
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), hòa cùng không khí cả nước tri ân những người có công với cách mạng, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà và Công đoàn Công ty đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sâu sắc tinh thần hướng về nguồn cội, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa… Đây là những nét văn hóa không thể thiếu trong hành trình xây dựng và phát triển của Công ty.
Thủy điện Thác Bà là một trong những “công trình thế kỷ” đầu tiên của ngành điện Việt Nam, được xây dựng trong điều kiện chiến tranh khốc liệt. Nơi đây đã ghi dấu biết bao công sức, mồ hôi và xương máu của hàng ngàn cán bộ, công nhân, bộ đội, thanh niên xung phong… Nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này để dòng điện Thác Bà tỏa sáng cho đất nước.

Nhân dịp 27/7 năm nay, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên và người lao động Công ty đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các Liệt sĩ công trình Thủy điện Thác Bà, nơi ghi danh những người con ưu tú đã hy sinh trong quá trình xây dựng và bảo vệ nhà máy. Không chỉ là một nghi thức trang nghiêm, đây còn là khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của sự hy sinh và thành quả được thừa hưởng.
Toàn bộ khuôn viên Đài tưởng niệm đã được cải tạo, trồng hoa, chăm sóc cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Các đoàn viên công đoàn và người lao động trực tiếp tham gia lao động dọn vệ sinh, trồng bổ sung và cắt tỉa các loại cây, hoa … tạo nên không gian trang nghiêm, chu đáo, sẵn sàng đón tiếp nhân dân và du khách đến dâng hương, tri ân.
Trong dịp này, Công đoàn và Công ty đã tổ chức thăm hỏi 03 gia đình thân nhân liệt sĩ, trong đó có gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dậu - người mẹ từng tiễn 3 người con ra chiến trường và mãi mãi không trở về. Đây là một trong những gia đình có nhiều liệt sĩ nhất của tỉnh Yên Bái cũ.

Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, hỗ trợ những gia đình có công, Công ty đã hỗ trợ 10 tấn xi măng, Công đoàn hỗ trợ 3 triệu đồng để giúp thân nhân gia đình mẹ Dậu xây dựng lại căn nhà mới - để có không gian thờ tự trang nghiêm cho Mẹ và các liệt sĩ.
Bên cạnh đó, Công đoàn cũng tổ chức thăm hỏi, tri ân các gia đình người lao động có cha, mẹ là thương binh, bệnh binh, lắng nghe tâm tư, gửi lời tri ân và tặng quà cho các gia đình. Những món quà tuy nhỏ, nhưng đong đầy tình nghĩa, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi gia đình về truyền thống cách mạng và lòng biết ơn sâu nặng.