Một chuyên viên thiết kế đồ họa người Canada có tên Ryan McArthur đã thực hiện bộ tranh lấy cảm hứng từ những câu danh ngôn của những con người nổi tiếng. Những minh họa của anh McArthur vừa dễ hiểu, súc tích, trí tuệ, vừa hài hước, truyền cảm, đẹp mắt.
Bản thân những câu danh ngôn đó đã rất hay, nhưng thông qua cách minh họa sáng tạo của anh McArthur, những câu nói đó càng trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, tăng thêm phần thú vị.
Cùng chiêm ngưỡng bộ tranh minh họa danh ngôn của anh Ryan McArthur:
Hãy luôn là chính mình; bởi làm bất cứ ai
khác, bạn cũng sẽ chỉ là phiên bản thứ hai.
(Nhà văn người Ireland - Oscar Wilde)
Cuộc sống cũng tựa như việc đi xe đạp. Để
giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục lăn bánh về phía trước. (Nhà vật lý người Đức - Albert
Einstein)
Một khi bạn đã đưa ra quyết định, cả vũ
trụ sẽ cùng hợp lực để giúp biến quyết định đó của bạn trở thành hiện thực. (Triết gia người Mỹ -
Ralph Emerson)
Một căn phòng không có sách giống như một
cơ thể không có tâm hồn.
(Triết gia người La Mã - Marcus Cicero)
Bạn không phải là một giọt nước nằm trong
đại dương mà là cả một đại dương nằm trong giọt nước.
(Nhà thần học người Ba Tư - Rumi)
Sáng tạo là khi trí tuệ tìm thấy niềm
vui. (Nhà vật lý người Đức - Albert Einstein)
Nếu bạn đổ đầy nước lọc vào cốc, bạn sẽ
chẳng bao giờ viết được điều gì hay ho.
(Nhà thơ người Ireland - Thomas Moore)
Hãy sử dụng từ mạnh thay vì cao giọng.
Chính trời mưa làm cho hoa nở, chứ không phải sấm sét thịnh nộ. (Nhà thần học người Ba Tư -
Rumi)
Thiên tài chỉ có 1% là trí tuệ thiên bẩm
còn 99% là lao động, học tập cần mẫn mà ra.
(Nhà phát minh người Mỹ - Thomas Edison)
Không có âm nhạc, cuộc sống sẽ là một
thiếu sót lớn. (Nhà triết học người Đức - Friedrich Nietzsche)
Dù là ai, hãy cố gắng là một người tốt.
(Cố Tổng thống Mỹ - Abraham Lincoln)
Khi tâm hồn tự do như cánh chim bay, đó
là khi trái tim cất lên tiếng nhạc.
(Nhà thơ người Mỹ - William Gilmore Simms)
Làm sao có thể sống cuộc đời chẳng có gì
đáng để kể? (Nhà văn Nga - Fyodor Dostoyevsky)
Sự vừa phải, chừng mực đôi khi lại giết
chết thành công. Chẳng gì thành công bằng việc vượt mọi giới hạn. (Nhà văn người Ireland - Oscar
Wilde)
Tất cả đặc tính của các loài động vật đều
có thể tìm thấy ở con người. (Nhà văn Pháp - Victor Hugo)
Cái đẹp hấp dẫn cái đẹp. (Nhà văn Anh -
Leigh Hunt)
Tự nhiên không bao giờ cho tất cả mọi thứ
cùng một lúc. (Nhà văn Anh - Samuel Johnson)
Cuộc sống là sự cân bằng giữa việc giữ
lại và cho đi. (Nhà thần học người Ba Tư - Rumi)