Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương với hành trình “Về nguồn”

Ngày 16-17/7/2022, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức Chương trình thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Theo đồng chí Hoàng Trần Phương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương năm 2022 nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng và khơi dậy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn các cấp, đặc biệt là thế hệ trẻ Bộ Công Thương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Hoàng Trần Phương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tông Cọ

Đồng chí Hoàng Trần Phương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tông Cọ
Đồng chí Hoàng Trần Phương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đại diện trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tông Cọ

Tông Cọ là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, cách trung tâm huyện 9 km. Xã có 2 dân tộc anh em cùng sinh sống là Thái và Kinh, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 98%. 

Xã có 1.381 hộ, 6.793 nhân khẩu, với 139 hộ nghèo, chiếm 8,3% số hộ toàn xã. Có 30 hộ là thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ trên địa bàn, luôn được cấp Ủy chính quyền quan tâm, giúp đỡ, thể hiện sự tri ân.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã trao 10 phần quà, mỗi phần quà gồm hiện vật và 2 triệu đồng, đến các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tông Cọ.

“Đây là nguồn động viên rất lớn cho xã nói chung và các hộ gia đình chính sách nói riêng”, lãnh đạo xã Tông Cọ chia sẻ.

Lãnh đạo xã Tông Cọ bày tỏ niềm vui và sự cảm ơn đối với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cũng như Đoàn Thanh niên Sở Công Thương và Đoàn Thanh niên Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La
Lãnh đạo xã Tông Cọ bày tỏ niềm vui và sự cảm ơn đối với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cũng như Đoàn Thanh niên Sở Công Thương và Đoàn Thanh niên Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La

Đánh giá cao công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và Đoàn thanh niên Sở Công Thương Sơn La trong việc tổ chức Chương trình này, ông Nguyễn Đình Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Sơn La cho rằng, chuyến đi này không chỉ giúp các thành viên trong đoàn công tác cảm nhận được ý nghĩa to lớn của hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mà còn là động lực thúc đẩy việc vận động, lan tỏa ý nghĩa ấy đến toàn thể đoàn viên thanh niên trong Bộ Công Thương và các cơ quan đoàn khối trung ương khác, nêu cao tinh thần tiên phong của sức trẻ để tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” đối với các thương binh liệt sĩ, những người có công với cách mạng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Đình Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Sơn La
Đồng chí Nguyễn Đình Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Sơn La

Bên cạnh hoạt động hỏi thăm và tặng quà, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cũng đã làm việc với UBND xã Tông Cọ và Đoàn Thanh niên Sở Công Thương Sơn La về việc triển khai chương trình phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn, trong đó các bên thống nhất khẩn trương xác định đối tượng, địa điểm dự kiến xây dựng 2 nhà tình nghĩa trong thời gian tới, đảm bảo sự hỗ trợ đến với đúng đối tượng, đúng mục đích thiết thực và ý nghĩa.

Khảo sát điểm xây dựng nhà tình nghĩa
Khảo sát điểm xây dựng nhà tình nghĩa

Trong khuôn khổ Chương trình, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cùng đại diện Sở Công Thương Sơn La, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã thực hiện Lễ dâng hương tại Tượng đài Thanh niên xung phong tại Ngã ba Cò Nòi. Đồng thời, thăm và tìm hiểu di tích lịch sử Nhà tù Sơn La, Quảng trường Tây Bắc.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Thy Thảo - Huyền My