Hơn một giờ ngồi xe từ thành phố Ninh Bình, Đoàn đi trao vở của chúng tôi có mặt tại trường THCS Thanh Lạc. Tập viết được chở đến, các thầy cô giáo và các em học sinh nghèo vượt khó đã tề tựu đông đủ. Thầy Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, Trường có 185 em thì có 23 em trong diện nghèo cần được hỗ trợ. Nhìn 23 khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt sáng ngời của các em, tôi chợt chạnh lòng xót xa. Học cấp 2 rồi mà các em còn bé quá, nước da đứa nào cũng rám nắng, người sắt lại. Ở đây, các thầy cô giáo cũng rất khó khăn, đảm bảo được sĩ sỗ lớp luôn đủ, không có em nào bỏ học trong mấy năm gần đây là thầy cô Nhà trường đã phải nỗ lực rất nhiều. Lên nhận quà, mỗi em được phát 2 tập vở vậy là mừng rồi, bố mẹ đỡ mất tiền mua vở cho con khi bước vào năm học mới.
Bà Lê Mai Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Bình cho biết, nhân dịp năm học mới, LĐLĐ đã tận dụng mọi nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, từ Quỹ Tấm lòng vàng để giúp đỡ các trường có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học sinh nghèo vượt khó có thêm nhiều cơ hội để được học tập nên người. Và mong rằng các em học sinh khi được nhận quà sẽ ngày càng phấn đấu để luôn đạt thành tích cao trong học tập, trở thành những người có ích cho đất nước.
Rời khỏi Trường THCS Thanh Lạc đi chưa đến cây số, chúng tôi đến Trường Tiểu học Thanh Lạc. Ngôi trường này trông khang trang hơn với sân vườn đã được xây mới, do đây là trường chuẩn. Toàn trường có 285 học sinh thì trong đó 31 em thuộc diện nghèo, 33 em cận nghèo và 5 em ở vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô Nguyễn Thị Khuyên – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, với 5 trường hợp này, Nhà trường phải bao cấp toàn bộ, miễn tất cả các loại tiền đóng góp, hàng năm còn mua thêm sách giáo khoa, vở viết cho các em để đảm bảo các em được theo học.
![]()
Bà Nguyễn Thị Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao quà cho Bạch Tuyết và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học Thanh Lạc.
Bà Nguyễn Thị Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam rất chia sẻ với khó khăn mà Ban giám hiệu Nhà trường và các em học sinh gặp phải. Đồng thời, với trường hợp 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thay mặt Công đoàn Vinachem, bà Hợp đã quyết định tặng thêm cho mỗi em 200.000 đồng để thêm tiền mua sách vở, quần áo.
Trong lúc trao quà cho các em, bé Nguyễn Thị Bạch Tuyết học lớp 3B đã làm chúng tôi phải rơi nước mắt. Bé và cậu em trai 4 tuổi đang học mẫu giáo đều mắc chung căn bệnh bạch tạng, thể trạng yếu. Đứng giữa ánh sáng, mắt em cứ liu riu, vì ban ngày nhìn chỉ lờ mờ, còn ban đêm mới nhìn rõ. Nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô, được sự thương quí của bạn bè, Tuyết đã rất nỗ lực và luôn đạt học sinh giỏi của lớp. Được nhận thêm 200.000 đồng quà tặng đột xuất, em rất cảm động, với gia đình em, đó là cả một món tiền lớn.
Trong những năm qua, Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam rất chú trọng đến công tác từ thiện, xã hội. Với đặc thù các đơn vị thành viên nằm rải rác khắp mọi miền đất nước, những địa phương nào có đơn vị của ngành thì Công đoàn ngành đều phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ tỉnh để tổ chức các chương trình từ thiện phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của các địa phương. Chuyến đi lần này chỉ là một trong số rất nhiều chuyến đi làm từ thiện mà đội ngũ cán bộ công đoàn của Công đoàn Vinachem đã và sẽ tham gia trong những năm tới đây.
