Công nghiệp Hà Nội những ngày đầu giải phóng còn nghèo nàn, chỉ có hơn 1000 cơ sở sản xuất thủ công và công nghiệp tư doanh với khoảng 5000 lao động.  Với khí thế hào hùng của người chiến thắng, cùng với cả nước, Công nghiệp Hà Nội bắt đầu với những bước tiến vững chắc: khôi phục kinh tế, hoàn thành thắng lợi công cuộc cải tạo tư bản tư doanh (1955 - 1959), thực hiện thành công kế hoạch 5 năm lần thứ I (1961 - 1965). Trong giai đoạn 1965 - 1975, Hà Nội đã dũng cảm đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Đế quốc Mỹ mà đỉnh cao là trận Điện Biên Phủ trên không, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Pari, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, Công nghiệp Hà Nội bước sang một giai đoạn mới. Đặc biệt từ giai đoạn 1986 - 2004, dưới ánh sáng Nghị quyết của các Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, Công nghiệp Thủ đô đã có bước phát triển vượt bậc, toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu. Giá trị SXCN của Hà Nội đã có bước tăng trưởng đáng kể. Từ 2,4%/năm (giai đoạn 1986 - 1990) lên 14,3% /năm (giai đoạn 1991 - 1995), 15%/năm (giai đoạn 1996 - 2000), 18,5%/năm (giai đoạn 2001- 2002) và năm 2004, dự kiến tăng 24%/năm. Hà Nội đã hình thành một số ngành chủ lực như: Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, Kim khí, Dệt - May, Chế biến thực phẩm... Thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đã có bước phát triển mạnh và đa dạng. Hiện nay, Công nghiệp Hà Nội đang thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

Bên cạnh những bài viết về chủ đề Hà Nội, TCCN số ra kỳ này cũng có nhiều bài viết đề cập đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành Công nghiệp như: Cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, Những bất cập trong dự thảo hệ thống phân phối thép của Bộ Thương mại...

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô, mục "Nhịp sống mới" sẽ giới thiệu với bạn đọc về nghệ nhân ướp trà sen Nguyễn Thị Bảy, người phụ nữ đất Kinh kỳ với nghệ thuật ướp trà sen nổi tiếng công phu, tinh tế, dễ làm mê hoặc bất kỳ ai đã từng một lần thưởng thức. Trong sắc thu vàng rực rỡ của Hà Nội hôm nay, mỗi chúng ta cùng mong muốn góp sức để xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại mà vẫn bảo tồn và phát triển được những nét văn hoá mang đậm bản sắc Hà Nội, bản sắc Việt Nam.

Ban biên tập