Những phần quà gửi trao, những yêu thương ở lại
Ngay từ sáng sớm, không khí Trung thu đã trở nên rộn ràng tại xã Vân Sơn khi đông đảo các em thiếu nhi cùng gia đình tập trung tham gia ngày hội. Trong không gian ngập tràn sắc màu của mùa trăng, các em được hòa mình vào nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và trải nghiệm, cùng nhau đón một mùa Trung thu đầy ắp tiếng cười.
Đêm hội mang đến cho các em những khoảnh khắc đáng nhớ với sự xuất hiện của Chú Cuội, Chị Hằng cùng nhiều hoạt động giao lưu vui nhộn. Những nhân vật quen thuộc của Tết Trung thu đã nhanh chóng tạo nên sự gần gũi, hào hứng và tiếng cười trong suốt chương trình.
Ban Tổ chức trao 150 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vân Sơn; trao 20 suất quà đặc biệt gồm xe đạp và học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi. Chương trình còn dành 1.000 phần quà phá cỗ cho thiếu nhi tham gia đêm hội.
Cùng với các phần quà, Ban Tổ chức trao tặng hai tủ sách “Thắp sáng tri thức” và tổ chức các gian hàng 0 đồng. Những hỗ trợ này vừa mang đến niềm vui dịp Trung thu, vừa góp phần động viên các em trong học tập và cuộc sống.
Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến; Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina;Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk; Hệ sinh thái ShopBase; Công ty K.Long - TNHH.

Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ do các tình nguyện viên và các em thiếu nhi trên địa bàn biểu diễn cũng góp phần làm nên một đêm hội trăng rằm nhiều cảm xúc. Những lời ca, tiếng hát và điệu múa không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Nối dài hành trình “Trung thu cho em 2026”
Nguyễn Như Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Trưởng ban Phong trào CLB Tình nguyện viên Thủ đô, cho biết “Trung thu cho em” là chương trình thường niên được CLB triển khai nhiều năm. Mỗi năm, các tình nguyện viên lại đến một địa phương, gặp gỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khác nhau và cùng chuẩn bị cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn hơn.
Với Quỳnh, điều đáng nhớ trong chuyến đi đến Vân Sơn là sự hồn nhiên và niềm vui giản dị của các em nhỏ. Hình ảnh các em hào hứng nhận quà, cùng nhau vui chơi, phá cỗ giúp những người tham gia chương trình cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia.
“Chúng tôi hy vọng rằng những món quà và tình cảm được trao hôm nay sẽ trở thành nguồn động viên để các em tiếp tục cố gắng trong học tập, luôn giữ niềm tin, nuôi dưỡng ước mơ và có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”, Như Quỳnh chia sẻ.

Anh Dương Bá Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Tình nguyện viên Thủ đô, cho biết chương trình thể hiện tinh thần tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Thủ đô. Thông qua hoạt động này, CLB mong muốn tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, đưa những hỗ trợ thiết thực đến với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.
“Với tinh thần đó, CLB Tình nguyện viên Thủ đô sẽ tiếp tục hành trình kết nối, sẻ chia và đồng hành cùng thiếu nhi tại nhiều địa phương, để mỗi mùa Trung thu lại có thêm thật nhiều em nhỏ được vui chơi, được yêu thương và có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước”, anh Hưng nói.
