Ông đã chụp những tấm ảnh này cho một cuốn sách được đề cử giải Pulitzer mang tên "Gia Đình". Cuốn sách do ông đồng tác giả với nhà khảo cổ học Margaret Mead - một cựu giáo sư, sau trở thành bạn thân của ông.
Trên website của Ken Heyman, ông giải thích rằng, bà Margaret đã mời ông đến Bali để bắt đầu bộ ảnh, và đến nay ông đã chụp những bức ảnh này ở trên 60 quốc gia khác nhau.
Mặc dù Heyman đã xuất bản những bức ảnh này gần 50 năm trước, những người mẹ trong ảnh cũng như những người mẹ hiện đại ngày nay: Họ vui vẻ cười đùa, làm nhiều việc một lúc, bận rộn làm những người phụ nữ tuyệt vời và hết lòng yêu thương con cái.
Những tấm ảnh của ông trở nên vô cùng giá trị về mặt tinh thần.
Ông ghi lại những khoảnh khắc rất đỗi đời thường của những người phụ nữ và đứa con của họ
Đơn giản từ hình ảnh cho con ăn
Hay hình ảnh âu yếm
Ân cần chải tóc cho con
Cưng nựng, âu yếm
Tắm cho con cũng là niềm vui của người mẹ
Hạnh phúc ngời lên ánh mắt của mẹ…
Lúc nào cũng muốn con mình xinh đẹp nhất
Theo mẹ đi bất cứ đâu…
Cử chỉ yêu thương của mẹ dành cho con
Niềm hạnh phúc đong đầy khi ôm con vào lòng
Luôn dẫn dắt, chở che cho con
Cùng con cảm nhận niềm vui trong cuộc sống
Tình mẫu tử thiêng liêng qua những điều rất nhỏ nhặt
An ủi con khi con khóc