Luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân

NGƯT Nguyễn Quang Thư tâm sự, hơn 30 năm gắn bó với nghề trên nhiều cương vị khác nhau đã khiến cho thầy phải thầm cảm ơn số phận đã đưa thầy đến với nghề cao quý này. Nghề giáo đã khiến cho thầy cảm

Đúng như lời nhận xét của các phóng viên theo dõi khối trường dạy nghề của Bộ, để có được một cái hẹn với NGƯT Nguyễn Quang Thư - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại là rất khó. Thật may mắn là đang không biết sẽ tiếp cận với thầy Thư theo “kênh” nào thì lại vô tình lại gặp thầy tại trụ sở Bộ tại 54 Hai Bà Trưng, khi thầy đang chuẩn bị cho một chuyến đi công tác nước ngoài.
Trái ngược với việc “né” phóng viên, thầy Thư của đời thường rất đỗi gần gũi và thân thiết. Nói về việc khó tiếp cận, thầy Thư cười tươi: “mình chỉ biết làm thật tốt nhiệm vụ được giao, không thích bị chú ý quá”. Và trong buổi chiều nắng vàng, thầy Thư đã trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề của một nhà giáo đã có thâm niên 1/3 thế kỷ gắn bó với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại. 

NGƯT Nguyễn Quang Thư sinh năm 1955 tại xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp PTTH, gia đình đã hướng cho thầy học ngành Y, với mong muốn là gia tộc có một người làm nghề “cứu người”. Tuy nhiên, chàng thanh niên Nguyễn Quang Thư lúc đó chỉ hứng thú với các chuyên ngành về kỹ thuật. Lại thêm được bạn bè rủ rê, anh đã dám trái ý bố mẹ để đi học ngành Điện, với mong muốn trở thành một kỹ sư điện. 

Năm 1977, sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện khí hoá, kỹ sư Nguyễn Quang Thư được phân công về làm giáo viên Trường Trung học Thương mại Trung ương 1 (nay là Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại). Công việc mới nằm ngoài mọi dự tính ban đầu là học xong sẽ đi theo các công trình điện. Tuy vậy, với tính cách “thích khám phá và hoàn thành thật tốt mọi công việc được giao”, nên thầy giáo trẻ Nguyễn Quang Thư đã nhanh chóng trở thành giáo viên “cứng” về chuyên môn, được cấp trên tin cậy, được đồng nghiệp nể trọng và được sinh viên quý mến. Nói về bước ngoặt lớn đến với nghề “dạy chữ, truyền nghề”, thầy Thư cho rằng, đó cũng là cái duyên của thầy với nghề giáo. NGƯT Nguyễn Quang Thư tâm sự, hơn 30 năm gắn bó với nghề trên nhiều cương vị khác nhau đã khiến cho thầy phải thầm cảm ơn số phận đã đưa thầy đến với nghề cao quý này. Nghề giáo đã khiến cho thầy cảm nhận cuộc sống tích cực hơn, và đặc biệt là mục đích cao cả của sự nghiệp “trồng người”. Cứ sau mỗi khóa tốt nghiệp, sinh viên của trường nhanh chóng khẳng định được vị trí, đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của xã hội là thầy lại thấy niềm vui được nhân lên. 

Năm 1995, khi Nhà trường bắt đầu mở rộng đào tạo, thầy được giao làm Trưởng phòng Thực hành. Và công việc quản lý của thầy cũng bắt đầu từ đây. Với khả năng quản lý được thể hiện tại Phòng Thực hành, khi Trường Trung học Thương mại Trung ương 1 được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, thầy được giao nhiệm vụ mới: Trưởng phòng Đào tạo, phụ trách công tác đào tạo của Trường. Năm 2001, thầy được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng. Năm 2004, thầy Thư chính thức được đề bạt làm Hiệu trưởng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại. 

