Chị Nguyễn Thị Vân 41 tuổi, làm việc tại nhà máy chế biến thủy sản của Công ty TNHH Sakura kể: "Tôi sinh ra, lớn lên ở thôn Đồng Mối, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hơn 15 năm trước, chồng tôi bị bệnh qua đời, một mình nuôi 2 con thơ, khi ấy đứa lớn mới 3 tuổi, đứa nhỏ chỉ 6 tháng tuổi, tôi đành rời khỏi làng quê, dắt con vào miền Nam tìm kế sinh nhai. Làm công nhân, lương chưa đến 3 triệu đồng/tháng, tiết kiệm tối đa mới nuôi được 3 miệng ăn. Những năm gần đây, thị trường khó khăn, công ty kinh doanh không có lãi, nên việc làm và thu nhập của công nhân không ổn định. Từ khi tôi được kết nạp vào tổ chức Công đoàn, mẹ con tôi có như thêm chỗ dựa, mỗi khi đau ốm hay dịp lễ, tết, tôi luôn được Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) quan tâm hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất. 7 năm rồi tôi chưa dám nghĩ đến chuyện về thăm quê. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn Tết sớm cùng những người bạn xa quê. Mỗi người một cảnh, ai cũng nghèo, nên rất dễ chia sẻ".
Theo lời kể của chị Vân và những người đồng cảnh ngộ, thực ra, mỗi khi "Tết đến, Xuân về", Công đoàn các Khu CN - Khu KT tỉnh Khánh Hòa luôn phối hợp cùng CĐCS tại doanh nghiệp vận động giới chủ quan tâm hỗ trợ những công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bằng cách giúp đỡ thêm tiền mua vé tàu xe để về quê đoàn tụ cùng gia đình, hoặc tăng thêm thời gian nghỉ phép đối với trường hợp ở quá xa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, vẫn còn không ít người đành một mình ở lại đón Tết trong nỗi nhớ nhà.
Công đoàn - chỗ dựa vững chắc
Năm nay, được sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và một số DN tại Khu CN Suối Dầu, lần đầu tiên Công đoàn các Khu CN - Khu KT tổ chức cho công nhân xa quê ăn Tết sớm. Chủ tịch Công đoàn các Khu CN - Khu KT Khánh Hòa Nguyễn Thị Biên cho hay: "Trong số hơn 12.000 lao động đang làm việc tại 31 DN có tổ chức CĐ, hiện chỉ có khoảng 7% số công nhân là người ngoài địa phương. Theo thống kê của các CĐCS thì Tết này có đến hàng trăm người không về quê, tuy nhiên vì điều kiện tài chính hạn hẹp nên chúng tôi chỉ ưu tiên mời những trường hợp độc thân hoặc đơn thân mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nay, chúng tôi sẽ nghiên cứu để những năm sau có thể tổ chức với quy mô lớn hơn".
Chị Lê Thị Quyên - công nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của Nhà máy Rapexco - Đại Nam - nói: "Nhận giấy mời, tôi hồi hộp chờ đợi. Vui lắm, bởi vì lần đầu tiên được hưởng không khí Tết tại Khu CN, lại được gặp lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và các ban ngành của tỉnh Khánh Hòa. Tôi rất xúc động và tự hào khi được nhận quà Tết của Công đoàn cấp trên và được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đến tận bàn tiệc tặng phong bao lì xì...".
Trong không khí rộn ràng cuối năm, bên ly rượu nồng, những công nhân nghèo cùng ôn lại kỷ niệm ở quê nhà và cùng hát cho nhau nghe. Không phân biệt tuổi tác, giọng nói, dù đến từ Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa hay Nghệ An, Quảng Ngãi, Long An… ai cũng chân tình, cởi mở bên bạn bè, đồng nghiệp. Niềm vui trào dâng, mọi người hiểu rằng, tổ chức công đoàn chính là "chỗ dựa" để anh chị em đoàn viên sum vầy đầm ấm bên nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
