Chị Yến “bén duyên” với ngành may mặc từ năm 1980, ban đầu chị làm việc tại xưởng may của Liên Bang Nga, được 2 năm chị xin chuyển sang Xí nghiệp may 27/7 (Tp. Hạ Long). Đây là quãng thời gian để chị tích lũy cho mình những kiến thức quý báu về nghề may. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, với mức lương xí nghiệp trả hàng tháng không đủ chi tiêu cho gia đình, chị phải xin nghỉ việc tại Xí nghiệp để về nhà chạy chợ, nhưng tình yêu nghề vẫn ấp ủ trong chị, như “hút hồn” chị vào những đường kim, mũi chỉ và rồi chị không cưỡng lại được số phận. Ban đầu với một chiếc máy khâu cũ kỹ, mua lại của một người thân, cố gắng lắm cũng chỉ đáp ứng nhu cầu may mặc của người dân.
Năm 2007, sau nhiều năm nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, nhận thấy việc may mặc đồng phục lao động, công sở… có tiềm năng to lớn, chị Yến đã rốc toàn bộ vốn liếng và vay của người thân mua thêm mấy chiếc máy khâu, máy vắt chỉ và đồng thời tuyển thêm công nhân. Chị Yến nhớ lại: Ngày đầu thành lập, cả xưởng chỉ có 6 công nhân với 6 chiếc máy khâu, cơ sở vật chất thiếu thốn, mọi người phải làm thủ công toàn bộ nên rất vất vả. Tôi cũng phải tham gia sản xuất trực tiếp để kịp cung cấp cho thị trường.
Cũng năm 2007, Chị Yến quyết định thành lập DNTN Tùng Yến trong lúc còn bộn bề khó khăn, để duy trì hoạt động thường xuyên chị phải vay vốn ngân hàng, bạn bè, người thân. Chị Yến quan niệm, muốn giữ được khách hàng ở lại với mình thì phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đích thân chị từng đi khắp các tỉnh thành trong nước, thậm chí sang Trung Quốc để tìm hiểu, nghiên cứu về các mẫu mã sản phẩm và phương pháp sản xuất hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Từ một xưởng sản xuất thô sơ, tới nay Doanh nghiệp đã trang bị được nhiều loại máy móc hiện đại như: máy khâu công nghiệp, máy in nhiệt, máy áp nhiệt… nhờ vậy mà chất lượng sản phẩm và uy tín của Doanh nghiệp ngày được nâng cao rõ rệt.
Hiện nay, khách hàng của Doanh nghiệp không chỉ ở trong huyện mà còn mở rộng ra một số địa phương khác như: Tp. Hạ Long, Cẩm Phả, Yên Hưng… Chị còn kể cho chúng tôi một danh sách các đơn vị thường xuyên đặt hàng tại Doanh nghiệp: Nhà máy xi măng Thăng Long, Nhà máy xi măng Hạ Long, Công ty Gạch Viglacera Hạ Long, Công ty Cơ khí đóng tầu TKV, Bệnh viện Đa khoa Hoành Bồ, Trường THPT Hoành Bồ…
Đặc biệt, trong quá trình phát triển Doanh nghiệp, chị Yến đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động nông thôn, trong đó có nhiều đối tượng là người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Hiện xưởng may của chị đang có gần 20 công nhân làm việc, tuổi từ 18 đến 42, thu nhập trung bình trên 2 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ vậy, những công nhân mới vào nghề, chị còn tận tình chỉ dạy, hướng dẫn từng đường kim, mũi chỉ để họ thành nghề. Điển hình như anh Nguyễn Văn Huy, phường Giếng Đáy (TP.Hạ Long), bị điếc bẩm sinh, từ chỗ không có công ăn việc làm, sau khi được chị nhận vào Doanh nghiệp nay đã trở thành một công nhân giỏi, và hiện đang làm việc tại một công ty may mặc có uy tín tại Hòn Gai. Hay như trường hợp của em Vũ Thị An (22 tuổi), quê Bắc Giang, từng bị tai nạn xe máy, sức khỏe yếu nhưng vẫn được chị đón nhận. An tâm sự: “Ban đầu khi vào xưởng em cũng hơi tự ti về sức khỏe của mình nhưng nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của chị Yến và các anh chị trong Doanh nghiệp, qua một năm làm việc, em thấy công việc rất phù hợp, cuộc sống cũng đã dần ổn định, em cảm ơn chị Yến nhiều lắm!”.
Không chỉ tạo việc làm cho người lao động, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, chị Yến còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, như tham gia quỹ xây dựng nhà tình thương, nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng… Mới đây nhất, Doanh nghiệp còn tặng hàng trăm xuất quà, trang phục cho học sinh nghèo tại các trường học vùng cao như: Trường THCS Quảng La, Tiểu học Sơn Dương, Tiểu học Lê Lợi, Tiểu học và THCS Tân Dân…
Không hài lòng với những gì đã có, sắp tới chị Yến sẽ xây dựng thêm xưởng sản xuất trên mảnh đất 2000 m2, khi đó Doanh nghiệp sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện Hoành Bồ nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.
Doanh nghiệp tư nhân Tùng Yến: Bà đỡ của người lao động
Về huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) hỏi thăm chị Yến chuyên may đồng phục bảo hộ lao động, công nhân, trang phục học sinh… ai cũng biết. Chị là Nguyễn Thị Yến, Giám đốc DNTN Tùng Yến doanh nghiệp đầu tiên