Tháng 12/2008, để chuẩn bị cho một Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất trong tương lai, Công ty Tài chính CP Hóa chất Việt Nam được thành lập, đến nay đã có gần 50 đoàn viên. Như những tổ chức tín dụng khác lúc thành lập, công việc của VCFC ban đầu vô cùng vất vả, khó khăn. Hơn nữa, Hóa chất là một ngành công nghiệp quan trọng của đất nước, nên những vấn đề liên quan đến tài chính lại càng nhiều.
Tuy mới thành lập, nhưng bằng lợi thế là sự am hiểu sâu sắc các doanh nghiệp trong ngành Hóa chất, cùng đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, tận tâm, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, VCFC đã nhanh chóng khẳng định được vị thế và niềm tin trên thị trường tài chính.
Sau hơn 1 năm hoạt động, tháng 1/2010, Công đoàn VCFC chính thức ra mắt. Toàn bộ ủy viên Ban chấp hành lâm thời đều kiêm nhiệm. Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thu Quỳnh vừa là Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, vừa là Thư ký Hội đồng Quản trị. Trưởng Ban Nữ công là Kế toán trưởng, còn một Ủy viên duy nhất cũng là Phó phòng Tư vấn Đầu tư. Công việc chuyên môn bận, lại chưa có kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, nhưng anh chị em không hề ngần ngại, bất kỳ hoạt động nào Công đoàn cấp trên phát động, họ đều cố gắng động viên đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ và đạt kết quả tốt. Xuyên suốt mọi hoạt động của Công đoàn VCFC là phương châm “Bất cứ đâu cần là công đoàn có – Bất cứ đâu khó là có công đoàn”.
Thu Quỳnh cho biết, hạn chế của công đoàn chúng em là người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng cũng có không ít điểm mạnh là đa số đoàn viên ham học hỏi, say mê với hoạt động, phát huy được sức trẻ trong việc tham gia các hoạt động phong trào. Công đoàn chúng em cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của Công đoàn cấp trên, đặc biệt là Ban Nữ công của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, nên dần dần, mọi bỡ ngỡ ban đầu đã được giải quyết ổn thỏa.
Hoạt động đều tay
Mặc dù mới thành lập được hơn 1 năm, nhưng hầu hết các hoạt động của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ chức đều có sự tham gia của các đoàn viên Công đoàn VCFC. Từ văn nghệ, thể thao, đến các hoạt động từ thiện xã hội, Công đoàn VCFC tham gia tích cực và có giải thưởng, dù các bạn phải tập thêm ngoài giờ, đi làm thêm cả thứ 7, chủ nhật để không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn. Năm ngoái, trong cuộc thi Cán bộ Công đoàn giỏi, Nguyễn Thu Quỳnh đã rinh giải nhất hùng biện, đem vinh quang về cho một công ty còn rất non trẻ, tổ chức công đoàn vừa mới bước vào hoạt động chưa đầy năm.
Trong đợt cả nước hướng về miền Trung, Công đoàn VCFC cũng đã đóng góp rất tích cực. Tất cả đều tự nguyện, ai có tiền góp tiền, hoặc quần áo, sách vở và thông qua một công ty bạn ở miền Trung mang đến tận những địa chỉ cần giúp đỡ. Không chỉ ở ngoài, những trường hợp khó khăn trong Công ty, trong Tập đoàn, anh chị em Công ty cũng quan tâm thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
“Chủ động, sáng tạo trong hoạt động công đoàn” là những gì Tổng giám đốc Nguyễn Đình Khang đánh giá về đội ngũ đoàn viên công đoàn của mình. Ông tự hào vì Công đoàn hoạt động rất đều tay, cán bộ công đoàn tuy phải hoạt động kiêm nhiệm nhưng đều hết sức nỗ lực và chịu khó tìm tòi, tìm ra những phương thức hoạt động mới để lôi kéo được đông đảo đoàn viên tham gia các phong trào.
Tập trung làm từ thiện
Kể với tôi về chuyến làm từ thiện mới đây của các đoàn viên Công ty, đôi mắt Quỳnh lại rưng rưng. Số là trong một lần lên mạng Dân trí, Quỳnh tình cờ đọc được trường hợp bé Nguyễn Đức Trung, bệnh nhân ung thư máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Bé Trung bị căn bệnh “hội chứng thực bào máu”, là một dạng của bệnh ung thư máu khiến tiểu cầu trong máu của cậu giảm xuống chỉ còn 10g/lit (người bình thường là 150-450 g/lit), khiến gan, lách cậu trướng to. Hệ quả là bụng của cậu căng tròn như quả bóng bay.
![]()
Cậu bé Nguyễn Đức Trung với cái bụng to như quả bóng bay, trong buổi các đoàn viên Công đoàn VCFC đến thăm.
Không cầm lòng được, Quỳnh gửi email đến CBNV trong Công ty kêu gọi mọi người quyên góp để giúp đỡ bé Trung. Cũng trong đợt này, Công đoàn kêu gọi đoàn viên tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. 18 đoàn viên sau khi hiến máu ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đã lên tầng 6 của Viện để gặp bé Trung. Tại đây, các đoàn viên và Quỳnh được biết, bé Trung sau khi lên báo đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và đã có hẳn một nhà tài trợ. Trong khi còn rất nhiều bé có hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng chưa nhận được sự giúp đỡ nào. Biết vậy, đoàn đã dành 10 phần quà với tổng trị giá 6 triệu đồng để tặng các bé. Hôm ấy, hầu hết những đoàn viên nữ có mặt đều không cầm được nước mắt. Có đoàn viên còn tâm sự lại với Quỳnh, hầu hết chúng em đều có một cuộc sống đầy đủ, không phải trải qua những khó khăn trong cuộc sống nên tham gia những chuyến làm từ thiện này thấy rất cảm động và đầy ý nghĩa. Họ mong muốn trong thời gian tới, Quỳnh tổ chức nhiều hơn những chuyến đi làm từ thiện như vậy để được tham gia, làm những điều có ích, mang niềm vui đến cho những người còn đang chịu đựng những đau khổ tột cùng.
Với cương vị là người đứng đầu một tổ chức công đoàn, Quỳnh cũng hứa với các đoàn viên sẽ cố gắng để có thể thực hiện mỗi tháng một lần, cùng các bạn đến với những địa chỉ từ thiện. Quỳnh cũng đề nghị các đoàn viên ngoài các trường hợp báo chí đã đưa tin, cần quan tâm để ý đến những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ ở những nơi hẻo lánh chưa có điều kiện để các phương tiện truyền thông biết tới. Phương châm là, mọi việc làm xuất phát từ chữ “tâm”, không rầm rộ, khoa trương, không nhất thiết phải đến những chỗ ai cũng biết, ai cũng đến rồi, mà phải tìm những địa chỉ chưa nhận, hoặc ít nhận được sự giúp đỡ. Có như vậy, hoạt động từ thiện của mình càng có ý nghĩa hơn.
Chia tay Quỳnh, tôi ngỏ lời muốn có một tấm ảnh hôm các đoàn viên đến thăm và tặng quà các bé ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Quỳnh cười “Chúng em đi là cứ đi, không nghĩ đến chuyện chụp ảnh để đưa lên báo nên không có chị ạ”. Tôi cũng cười “lần sau thì cứ chụp nhé, không nhất thiết để đưa lên báo, mà đơn giản chỉ là lưu lại những khoảnh khắc mà mình đã trải nghiệm trong cuộc đời mà thôi”.
