Là một phường miền núi xa trung tâm của thị xã Cẩm Phả, thuộc tỉnh Quảng Ninh, Mông Dương có tổng diện tích tự nhiên là 115km2, dân số xấp xỉ 1,3 vạn người. Đây là nơi có con đường huyết mạch 18A đi qua từ Thành phố Hạ Long đến thị xã Cẩm Phả, đi ra cửa khẩu Móng Cái. Ở đây, lò giếng là một chứng tích để lại từ thời Pháp, mà ngày nay Công ty Than Mông Dương đang tiếp tục đầu tư, đổi mới để khai thác than. Cũng ở nơi đây, nhiều người đã làm việc và trở thành cán bộ chủ chốt của Trung ương như: ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; Ông Đoàn Văn Kiển, Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam...
Vùng đất này, thoạt nhìn tưởng như rất khắc nghiệt, nhưng sống lâu mới biết, người dân nơi đây thuần hậu và ôn hoà. Vì đơn giản, họ là những con người lao động, ngày đêm sống với than, cũng giản dị, đẹp và cứng rắn như than.
Những năm gần đây, Mông Dương không còn xa xôi trong kí ức mọi người. Với sự nhiệt tình, năng nổ của cán bộ UBND phường, sự đoàn kết, cố gắng của dân cư và sự đóng góp của các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn, Mông Dương đang từng bước phát triển hoàn thiện hơn, ngày càng trở nên tươi mới. Nền kinh tế nhiều thành phần như: tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông lâm nghư nghiệp... được phát triển. Nhờ đó, mức thu ngân sáchcủa địa phương từ 2000 đến 2004 đã đạt và vượt kế hoạch từ 65% đến 150%. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng bằng kết quả công tác thu ngân sách của địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của ngân sách cấp trên và sự đóng góp của nhân dân, các cơ quan, công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Trong 5 năm qua, Phường đã xây dựng, sửa chữa 15 công trình lớn nhỏ với tổng trị giá 2.735 triệu đồng. Các phong trào văn hoá xã hội ngày càng được phát triển mạnh mẽ như: đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc bảo vệ trẻ em... Đặc biệt, phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở được gắn với phong trào xây dựng phường tiên tiến, xây dựng khu làng văn hoá ở phường được phát triển mạnh mẽ. Đến Mông Dương những ngày lễ lớn như 30 - 4; 2 - 9 ; ngày vùng mỏ bất khuất... ta sẽ thấy đưòng phố rợp cờ hoa, người dân đua nhau ca hát, các hoạt động thể dục thể thao tưng bừng náo nhiệt.
Đất Mông Dương, như người ta vẫn nói, đó là đất của dân tứ xứ: Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình..., người ở khắp nơi đổ về đây làm ăn, làm giầu. Tưởng đây là đất hỗn tạp, nhưng người ở xa đến Mông Dương vẫn có một cảm giác an bình. Người Mông Dương đặc biệt đoàn kết, những kẻ đi xa mà gặp nhau nơi đất khách, thì cũng giống như gặp được ruột thịt của mình. Đất Mông Dương toàn than và sỏi đá, nhưng nhựa sống vẫn nảy mầm ở trong những con người hồn hậu.
Ông Vũ Ngọc ánh, Chủ tịch UBND phường Mông Dương cũng mang cốt cách ấy, khiêm nhường nói về những gì mình chưa làm được. Ma tuý và bệnh AISD vẫn còn là nỗi đau, là nỗi trăn trở của ông và của bao người dân Mông Dương. Dẫu biết đó là hậu qủa khó tránh khỏi của một khu công nghiệp phát triển, của một cuộc sống mưu tính bon chen. Và mặc dù những năm gần đây, tệ nạn này đã thuyên giảm hẳn, nhưng nó vẫn luôn là nỗi niềm nhức nhối của mỗi người dân nơi đây.
Chắc chắn rằng không xa nữa, Mông Dương sẽ còn giầu đẹp hơn, văn hoá hơn, trong lành hơn, để xứng đáng với danh hiệu Phường tiên tiến xuất sắc mà UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng.