“Cháu là con của ba Phạm Văn Dân đang công tác tại tổ kho, Phòng Vật tư… Hôm đi nhận quà học sinh giỏi của Công đoàn PC Bình Định, cháu không đi được vì cháu phải chăm sóc cho ba đang ngã bệnh, còn mẹ cháu thì đã bị tai biến hơn 3 tháng rồi. Gia đình cháu còn em nhỏ mới lên lớp 1, tháng vừa rồi chúng cháu chưa đóng học phí được vì nhà cháu khó khăn lắm. Các cô, chú hãy cứu giúp ba, má cháu…”.

Từ thông tin đó, chúng tôi có mặt tại nhà anh Phạm Văn Dân thời điểm sau cơn bão số 11. Đó là căn nhà xập xệ nằm cuối con hẻm dưới chân đèo Quy Hòa, thuộc phường Gềnh Ráng.

Tiếp chúng tôi trong nét mặt đầy lo âu và xúc động, anh Dân nói “…Tôi cố gượng đi làm được mấy ngày rồi, căn bệnh viêm đa dây thần kinh tái phát, đầu nhức buốt phải nghỉ dài ngày. Trước đây bà xã còn đi làm công nhân chế biến gỗ nhưng cũng bị tai biến liệt cả chân và tay, 3 tháng rồi không có lương… Cám ơn Công đoàn đã đến thăm…”.

Phạm Văn Dân vào công tác trong ngành Điện từ năm 1979, sau khi qua lớp đào tạo công nhân sơ cấp tại Sở Quản lý và phân phối điện Nghĩa Bình, Từ đó, anh là công nhân xây lắp điện rồi chuyển sang Phân xưởng lưới. Anh tham gia hầu hết các công trình xây dựng lưới điện trên địa bàn Bình Định một thời gian khó ấy. Mãi đến năm 2003, do tình hình sức khỏe giảm sút vì bệnh viêm đa dây thần kinh, anh được chuyển sang công tác tại Phòng Vật tư với nhiệm vụ phụ kho và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hồi mới lập gia đình với chị Hồ Thị Tiện, vợ chồng mua khoảnh đất nhỏ dựng được căn nhà cấp 4 dưới chân núi, dọc theo đường đèo vào Bệnh viện Phong Quy Hòa thuộc phường Gềnh Ráng. Cuộc sống khó khăn nhưng chan hòa hạnh phúc với 2 đứa con. Cháu lớn là Phạm Thị Minh Tâm năm nay đã 15 tuổi là – học sinh giỏi từ cấp 1 đến nay.

Tai họa ập xuống gia đình anh Dân khi chị vợ mắc chứng tai biến phải nghỉ việc từ 3 tháng rồi, không đi lại được do liệt cả tay và chân. Số tiền tích lũy của gia đình lo chạy chữa cho vợ đã cạn, tiền ăn học cho 2 đứa con phải trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình bên vợ. Trong lúc bệnh tình của vợ không thuyên giảm thì anh Dân lại tái phát bệnh cũ, gia đình thật sự gặp khó khăn đã đến mức nghiêm trọng.

Tổ Công đoàn tổ kho, CBCNV Phòng Vật tư rồi Công đoàn PC Bình Định đã kịp thời quan tâm chia sẻ và hỗ trợ, nhưng cơ bản và lâu dài “cái khó” vẫn đeo bám vào hoàn cảnh gia đình anh Dân chưa có lối thoát. Nhất là việc tiếp tục cho 2 cháu đến trường.

Chia tay gia đình anh Dân ra về, chúng tôi như bị ám ảnh bởi đôi mắt của cháu Phạm Thị Minh Tâm với cái nhìn đau đáu của tuổi thơ ánh lên niềm tin và hy vọng.

Ngành Điện và tổ chức Công đoàn với truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” chắc chắn sẽ không thờ ơ với hoàn cảnh của anh Dân - một đồng đội đang nhìn về phía chúng ta.