Phạm Cường (Công ty CP than Vàng Danh): Đồng đội đã"truyền lửa" cho đam mê của tôi

Có lẽ với tôi niềm vui, hạnh phúc chính là khi bất chợt"chộp" được những khuôn hình ưng ý. Đó có thể là khoảnh khắc những người thợ vừa mới tan ca, những giọt mồ hôi vẫn chảy đầy trên gò má đầy bụi than của họ hay nụ cười tươi rói đầy khí thế của những tốp thợ trẻ chuẩn bị bước vào một ca sản xuất mới; hoặc chỉ là những phút giải lao tán gẫu hay cuộc sống bình dị bên gia đình của thợ lò… Tôi thấy mình là người may mắn bởi được Lãnh đạo Công ty giao cho nhiệm vụ quay phim, chụp ảnh nên có thể thực hiện được đam mê của mình mọi lúc, mọi nơi.

Tác phẩm "Niềm vui tan ca" Tôi không quá cầu kỳ chọn góc để bấm máy, không thích sắp xếp theo một khuôn mẫu hay lối mòn về bố cục của bức ảnh, tôi thích những điều diễn ra thật tự nhiên. Tôi vào lò, trò chuyện cùng anh em, và khi họ cười thật rạng rỡ, lúc đó tôi biết mình phải làm gì. Tôi thầm cảm ơn họ - những người đồng đội đã luôn "truyền lửa" cho đam mê của tôi.
Dương Phượng Đại (Công ty Môi trường): Giây phút bấm máy luôn gói trọn "trái tim nóng" của người chụp


Tác phẩm "Nắng sớm mỏ than" Nếu như những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần, mọi người thường nghỉ ngơi nhưng thú vui của tôi là "Cưỡi ngựa sắt" lang thang khắp các vùng miền. Những ngày nắng đẹp, tôi thường dậy trước bình minh ra bãi biển Bái Tử Long để săn tìm những khoảnh khắc rạo rực của buổi sớm, tan tầm lại chạy xe máy một mạch lên đỉnh 300 để chụp Cẩm Phả đang chìm dần trong ánh hoàng hôn ngơ ngẩn lòng người. Đến nay hơn 14 năm cầm máy, tôi luôn tìm thấy niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống từ những điều bình dị ấy...
Phạm Mạnh Hùng (Công ty than Mạo Khê): Nhớ mãi "Trở về từ lòng đất"...

Mình từng là một thợ lò bậc 4/6, làm việc tại Công ty Than Mạo Khê. Sau vụ tai nạn hầm lò năm 1979, mình là người may mắn được "trở về từ lòng đất", mất đi 41% sức khỏe, do đó được Lãnh đạo Công ty cho chuyển sang công tác tại Phòng Truyền thống - Lưu trữ và đảm nhận việc chụp ảnh các hoạt động của đơn vị. Từ đó, ngoài hoàn thành tốt công việc được giao, mình được theo đuổi niềm đam mê là sáng tác ảnh nghệ thuật.

Tác phẩm "Trở về từ lòng đất" Năm 2006, tác phẩm "Trở về từ lòng đất" của mình được giải Huy chương Vàng liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực sông Hồng lần thứ X, tổ chức tại Hưng Yên và cũng tác phẩm này đã đạt giải A thể loại ảnh nghệ thuật - Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VII và Giải nhất giải thưởng của Vinacomin năm 2007. Với Hùng tác phẩm thực sự như là một định mệnh của cuộc đời bởi cho đến tận bây giờ, hễ nói đến mình là không thể không nhắc đến cái tên "Trở về từ lòng đất" và ngược lại.