thương binh thường chủ động đến Nhà máy, chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, các anh đến không phải vì phần quà được nhận mà đến vì cảm động trước tình người, đến để được nhìn thấy sự phát triển ngày một vững mạnh của Công ty.

Còn với 2 Mẹ Việt Nam anh hùng thì đó là những ngày hạnh phúc vô cùng! Các Mẹ đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu và chu đáo. Dù hôm ấy đoàn đi ít hay đông người, Mẹ vẫn chỉ đạo con cháu chuẩn bị đầy đủ bánh kẹo, sản vật địa phương để tiếp đoàn và bắt nhận mang về làm quà. Những chai rượu tự tay Mẹ nấu, những bịch đậu phộng rang cả vỏ, bịch bánh tráng hương vị Củ Chi đã ăn sâu vào ký ức của nhiều cán bộ, người lao động Thép Nhà Bè ngày ấy.

thep nha be
Có buổi đến thăm mà Mẹ đi vắng chưa về, các con ngồi trò chuyên với nhau thân mật, vui vẻ.

Mẹ nói, mất mát và đau thương đã qua, khó khăn thì có ngại chi, chúng bay giờ cũng là con cháu rồi, thì sao ngày nào tao không đạp xe đi chơi! Quả thật những ngày Mẹ còn khỏe, nếu lên thăm mà không báo trước, thì con cháu phải tỏa đi mà tìm. Khi Mẹ về, là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiền hậu, khuôn mặt hóm hỉnh, lúc nào cũng tươi tắn, vui vẻ. Ai biết được Mẹ đã phải hy sinh, chịu nhiều đau khổ, vất vả như thế nào để vượt qua nỗi đau chồng và con cùng mất trong cùng một năm. Rồi lại một người con nữa ra đi khi Hiệp định Paris vừa được ký, khi hòa bình đã cận kề…

Trách nhiệm với lịch sử, hiện tại và tương lai

Những kỷ niệm về Mẹ, về các Anh cứ ngày càng dài thêm qua năm tháng. Một Mẹ thì đã khuất núi, chỉ còn lại mẹ Đặng Thị Lớt. Những năm gần đây, sức khỏe của mẹ Lớt ngày càng đi xuống, chỉ từ một cú ngã mà Mẹ đã phải ngồi xe lăn, trí nhớ bị ảnh hưởng, nhưng ở Mẹ vẫn toát lên sự tự tin, hóm hỉnh, từ cái đập tay khi đến và nụ cười khi chào tạm biệt. Chúng tôi ai cũng mong Mẹ khỏe để hưởng phúc với con cháu!

thep nha be
Khoản kinh phí Công ty CP Thép Nhà Bè - Vnsteel hỗ trợ hàng tháng cùng những ngày Lễ, Tết tuy khiêm tốn, nhưng là tình cảm yêu thương, trân trọng từ đáy lòng mà các thế hệ Thép Nhà Bè, tới Tổng công ty Thép Việt Nam gửi tới các anh, giúp các anh chữa lành vết thương trên thân thể cũng như xoa dịu nỗi đau về tinh thần.

Trái ngược với hoàn cảnh của Mẹ là hoàn cảnh của hai anh thương binh Vũ Bá Tuấn và Bùi Minh Hoàng. Cảm giác khi tới thăm các anh là những lúc các anh được tạm quên đi cái khó khăn của hiện tại mà sống lại một thời hào hùng của chính mình! Khoản tiền Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL hỗ trợ mỗi tháng cùng những ngày Lễ, Tết tuy khiêm tốn, nhưng đằng sau đó là niềm hạnh phúc được yêu thương, trân trọng, được nói lời cảm ơn từ đáy lòng tới Công ty CP Thép Nhà Bè- VNSTEEL, tới Tổng công ty Thép Việt Nam đã luôn ở bên các anh trong suốt những năm tháng qua. Lại một cái nắm tay, những lời động viên chân thành, sẽ có những người em luôn ở bên cạnh, cùng với các anh tiếp tục trên con đường của cuộc sống, THÉP còn các Anh còn! Các Anh hãy tin vào điều đó!

thep nha be
Thép còn, các anh còn!

Tiếp bước sẽ lại là những chuyến đi, những hành trình kết nối hai đầu thành phố, từ Quận 7 tới Củ Chi, mang lại những niềm vui nho nhỏ tới những con người đã đóng góp, hy sinh cả tuổi xuân cho Tổ quốc. Mong cho hành trình đó sẽ dài mãi ra để được tiếp thêm cho Mẹ và các Anh động lực trong cuộc sống, đồng thời, cho thế hệ con cháu của Thép Nhà Bè cũng như Tổng công ty Thép Việt Nam thêm hiểu và trân trọng lịch sử. Đó cũng là động lực cho chúng tôi, cho Thép Nhà Bè, cho Tổng công ty Thép Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, vững bước tiến lên!

Từ năm 1997 đến nay, theo chỉ đạo của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL đã phụng dưỡng 2 Mẹ VNAH và 2 Thương binh nặng tổng số tiền khoảng 1,305 tỷ đồng. Đây là một hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã được Tổng công ty thực hiện với sự đồng lòng, nhất trí cao, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của một doanh nghiệp luôn có trách nhiệm với lịch sử, với quá khứ, hiện tại và tương lai!

Nguyễn Quốc Thiều

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thép Nhà Bè - Vnsteel