Nhân kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 2 tháng 9, xin được giới thiệu một số câu chuyện về Bác Hồ kính yêu do những người đã từng được gặp Bác Hồ trong những năm đầu của thời kỳ công nghiệp hóa kể lại. Đây là những câu chuyện, thậm chí là những giai thoại về Bác vẫn còn được lưu truyền ở nhiều nhà máy, từ thế hệ này đến thế hệ khác với những tình cảm rất đỗi ấm áp, trìu mến. Trong những chuyến đi thăm của mình, Người thường tránh đi theo sự sắp xếp có chủ ý của những người có trách nhiệm mà đi theo ý của mình. Bà Vũ Thị Thái – cô công nhân vinh dự được cầm lọ hoa để Người viết chữ “Phải cố gắng tiến bộ” khi Người về thăm Nhà máy Sứ Hải Dương năm 1962 vẫn còn nhớ, theo sự sắp xếp thì Bác sẽ đi vào lối cửa chính để tham quan phân xưởng trang trí, nên bà chỉ dám hy vọng được nhìn thấy Bác thật gần là mãn nguyện lắm rồi. Ai ngờ, khi ở phân xưởng lò nung về, Bác tạt ngay vào cửa ngách, đẩy tấm liếp chắn cửa, đi vào và dừng lại bên chỗ bà Thái ngồi. Khi Bác yêu cầu đưa cho mình một lọ hoa chưa trang trí để viết kỷ niệm, bà Thái được chọn để cầm lọ hoa cho Bác viết và bà đã giữ trọn cảm giác bâng khuâng, vui sướng của giây phút lịch sử đó cho đến tận bây giờ, khi bà đã ngoài 60 tuổi.

Lần khác, Bác đến thăm Nhà máy Cao su Sao Vàng. Sau khi thăm công trường xây dựng, Bác rẽ vào thăm nhà ăn dành cho công nhân, động viên mấy chị em cấp dưỡng. Thấy thức ăn nấu xong bày trên bàn không có gì đậy lại, để ruồi đậu vào thức ăn, Bác bất ngờ hỏi: Theo các chú, ở đây ai ăn trước. Mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu Bác hỏi gì thì Bác nói tiếp: Theo Bác ở đây ruồi ăn trước, rồi Bác chỉ tay vào những chú ruồi đang đậu trên thức ăn. Vị lãnh tụ lớn của dân tộc không chỉ quan tâm tới sản xuất, ăn ở của công nhân mà còn quan tâm tới cả những điều tưởng như rất nhỏ trong cuộc sống. Có một lần, Người về thăm Nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông, sau khi thăm nhà ăn, ra phía sân có chỗ lầy lội, mọi người sợ Bác trơn ngã nên mời Bác đi lối khác, Bác xua tay nói: Chú cứ để Bác đi, Bác có ngã vì trơn thì sau này các chú mới không bị ngã...  

Hơn 40 năm đã qua, những nhà máy, xí nghiệp Bác về thăm trong những năm đầu của thập kỷ 60 thế kỷ trước, giờ đây đều là những đơn vị mạnh của ngành Công nghiệp. Trong lịch sử của mỗi nhà máy đều có những trang sử thiêng liêng viết về Bác, với những lời dặn dò ân cần của Người và cả những lời hứa của CBCNV. Cùng với thời gian, rất nhiều thế hệ đã nối tiếp truyền thống của lớp lớp cha anh đi trước, cùng phấn đấu vì sự phát triển của đơn vị mình, quyết tâm làm theo điều Bác Hồ dạy: “Nhanh, Nhiều, Tốt, Rẻ”. Xuyên suốt mọi hoạt động của đơn vị chính là sự đoàn kết nhất trí của tất cả CBCNV với câu nói bất hủ của Người: “Tư tưởng có thông thì công việc mới tốt”.