Xuất phát ngay sau khi Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn kết thúc, chuyến xe đưa chúng tôi về nguồn hôm ấy tràn ngập một màu áo xanh Đoàn thanh niên tình nguyện. Dù mỗi người công tác từ các doanh nghiệp khác nhau, vị trí chuyên môn khác nhau song đều mang trong mình lòng nhiệt huyết, khí thế của tuổi trẻ Vinatex. Trên suốt đoạn đường hơn 300km từ Hà Nội đến Hà Tĩnh, tiếng cười nói, tiếng hát hò chưa lúc nào ngừng, dường như quãng đường vốn phải đi 5-6 tiếng thì nay trong nháy mắt đã tới nơi.
Được sự giới thiệu của Tỉnh Đoàn Thanh Hoá, đoàn đã tìm đến làng Ninh Dụ (huyện Quảng Xương), xã Hải Lĩnh và xã Hải An (huyện Tĩnh Gia), là ba trong nhiều xã có truyền thống cách mạng lâu đời nhất của tỉnh Thanh Hoá. Đón chúng tôi là các đồng chí trong huyện đoàn, xã đoàn và đặc biệt là các mẹ Việt Nam Anh hùng. Mái tóc các mẹ đã bạc trắng, mỗi bước đi đều phải có người khác dìu, vậy mà nghe tin các cháu từ Hà Nội về thăm, các mẹ vẫn khăng khăng ra đón bằng được, bởi lẽ ngày con trai mẹ xách balô ra chiến trường cũng bằng tuổi các cháu bây giờ, nhìn các cháu, mẹ ngỡ như được gặp lại những đứa con của mình.
.jpg)
Đoàn TN tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với
Cách mạng tại làng Ninh Dụ
Các mẹ giờ tuổi cao sức yếu, không còn kể được chuyện như nhiều năm trước, nhưng bàn tay mẹ vẫn run run khi nắm chặt tay các cháu. Mắt mẹ cũng đã không còn nhìn rõ nhưng vẫn hướng về các cháu chan chứa tình yêu thương. Cảm ơn các mẹ Việt Nam Anh hùng, sự hy sinh của các anh, sự mất mát của các mẹ đã làm nên mảnh đất tự do, độc lập cho chúng cháu xây dựng và phát triển ngày hôm nay. Mong các mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ, sống lạc quan để năm sau khi chúng cháu về thăm lại được thấy mẹ ra đón.
.jpg)
Đoàn TN tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với
Cách mạng tại xã Hải Lĩnh
Điểm đến tiếp theo của đoàn là địa danh huyền thoại đã đi vào lịch sử Việt Nam với hình ảnh của hàng nghìn, hàng vạn thanh niên xung phong ngày đêm mở đường tiếp viện chiến trường miền Nam – Ngã ba Đồng Lộc. Nhìn Đồng Lộc hôm nay cây cối xum xuê, xanh tốt, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi mọc lên san sát, ít ai ngờ rằng trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, nơi đây được mệnh danh là “Toạ độ chết”. Ngã ba Đồng Lộc có diện tích khoảng 50ha nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên là đồi núi trọc, giữa là con đường độc đạo, mọi con đường từ Bắc vào Nam đều phải đi qua nơi đây. Chính vì sự hiểm yếu và quan trọng đó mà không quân Mỹ liên tục đánh phá Đồng Lộc nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông của quân dân ta hướng về chiến trường miền Nam. Mỗi mét vuông đất nơi đây đã gánh 3 quả bom tấn, chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10/1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại.

Dâng hương tại nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong toàn quốc
Xem những thước phim về Ngã ba Đồng Lộc, không ai trong đoàn là không rơi nước mắt, đó không phải là những giọt lệ tang thương, uỷ mị mà là sự đau đớn đan xen niềm tự hào và biết ơn sâu sắc bởi lẽ chiến thắng nào mà không có hy sinh mất mát. Sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong của tiểu đội chị Võ Thị Tần đã trở thành bất tử. Máu xương và tuổi thanh xuân của các chị đã mãi in hằn trên mảnh đất Đồng Lộc hôm nay. Tuổi trẻ Vinatex thắp một nén hương thành kính dâng lên các chị, mong sao các chị được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng, phù hộ cho Tổ quốc bình an và thịnh vượng. Chúng em, tuổi trẻ Vinatex nguyện chung sức, chung lòng xây dựng quê hương đất nước như mong muốn, hoài bão của các chị.
.jpg)
Đoàn TN dâng hương tại Tượng đài Ngã ba Đồng Lộc
.jpg)
Đoàn TN thắp hương tại mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc
Trở lại thành phố Vinh, dọc theo quốc lộ 46 nhằm hướng Tây Bắc hơn chục km, đoàn của chúng tôi hoà vào dòng người hành hương về thăm quê Bác. Trời Nam Đàn trong xanh vời vợi. Ngào ngạt hương sắc sen hồng toả ra từ phía ao làng. Những đoá sen hồng vươn cao dưới ánh nắng thơm ngát quyện vào không gian đầy ắp hương lúa ngày mùa, đan xen giữa những ngôi nhà ngói mới, tạo nên một vẻ đẹp đồng quê nồng nàn, căng tràn sức sống tại mảnh đất đã gắn với tuổi thơ của người thiếu niên Nguyễn Sinh Cung năm xưa. Mặc dù đã được đọc, được nghe nhiều về thân thế sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh song hôm nay được đứng dưới mái nhà tranh bình dị thấm đậm tình thương yêu sâu sắc tại Làng Sen, chúng tôi mới hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn tấm gương Bác Hồ.
.jpg)
Tuổi trẻ Vinatex thăm quê nội Bác Hồ tại Làng Sen
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Vinatex xin nguyện phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, đoàn kết một lòng quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc; phấn đấu, trách nhiệm, xung kích trong xây dựng và phát triển đất nước, đoàn kết, quyết chí xây dựng ngành Dệt May và Tập đoàn Dệt May Việt Nam ngày càng phát triển, tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước.
.jpg)
Đoàn TN Vinatex hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cũng tại nhà tưởng niệm Chủ tịch
Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Tập đoàn phối hợp cùng tỉnh Đoàn Nghệ An trao tặng
10 suất quà đến các gia đình thương binh, liệt sỹ của huyện Nam Đàn.
.jpg)
.jpg)
Đoàn trao tặng 10 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ của
huyện Nam
Đàn
Chuyến đi kết thúc, đoàn trở về
Hà Nội khi kim đồng hồ sắp chỉ sang ngày mới, gương mặt ai cũng thoáng có chút
mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi nụ cười rạng rỡ. Trong hai ngày qua, trái tim
của những cán bộ đoàn Vinatex như chung một nhịp đập. Mọi ngả đường Đoàn đi qua đều
hướng về một phía, đó là tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam.
Chúng tôi đang được kết nối bởi những “sợi” máu của Tuổi trẻ
Vinatex.
