Yeannie Maya Aitkins (Olivia) sinh năm 1993, tại một quốc gia nghèo đói phía Tây châu Phi. Gia đình cô chỉ có ba mẹ con và được xét thuộc hộ nghèo đặc biệt trong vùng. Giống như nhiều phụ nữ trẻ Châu Phi khác, mẹ cô là một người mẹ đơn thân, luôn phải “oằn lưng” với cuộc sống cơm áo gạo tiền.
Ngay từ khi còn nhỏ, Olivia đã mơ ước trở thành người mẫu, một phần nhỏ vì để lo toan cuộc sống, phần còn lại, bởi đó là sự say mê, yêu thích của cô khi được khoác lên mình những bộ trang phục thiết kế công phu và sải bước trên sân khấu.

Tuy nhiên, châu Phi không phải một môi trường phù hợp để cô phát triển. Sau đó, số phận đưa đẩy cô tới Việt Nam từ 3 năm trước. Dù trải qua không ít khó khăn, thử thách, cô vẫn luôn biết ơn mảnh đất này vì đã giúp cô được sống với ước mơ người mẫu của mình.
Qua nhiều gian truân, cho tới hiện tại, Olivia đã đang từng bước khẳng định mình bằng việc xuất hiện trong nhiều chương trình thời trang lớn như Viet Nam International Week, Tuần lễ thời trang Thu Đông, Xuân Hè cho tới Festival Áo dài Hà Nội 2016.
Cô chia sẻ luôn mong muốn được hóa thân thành một cô gái thuần Việt, được mặc áo dài Việt. Cô cho rằng, áo dài là trang phục rất đặc biệt, vừa kín đáo, trang nhã nhưng lại tôn được số đo 3 vòng của người phụ nữ. Olivia cũng rất thích và cảm thấy mê mẩn khi xem những buổi diễn xướng hầu đồng trên phố cổ và ở các ngôi đền. Cô có thể ngồi hàng giờ xem diễn xướng hầu đồng. Cô cũng rất vui mừng khi Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt được công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Khá tình cờ, Olivia may mắn gặp NTK Phương Anh - một nhà thiết kế Việt trẻ tâm huyết với những giá trị truyền thống của dân tộc và luôn muốn được tái hiện lại những giá trị tinh hoa của cha ông đi trước, thể hiện điều đó trên tà áo dài truyền thống. Cũng nhờ đó, mong ước được làm người mẫu áo dài của Olivia đã thành hiện thực.

Cô chia sẻ cảm xúc: “Tôi thật sự ấn tượng, chưa bao giờ tôi cảm thấy thú vị như vậy khi chụp ảnh. Tôi thật hào hứng khi diện các trang phục cổ xưa gắn liền với giá trị truyền thống của Việt Nam lên người”.



Thần thái trên gương mặt Olivia được nhiều NTK đánh giá cao (Ảnh: Dân trí)

Sau khi bộ sưu tập được ra mắt đã nhận được sự đánh giá cao đến từ các NTK áo dài nổi tiếng tại Việt Nam.
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam - người chuyên thiết kế áo dài cho chính khách, doanh nhân đánh giá: "Điều đầu tiên khi nhìn vào bộ ảnh, tôi thấy đó là những bức ảnh được thực hiện bởi một ê-kip rất chuyên nghiệp và hiện đại.
Tôi nhận ra màu sắc của những giá đồng, nhận ra những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam thông qua từng chi tiết trên chiếc áo dài. Tất cả những điều đó được thể hiện một cách rất nghệ thuật.Còn khi đọc thông tin về bộ ảnh, tôi thấy rất xúc động. Bởi tôi thấy những NTK trẻ đã quan tâm hơn tới vấn đề hội nhập văn hóa, biết đưa những yếu tố văn hóa vào lĩnh vực thời trang.”

Cùng quan điểm với Đỗ Trịnh Hoài Nam, NTK áo dài có tiếng ở Việt Nam - NSƯT Đức Hùng chia sẻ: "Có thể tôi là người cá tính và có chút nghệ sĩ nên tôi thấy bộ ảnh này rất đẹp và sáng tạo. Sáng tạo từ các mẫu áo dài, từ cách chụp ảnh cho tới cách lựa chọn người mẫu.
Tôi vô cùng trân trọng và khuyến khích sự sáng tạo như thế này ở các bạn trẻ. Thế nhưng, cũng có những người có tư duy an toàn, họ không muốn có gì thay đổi thì đó là quyền của họ.
Các cảm nhận cái đẹp ở mỗi người khác nhau nhưng trên cương vị một NTK áo dài của Việt Nam, tôi đánh giá cao bộ ảnh này."
