Sao mai 2005 : Sân chơi chưa thuyết phục

Công chúng mong mỏi sẽ xuất hiện một cô ca sỹ X một anh ca sỹ Y, Z nào đó sau khi cuộc chơi “Sao Mai”năm 2005 kết thúc, song niềm mong mỏi một Trọng Tấn, Mỹ Linh, Kasim Hòang Vũ, Tùng Dương, Ngọc Khuê

        

 

Đến hẹn lại lên

Sau 5 lần tổ chức, giải Sao Mai đã trở thành một “thương hiệu” uy tín trong số các cuộc thi thanh nhạc trên truyền hình được tổ chức hàng năm. Qua đó, nhiều giọng ca đã được phát hiện từ “sân chơi” này, hiện đã và đang có những bước trưởng thành trong lĩnh vực ca nhạc chuyên nghiệp như: Trọng Tấn, Mỹ Linh, Kasim Hoàng Vũ, Hồng Ngọc, Tùng Dương, Ngọc Khuê…Vì thế “đến hẹn lại lên”, năm nay, sân chơi này đã thu hút hàng trăm thí sinh từ khắp mọi vùng, miền đất nước về tham dự và biến cuộc thi này trở thành ngày hội tranh tài âm nhạc “cao thấp”, đầy sôi động và hào hứng. Cũng như mọi năm, năm nay Ban Tổ Chức “sân chơi” này đã có nhiều thay đổi, cố gắng đem đến “luồng sinh khí mới” cho cuộc thi và khán giả một phong cách mới, chia ca khúc mang âm hưởng với 3 dòng nhạc: thính phòng, nhạc dân gian và nhạc nhẹ, với mong muốn để cho cuộc chơi công bằng, cho mỗi thí sinh có cơ hội thể hiện hết khả năng.  Một nét mới nữa, năm nay BTC đã rất chú tâm tới việc bài trí sân khấu sao cho thật đơn giản, không màu mè, phức tạp, để thí sinh không bị phân tán bởi các yếu tố xung quanh. Thêm vào đó, việc VTV mời các nhà báo, nhạc sỹ, ca sỹ…tới trường quay để nhận xét, bình luận sau phần thi của mỗi thí sinh, như việc cách thức chọn bài hát dự thi, giọng điệu, cách thể hiện bài hát…Từ  những cái nhìn có tính chuyên môn cao của nhóm nhận xét này, đã giúp công chúng hiểu rõ và đánh giá đúng, sâu sắc hơn từng giọng hát trên sân khấu.

 

Từ “con mắt” công chúng.

Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, cuộc thi Sao Mai năm 2005 bắt đầu bước vào vòng chung kết toàn quốc. Nhìn lại một nửa chặng đường đã đi qua, sân chơi năm nay đã đem đến cho công chúng không ít băn khoăn.

Với nhận định sân chơi năm nay có thay đổi về “lượng”, còn “chất” thì chưa chắc. Một điều rất rõ qua 3 vòng chung kết Bắc, Trung, Nam có rất nhiều người nhận định về chất lượng thí sinh dự thi và việc chấm điểm của Ban Gián Khảo chưa đúng với những gì mà thí sinh đã thể hiện.

            Có những thí sinh tham gia chơi rất nhiệt tình, táo bạo chọn những bài hát ca từ rất mới, khó, để thể hiện và đã được công chúng rất yêu thích song cuối cùng đã thất bại như Viên Thu Hường (Thanh Hoá), Nguyễn Tóc-Tiên (TPHCM), Dương Quốc Hưng (HN). Và tiếc cho K`Bruy (Lâm Đồng) một giọng nam trầm đẹp, với ca khúc “Đi Tìm Bóng Núi” của nhạc sỹ An Thuyên, được đánh giá là khá thành công song rồi cũng bị loại. Ngược lại, một số giọng ca chỉ được gào to ăn điểm, mà nhiều thí sinh đã thể hiện như Vương Thị Dung (Hải Dương), Lê Như Ngọc Mai (Quảng Trị), Cil Pơl (TPHCM), nhờ vào đó đã thuyết phục được BGK. Điều đáng bàn, có thí sinh khi hát còn bị nhầm lẫn lời bài hát, chọn bài hát không thể hiện rõ dòng âm nhạc mình lựa chọn để dự thi, như Đinh Phú Vĩnh (Bình Dương), Nguyễn Thanh Yên (Đà Nẵng). Còn hơn thế, có thí sinh khi thể hiện giọng điệu quá cứng, không nhập tâm với ca từ bài hát, cuối cùng vẫn ung dung bước vào vòng trong. Điều đó không dễ bỏ qua được, vì chính những chi tiết nhỏ đó đã làm mất đi cái hồn của bài hát, đặc biệt khiến công chúng nghe nhạc thực sự không rung động.

 

Thay Lời kết

Sân chơi “Sao Mai” không chỉ là nơi chơi cho “vui”, cho “qua”, mà đây là một sân chơi trí tuệ. Mỗi thí sinh là một nốt nhạc của nền âm nhạc Việt Nam, Ban Giám Khảo là người “cầm cân nảy mực” vì vậy, cần phải thể hiện và nhìn nhận một cách chuyên nghiệp hơn, từ đó chọn ra những gương mặt đăng quang Sao Mai năm 2005 một cách xứng đáng, hợp với sự trông đợi của khán giả và được công chúng yêu âm nhạc Việt Nam đón nhận./.

  • Tags: