Công đoàn Công Thương đồng hành cùng người lao động ngành Giấy vùng cao

Tiếp tục chương trình hướng về người lao động, ngày 20/5, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đã tới thăm và tặng quà người lao động tại 3 lâm trường thuộc Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam.
công đoàn công thương
Chủ tịch CĐCTVN Lê An Hải, Phó Chủ tịch Vũ Trường Sơn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam Ngô Thị Thu Hằng tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 3 lâm trường

Tháng 5 – Tháng Công nhân, có lẽ là tháng bận thứ 2 trong năm, chỉ đứng sau tháng Tết. Lịch trình của các cán bộ CĐCTVN đã kín mít từ giữa tháng 4 cho đến hết tháng 5. Mục tiêu là đi đến được tận nơi, gặp gỡ được những người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhất, chia sẻ cùng họ, động viên họ, để họ thấy được, tổ chức Công đoàn luôn đồng hành cùng họ.

Hôm nay, đoàn công tác của CĐCTVN tiếp tục khởi hành lên Hà Giang, thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh  đặc biệt khó khăn hiện đang làm việc tại các đơn vị có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam, gồm: Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham, Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo, Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

Tại đây, CĐCTVN sẽ tặng quà cho 03 Công đoàn mỗi đơn vị 3 triệu đồng cùng quà hiện vật và 10 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà bao gồm: Tiền mặt là 1 triệu đồng và túi quà bằng hiện vật trị giá 500.000 đồng.

công đoàn công thương
Thăm rừng nguyên liệu giấy

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Đỗ Công Thuần - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham nói: Chúng tôi thực sự xúc động và biết ơn sâu sắc khi đón nhận sự quan tâm, chia sẻ đầy nghĩa tình của CĐCTVN và Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam dành cho cán bộ, công nhân viên và người lao động tại ba công ty lâm nghiệp trên địa bàn Hà Giang. Trong điều kiện lao động vô cùng khó khăn, làm việc ngoài trời, hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết và thiên nhiên, thu nhập bình quân chỉ khoảng 6,5 triệu đồng/tháng, chu kỳ kinh doanh lại kéo dài đến 7 năm, thì sự động viên về tinh thần càng trở nên quý giá, tiếp thêm động lực to lớn để chúng tôi vững vàng bám trụ với nghề và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là sự sẻ chia đúng lúc mà chúng tôi rất trân trọng. Đặc biệt, chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã trở thành điểm tựa ý nghĩa đối với nhiều gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn hỗ trợ dù nhỏ nhưng đã tiếp thêm niềm tin để các gia đình quyết tâm xây dựng mái nhà kiên cố, ấm áp. Cùng với đó là sự vào cuộc của Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty và toàn thể đoàn viên công đoàn, đóng góp ngày công lao động, từ việc san nền, đào móng, đến lợp mái – tất cả đều mang tinh thần sẻ chia, đoàn kết.

“Chúng tôi thực sự cảm nhận được đây không chỉ là những hoạt động an sinh, mà là biểu hiện sinh động của một mái ấm công đoàn đúng nghĩa – nơi người lao động lâm nghiệp cảm thấy được yêu thương, được bảo vệ, và có thêm niềm tin vào cuộc sống” – ông Thuần xúc động nói.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch CĐCTVN Lê An Hải chia sẻ: “Ngành Giấy vốn đã là một ngành đặc thù với nhiều khó khăn, thì trong đó, lĩnh vực lâm nghiệp lại càng gian nan hơn cả. Công việc của người lao động lâm trường phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, địa hình đi lại phức tạp, nhiều nơi hiểm trở. Ngay cả khi có phương tiện hỗ trợ tốt, việc di chuyển vẫn không hề dễ dàng. Đáng lẽ chúng tôi phải trực tiếp đến tận nơi để thăm hỏi, động viên anh chị em, nhưng do tháng 5 là thời điểm cao điểm công tác, phải đi nhiều nơi, nên xin phép được hẹn một dịp khác để trở lại với anh chị em.”

“Những phần quà lần này – như xà phòng, dầu ăn, nước mắm và một số nhu yếu phẩm – tuy không lớn, nhưng là tình cảm chân thành từ những người làm công tác công đoàn, là sự sẻ chia thiết thực gửi đến các anh chị em lao động đang ngày đêm bám trụ với rừng, với nghề.”

Chủ tịch Lê An Hải cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc: “Hệ thống công nhân trong ngành giấy rất đông, trải dài ở nhiều địa phương, nên chúng tôi không thể đến thăm hết tất cả. Nhưng ở đâu cũng vậy, điều quan trọng là người lao động luôn giữ được tinh thần lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo của công ty, tin vào công đoàn – nơi đồng hành, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.”

“Chúng tôi mong rằng anh chị em luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, và từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, tiến tới thoát nghèo, ổn định và phát triển bền vững. Trong năm nay, chúng tôi quyết tâm đến được cả những nơi xa xôi nhất của Tổng công ty Giấy, từ Hà Giang, Tuyên Quang, Kon Tum… để cùng chia sẻ, động viên tinh thần và càng có nhiều chương trình thiết thực hơn cho người lao động.

Bà Ngô Thị Thu Hằng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam cho biết thêm, do đặc thù của Hà Giang, người lao động tại các lâm trường là đồng bào dân tộc ít người chiếm khá đông, đặc biệt là tại Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham nên việc bà con được canh tác trên đất đai quê hương mình cũng là động lực để người lao động quyết tâm bám đất, giữ rừng, dù thu nhập của người trồng rừng còn nhiều khó khăn. Vì vậy, vai trò của tổ chức công đoàn tại các đơn vị rất quan trọng, mọi người đều coi nhau như gia đình, có việc gì Công ty còn tạo điều kiện về mặt ngày công để anh chị em đến giúp đỡ. Nhờ đó mà người lao động mới tin tưởng và gắn bó với Công ty. “Sự quan tâm từ công đoàn cấp trên đến trực tiếp người lao động như thế này thực sự là món quà ý nghĩa động viên tinh thần mọi người, để họ càng thêm gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn” – bà Hằng nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm nhà anh Đặng Văn Minh – công nhân Đội 2, Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham, chúng tôi được nghe câu chuyện đầy xúc động về hành trình dựng xây một mái ấm. Anh Minh và vợ đều là người dân tộc Dao. Cuối năm 2023, gia đình anh Minh được Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Cộng thêm số tiền vay mượn từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp, anh đã xây dựng được một ngôi nhà kiên cố – nơi che nắng, trú mưa cho cả gia đình. Những ai từng biết đến căn nhà lá tạm bợ của gia đình anh trước đây, nay đều vui mừng và chia sẻ niềm hạnh phúc khi anh Minh đã có được một tổ ấm đúng nghĩa – vững chãi, ấm cúng, để gia đình yên tâm "an cư lạc nghiệp" trên chính mảnh đất quê hương mình. Hiện hai vợ chồng anh vừa nhận trồng, chăm sóc trên 5ha rừng, ngoài ra còn nhận bảo vệ toàn bộ rừng trồng và đất rừng với tổng diện tích là 157ha của đội 2, Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham nên cuộc sống gia đình đã đi vào ổn định. “Tất cả là nhờ Công ty hỗ trợ và có tổ chức Công đoàn luôn ở bên” – anh Minh xúc động chia sẻ.

công đoàn công thương
Tặng quà anh Đặng Văn Minh – công nhân Đội 2, Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham tại ngôi nhà được hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn"
công đoàn công thương
công đoàn công thương

 

Chuyến đi của Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục đến với các lâm trường giấy của tỉnh Tuyên Quang vào ngày mai 21/5.

Hồ Nga