Nói về công việc quản lý trên cương vị Hiệu trưởng nhà trường, thầy Thư cho biết: “Thực sự mình không thích làm lãnh đạo”. Khi thầy hiệu trưởng tiền nhiệm đến tuổi nghỉ hưu, thầy Thư đã được lãnh đạo cấp trên chọn làm người kế nhiệm, và trở thành người “đứng mũi chịu sào” của một trường dạy nghề đang đứng trước nhiều thách thức và vận hội mới. Do được trưởng thành từ môi trường dạy nghề nên hơn ai hết, thầy Thư hiểu sâu sắc về nơi mà thầy đã có hơn 30 năm cống hiến. Nói về ngôi trường mà thầy đã gắn bó và trưởng thành, gương mặt thầy Thư ánh lên vẻ tự hào: Ông Trương Đình Tuyển – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại từng là giáo viên khoa Động lực của Trường mình, hay ông Vũ Mạnh Tiến - Tổng Giám đốc Tổng công ty Xăng dầu là học sinh của Trường đấy, cán bộ và kỹ thuật viên về kỹ thuật xăng dầu phần lớn đều được đào tạo ở trường mình… 

Thực tế hơn 30 năm qua đã cho thấy rằng, trong bất cứ công việc nào được giao, từ khi còn là một giảng viên trực tiếp đứng lớp, đến khi làm quản lý một phòng ban và hiện là Hiệu trưởng của Trường, thầy Thư luôn luôn tận tâm, hết lòng với công việc. 

Khi được hỏi, làm thế nào để làm tốt công việc của một người quản lý, thầy Thư cho biết: “Trước hết, phải coi việc ở trường cũng như việc ở nhà, phải tận tâm và làm hết sức mình, đặc biệt là phải biết dùng người”. 

Nhận xét về NGƯT Nguyễn Quang Thư, các cộng sự, giáo viên, sinh viên các thế hệ của trường đều giành một tình cảm đặc biệt. Đối với họ, thầy Thư như một tấm gương sáng luôn sống hết lòng vì tập thể, đặc biệt là luôn đặt quyền lợi tập thể lên trên hết. 

Tám năm trên cương vị Hiệu trưởng, dưới sự chèo lái của NGƯT Nguyễn Quang Thư, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là khẳng định được chất lượng đào tạo và đang trở thành một trong những địa chỉ đào tạo nghề uy tín. Thực tế kỳ thi tuyển sinh năm học 2011, mặc dù không tổ chức thi tuyển, nhưng thí sinh NV2 đăng ký vào Trường đã vượt chỉ tiêu. 

Để có được những thành công đó, thầy Thư cho rằng, một cá nhân không thể làm nên mà phải có sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ giáo viên, sinh viên qua nhiều thế hệ. Để có được sự đoàn kết đó, người đứng đầu phải thực sự là tấm gương sáng, kết nối các thành viên, tạo thành sức mạnh tập thể. 

Với nền tảng hiện có, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đang hướng tới sự phát triển bền vững và hội nhập. Nhà trường đã và đang liên kết với một số trường đại học có uy tín của Đài Loan và Singapore để đưa sinh viên của trường sang đào tạo nâng cao về: Quản lý Kinh doanh, Kế toán, Kỹ thuật máy tính, Quản trị mạng... 

Để đưa Nhà trường phát triển trong giai đoạn mới, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng NGƯT Nguyễn Quang Thư cho biết, thầy luôn có niềm tin vào sự phát triển của Nhà trường, vì “nghề đã chọn người, thì người không thể phụ nghề”. 

Bên cạnh thành công trong công tác giảng dạy và quản lý, NGƯT Nguyễn Quang Thư còn tham gia nghiên cứu các công trình khoa học có tính ứng dụng cao: Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: “Cơ sở khoa học lựa chọn nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo trong trường cao đẳng Bộ Thương mại”;
Thành viên đề tài cấp Bộ: “Phương hướng phát triển và những giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại"; Tham gia nghiên cứu đề tài NCKH cấp Bộ: “Cơ sở khoa học đào tạo cán bộ kỹ thuật xăng dầu bậc cao đẳng”… 

Nhìn thầy Thư, ít ai nghĩ thầy đã ở tuổi 57. Thầy có thể chất rắn rỏi của một người làm kỹ thuật, nhưng cũng có sự nho nhã của một nhà sư phạm. Thầy nói rằng, sự trẻ trung đó có được là nhờ thể thao đưa lại, và nhờ thể thao thầy có được sức khoẻ tốt để có thể đảm đương các công việc được giao. Thầy bật mí: “Mình là một tay vợt cừ của môn bóng bàn đấy!”. 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, thầy giáo Nguyễn Quang Thư đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (năm 2009), Bằng khen của Bộ Công Thương (các năm 2006, 2008, 2010), Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2010. Năm 2010, thầy vinh dự được Nhà nước phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Những phần thưởng đó là động lực để NGƯT Nguyễn Quang Thư tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Nhà trường và nền giáo dục - đào tạo của đất nước trong giai đoạn mới.